Khúc tình ca hạ cuối

LOSER!

Híc, xúc động wa' dời lun, hay vật vã quằn quại (bít thía mình đọc ngay từ đầu nhey ) :p , thấy cái tên XY trong bài nầy poor ghê, vừa poor vừa silly :p :) , Iêu mà cũng ko dám thổ lộ, thèng khác nó cướp mất thì ngối khóc ah :) So j tác giả vì iem là XX, nên có lẽ ko thể hiểu hết dc tâm trạng của XY trong bài thơ, nhưng cái tâm trạng "tình đ f" thì iem cũng thấu lém rùi (hic hic =(( )
 

VThanh.LHP.HCMC

New Member
Hi sakurasis, VT tốt nghiệp trước bạn một năm, hôm nay gặp lại bài thơ mình viết hồi cuối năm 12 cho tập san của trường ở đây, cảm ơn bạn đã giới thiệu bài này đến cho mọi người ^_^

Nhưng mai mốt nhớ đề tên tác giả cho người viết đỡ chạnh lòng, bạn nhé ^_^

Cảm ơn và chúc một ngày vui!
 

sound_of_war

New Member
yeu ha, vao nhung ngay cuoi cung nay,ban dai we, ban yeu 1 tinh yeu ma ko dam noi, la tui (neu tui la con trai) tui se noi chu,noi va ko cho doi.biet dau ,se chang bao gio dc noi nua,chang bao gio dc nhin thay nua,noi va ko cho doi tra loi ,noi chi de sau nay khoi phai nuoi tiec.the thoi
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top