John Lennon

vichia

Active Member
Đú một tí. Thiên hạ đang ầm ầm John với beat, thiết nghĩ cũng nên mở topic về John trên 4rum ...Cũng định mở từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ mới có dịp.

Nguồn : Vietnamnet

John Lennon - một huyền thoại bất tử


Anh sinh ngày 9/10/1940 tại Liverpool, Anh, mất ngày 8/12/1980 tại New York City, New York, Mỹ. John Winston Lennon được coi là một hình mẫu âm nhạc bất tử cùng với Elvis Presley. John Lennon là một thành viên trong ban nhạc nổi tiếng nhất thế giới Beatles. Khi nhóm tan rã, J.Lennon đã trở thành một người sáng suốt, chín chắn hơn nhưng cũng nóng nảy hơn. Cùng với vợ là Yoko Ono, anh đã cố gắng thay đổi cuộc sống đầy áp lực. Họ ao ước một cuộc sống yên bình, những bức tranh J.Lennon để lại mang khát vọng ấy.

Anh đi về bên kia thế giới nhưng vẫn để lại thông điệp cho mỗi chúng ta về một Trái đất thanh bình, con người sống cùng với tự nhiên, khoan hoà như trẻ thơ.

Năm Lennon 4 tuổi, cha mẹ ly dị, anh đến sống cùng bác ruột ở Miami. Cha John là thương gia hàng hải, thường xuyên vắng nhà, suốt thời niên thiếu, anh ít khi thấy mặt cha. Như mọi cậu bé khác, John rất tinh nghịch và hay gây rắc rối. Lớn hơn một chút, Lennon tỏ ra say mê với bút màu, giá vẽ. Sau này, khi John rời nhà bác, anh thường nghĩ tới Miami cùng những tấm rèm cửa, hay cây táo trĩu quả, và John hiểu rằng, anh thật sự may mắn. Bởi vì, mặc dù mẹ anh qua đời, anh vẫn còn bao điều quý giá để nghĩ đến và quay trở lại tuổi ấu thơ.

16 tuổi, Lennon thành lập một nhóm nhạc có tên "Quarry Man", biểu diễn tại trường học. Một ngày, anh gặp Paul McCartney, và đề nghị được tham gia ban của Paul. Hai người gặp gỡ George Harrison và thu âm nhạc phẩm đầu tiên "That Will Be The Day". Beatles phát hành single đầu tiên "Love Me Do". Ca khúc giành vị trí đầu bảng thứ nhất của nhóm nhạc mang tên ''Please Please Me'' do chính John Lennon sáng tác.

John lập gia đình với Cynthia Powell tháng 8/1962 và có cậu con trai Julian. Cynthia từng nói về John như một ''người đàn ông nóng nảy, nhanh nhẹn" vốn không hợp với hình mẫu của cô nhưng "có cá tính cực kỳ thu hút''. Sống với Cynthia không bao lâu, Lennon chia tay với cô và tái hôn với Yoko Ono - người anh gặp tại phòng tranh Indica tháng 11/1966. Album solo đầu tiên (khi Beatles mỗi người mỗi ngả) của Lennon là Imagine. Album mang đậm nét cảm xúc của John, nó là ước mơ của anh về một thế giới lý tưởng, cũng là những lời tâm sự tự đáy lòng J.Lennon với thế giới. Imagine rất thành công về mặt thương mại.

Năm 1972, John Lennon tổ chức một buổi biểu diễn từ thiện tại Madison Square Garden để giúp đỡ trẻ em tật nguyền. Bắt đầu với Lễ hội hoà bình Toronto năm 1969, John và Yoko đã thực hiện hàng loạt show diễn để truyền tải thông điệp Tình yêu - Hoà bình với nhân loại. Điển hình là khi phong trào phản đối chiến tranh tại Việt Nam lên tới đỉnh cao - 1972, John - Yoko đã tay trong tay, sát cánh cùng bao nghệ sĩ, khán giả khác hát vang bài "Give Peace A Chance".

Năm 1973, John và Yoko ly thân 14 tháng. John đến Los Angeles, cuộc sống cô độc khiến anh sa vào ''vòng tay lưu linh''. Sau khi gặp và kết bạn với Pang, John trở lại cuộc sống âm nhạc và xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Anh hoàn thành nhiều thu âm khác nhau như "Mind Games", "Rock and Roll", "Walls and Bridges". Thời gian xa cách, John hiểu rằng, không ai thực sự hiểu và yêu thương anh như Yoko. Và họ đoàn tụ, Lennon bây giờ mới biết anh không thể sống thiếu cô.

Ngày 9/10/1975, Yoko sinh câu con trai Sean. John tạm xa sân khấu âm nhạc 5 năm trời dành thời gian cho gia đình. Lúc ấy, John thực sự không còn tồn tại trong thế giới giải trí. Nhưng sau nửa thập niên ngơi nghỉ, John biết cuộc sống khó có thể không có âm nhạc. Anh bắt đầu sáng tác trở lại mà chịu bất kể áp lực nào. John viết toàn bộ các ca khúc trong "Double Fantasy" chỉ vẻn vẹn ba tuần lễ. Album được sáng tác, ghi âm và phát hành cùng năm 1980. Đang trong quá trình thực hiện album tiếp theo "Milk and Honey", John từ giã cuộc đời.

John Lennon sáng lập nên Beatles và cùng với Paul, Ringo, George, anh làm cho rock 'n' roll thêm hấp dẫn hơn, vĩ đại hơn. Anh không phải là người nối tiếp, mà là người lãnh đạo ban nhạc và chiến sĩ đấu tranh vì quyền con người. John Lennon luôn sống vì người khác, anh không chỉ là một nhạc sĩ mẫu mực, mà còn tạo dựng và làm vững chắc nền móng rock 'n' roll. Các ca khúc của anh bất tử trong trái tim và trí óc chúng ta. Chỉ riêng với ''Give Peace a Chance'', thế giới đã có thể trở nên tốt đẹp hơn những gì vốn có.

Còn nhớ trong single anh phát hành tháng 12 "Happy Christmas (War Is Over)", cùng rất nhiều ca khúc tái bản vô số lần, một lần nữa, J.Lennon gửi tới thế giới hiện tại thông điệp giản đơn mà chứa đựng khát vọng của biết bao người: ''Chiến tranh sẽ qua đi nếu bạn muốn như thế''.

Đêm định mệnh

Tom Brook - phóng viên giải trí của BBC News Online là một trong những nhà báo tới hiện trường, nơi John Lennon bị bắn, sớm nhất kể lại:

Đêm 8/12/1980, tôi đang ở nhà tại Manhattan thì nhận được cú điện thoại của 1 đồng nghiệp nói rằng, anh ấy nghe thấy tiếng súng phía ngoài toà nhà Dakota và có lời đồn, John Lennon bị thương nặng.

Lập tức tôi vơ vội máy ghi âm, máy ảnh và lao ra đường gọi taxi. 10 phút sau, tôi tới nơi và hiểu ra, có điều gì đó rất khủng khiếp đã xảy đến. Khoảng 20 người tập trung phía ngoài lối vào toà nhà. Nét mặt ai cũng rất xúc động như vừa trải qua một cú sốc lớn. Họ kể với tôi ở đây đã có vụ ám sát, họ nghĩ John Lennon là nạn nhân, anh đã được chở tới bệnh viện cấp cứu.

Lát sau, tôi nghe thấy thông tin trên radio xác nhận sự thật: J. Lennon qua đời. Người hâm mộ đứng ở toà nhà vẫn hoài nghi, rất nhiều trong số đó bật khóc và bắt đầu thắp nến dọc đường phố. Tôi nhớ có một phụ nữ trong đám đông đang hát bài "Give Peace A Chance" nói, cô rất đau đớn, giống như bị bóp nghẹt lấy trái tim.

Mitch Weiss - một người hâm mộ Lennon - bày tỏ, sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. "Đường phố tràn ngập người, đủ mọi lứa tuổi, mọi diện mạo, đứng thành nhóm hay riêng lẻ, và thổn thức, bàng hoàng. Tôi sinh ra cùng với âm nhạc của J.Lennon, đột nhiên, tôi hiểu rằng, anh qua đời thực sự là một tin choáng váng."
 

rikku

Active Member
dạ Không.
Em có Mp3 + Lyrics tuyển tất cả các Album của The Beatles.
Ai có nhu cầu không :|
 
thật là buồn khi chỉ có Ctrl+c và Ctrl+v
là xong 1 bài viết

sao không cố gắng có 1 bài viết riêng từ chính cảm xúc của bạn có phải là hay hơn không
 

Volodia

Member
Cái này là tiểu sử về cuộc đời của John Lennon mà, làm rì có cảm xúc!
Anh đã đọc bài này chưa hay mới chỉ nhìn cái tít với cả cái bài dài ngoằng mà ko đọc chút nào? :-w
 

rikku

Active Member
The Beatles, in my heart.
The first song I listened is "Yesterday". That time, I don't know much about music, I was just attracted by the melody - I didn't know English. But after that, I went to a lot of tape stores to buy The Beatles music.
I remember clearly how the Beatles songs took part in my heart. "In my life", "Hey Jude" . ..
Time flows and many things happened. In the life, I found days and days new reasons to love Beatles music. Very simple in mix style, lyrics . . but live with the Beatles is live with the real soul of any people. Their songs is a set of many ways, almost situations we'd face . . The feeling is so truth. They said what we want but something prevents us from saying. Not only to feel the real emotion, also can take us away time of confusing.
My ex girlfriend's idol is John. With her, again I lived with the Beatles music, like I did when I was younger. Still be those songs, but when I heard again, I found to me different ways to feel. .
Now people don't talk about Beatles much like some years ago. But the Beatles's real soul still understand how the music was.
 

Volodia

Member
Eminem2309 said:
nếu vào đây mà chỉ để đọc tiểu sử của John
thì vào làm j`
Vào để đọc anh ah! :D
Có phải là ai cũng biết đâu hở anh, như em nè, mà đọc thì bít thêm thoai, có ảnh hưởng gì đâu! Nó cũng là một cách thư giãn đầu óc mà! ;)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top