Deathknight
Active Member
đùa
HS ko mặc đồng phục thì ko được.. gửi xe
mà rõ ràng lão Bảo vệ biết mặt mình
HS ko mặc đồng phục thì ko được.. gửi xe
mà rõ ràng lão Bảo vệ biết mặt mình
Khiếp, sao mà Thầy cô tính toán chi li quá thế? Vui vẻ là chính, lớp này dựng sớm vài phút, lớp kia dựng lệch ra vài mét thì cũng đâu có sao? Miễn là chấm về ý tưởng, sự khéo léo chứ không phải vì mấy lý do kiểu như thế... Nghe mà thấy...unni_x said:Trại 12A3 ý tưởng sáng tạo nhưng dựng sai vị trí, thành ra không được xét điểm nữa mà em thấy sao các thày cô khắt khe quá nhỉ, có dịch ra chỗ khác thui mà, còn lớp đạt giải nhất nữa, cũng vì dựng sớm 1 chút mà cũng mất luôn giải nhất
Un đi chấm hả, có thấy đâu nhở ??? có bạn Trang D5 với ku V.Anh A7 thôi mà. hĩ, trại lớp mình trang trí xấu ỉn, được mỗi cái cổng là còn hơi đặc trưng cho A3. Nhưng cũng may ông Cường văn hay chữ tốt, đứng nghe ông ý thuyết trình về trại, cứ tưởng đang nói đến cái trại nào chứ ko phải trại lớp mình. đoạn cuối, ông Cường sơ suất, phát biểu thành "kim cương là kim loại quý nhất", bị cô chấm trại phát hiện ra, dọa mách cô Hoa =)) =)), thảm ghê.unni_x said:Un cũng trong ban đi chấm đó, nhưng toàn cho điểm cao ngất ngưởng thui, tại thấy ý tưởng của lớp nào cũng hay, trại nào cũng mất nhiều công sức
Nhưng ngộ lắm nhá, cứ chỗ nào Un cho 10 điểm, là ngó sang bên thày cô chỉ có 3 thui =))