Hoaaaaaaaaaa

Deathknight

Active Member
+ Hoa hoang mạc

Em rực rỡ đỏ một màu thắm thiết
Mọc lên từ cát sỏi của hoang vu
Cánh hồng như lụa che mắt biếc
Em đẹp như nàng công chúa Ba Tư

Em tên gọi là gì từ kiếp trước
Ôm hận tình để chết với chàng trai
Quả nhan sắc ấy là điều khủng khiếp
Sau rỡ ràng hung hiểm đợi chờ ai

Nhìn xa thôi chớ mơn man ủ ấp
Bởi làn hương ngửi đến sẽ mê man
Rồi gục xuống cành em & thở gấp
Để hồn tiêu trong mộng mị bàng hoàng

Chết khờ dại vì si mê nhiều quá
Hay là vì đằm thắm quá dung nhan
Em khoe sắc khép mình đau kẽ lá
Nhìn xa thôi ta chỉ đứng xa nhìn
***********************
Vườn Ngọc Lan mùa đông

Cho tôi xin mảnh nắng
Vương trên mắt chiều buồn
Đốt cháy màu đêm tối
Một lần nhìn yêu thương
Một lần tan mù sương
Ngọc Lan thôi rụng cánh
Chiều thôi không day dứt
Trút gió ngang qua trời...
******************
kỷ niệm một loài hoa

Loài hoa ấy không tên
Em cầm hoa ngơ ngác
Anh gãi tai phờ phạc
Hoa tình yêu đó em.

loài hoa không mùi hương
Em ngửi hoa ngơ ngẩn
Anh cười toe thơ thẩn
Hương nó ở trong tim..

Loài hoa ấy trắng trong
Em nhìn như bạch ngọc
Anh nhìn sâu mắt em
Như tim anh đấy mà.

Cơn mưa rồi chợt đến
Ướt vai em vai anh
Và cành hoa tan tác..
Hôm nay em nhớ anh..

Đã mất anh, mãi rồi
Hoa tình yêu không tên
Trái tim anh ngây dại
Tâm hồn em lơ ngơ..
 

Deathknight

Active Member
Hoa Tuyết
Hoa trắng bay bay theo gió đông
Vụt như biến mất giữa trời không
Hoa rơi lạnh buốt muôn ngàn đoá
Phủ trắng quanh ta tuyết mênh mông

Hoa tuyết rơi rơi buốt lạnh lòng
Gió đưa màn tuyết rải tầng không
Trắng tinh phủ mái hiên sân trước
Tựa cửa vương mi khách má hồng ...
***************************
Điểm xuyết trên cành mấy nhành mai
Trắng như tuyết trắng phủ quanh đài
Hứng sương đón gió rèn ý chí
Đúng hẹn nở hoa quyết chẳng sai
Đông tuyết mai!

Bên vườn nhành cúc đã nở hao
Vàng tươi vạt nắng trước hiên nhà
Nhỏ bé dịu dàng mang nắng ấm
Đẹp thật giản đơn chẳng kiêu sa
Thu cúc hoa!

Ngoài kia nở sớm nụ hoa đào
Nghe gió thì thầm cánh khẽ chao
Sắc hồng hơi ấm lan vạn vật
Tràn đầy sức sống diệu kì sao
 

Deathknight

Active Member
Sáng nay trời khép chân mây trắng
Thuyền bến sông ba đậu khít bờ
Chim về xóm lạ mong sương mới
Tháng chạp hoa đào nở lẳng lơ.

Gió đẩy bờ lau chạy trong lau
Núi Chàm thu hẹp núp trong sâu.
Bên cầu trúc đổ phơi đầu bạc
Ông lão quên về, đứng thả câu.

Và có hơi may thấm lạnh lùng
Có từng loạt lá trút trên sông
Có người thiếu phụ gầy như trúc
Đi khắp vườn cau tước gió đông.

Nàng mơ sống lại thu hôm trước
Đã rụng bao nhiêu ánh mặt trời
Mùa đông buồn quá, chìm lâu quá
Chìm cả trong lòng nét thắm tươi./.
********************
Hoa đêm

Chen lá lục, những búp nhài mở nửa
Hớp bóng trăng đầy miệng nhỏ xinh xinh;
Và gió im, và đêm cứ làm thinh
Đoàn giây phút cũng lần khân, nghỉ đã
Trăng ở đó. Đất vườn thêu bóng lá.
Trời trên kia vàng mạ, sáng như băng.
Lá lim dim trên mấy ngọn bằng bằng.
Cành lả lả chờ tay ai đón đẩy.

Ôi vắng lặng!
- Trong giờ mơ ngủ ấy
Bông hoa nhài thức dậy, sánh từng đôi.
Hoa nhài xanh dưới ánh nguyệt tuôn trời;
ánh nguyệt trắng trên hoa nhài đúc sữa.
Sao họ khéo nơn nà mà bỡ ngỡ
Những nàng hoa chờ đợi gió phong lưu!
Đáng yêu thay trong vẻ khẽ nghiêng đầu;
Lá xanh đỡ yêu yêu thân tuyết bạch
Nguyệt lác đác tiếng nở gịn lách tách;
Lòng phơi phới chừng đợi cái ong châm...
Miệng thở ra hương, hương toả tình ngầm
Hoa lĩ nữ đă mở lời trêu ghẹo...

Chàng gió lạ đi khuya ngoài khuất nẻo
Nghe tiếng thơm liều liệu đến tìm hương.

Canh du lang tha thướt phấn qua tường
áo công tử dài là vương não ruột.
Này hoa ngọc đă giật mình trắng muốt,
Thoảng tay tình gió vuốt - bỗng lao đao...
Hương hiu hiu nên gío cũng ngạt ngào;
Hôn nho nhỏ mà đầu hoa nặng trĩu

Là màu sắc hay chỉ là âm điệu?
Là hương say hay ấy chính rượu thơm?
Gió canh khuya hay ngìn cánh tay ôm?
Trăng mối lái phủ màng tơ mơ mộng ...
Gió chắp cành cho hương càng toả rộng
Xốc nhau đi vào khắp cơi xa bày...

Và hương bay, th́ hoa tưởng hoa bay...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top