HÔ HÔ HÔ HÔ

latinh_boy

Member
unperfect_man86 said:
he he không ngờ học sinh chu nhà mình cũng thức thời đó chứ, ai bảo là ngoan đâu , nhất là cái thằng latinhboy
Hố hố lại cành cọ nhau rùi,19-20 tuổi đầu rùi mà thằng nào vẫn còn "ngoan" thì chỉ có...đi tu :cool: , nói câu đấy rất là vô nghĩa.
 

unperfect_man86

New Member
oh thế chẳng ai thèm vào đây nữa à ? đúng như mình dự đoán..............he hehe

Cho hỏi thăm tí , có ai biết tin tức gì của chị hường với anh thường ko ? nhớ we he he he
 

latinh_boy

Member
Quà tặng bạn gái
(truyện tuy hơi gượng ép nhưng buồn cười phết :D)
Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho ban gái,anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì cô em bạn gái cũng mua 1 cái quần lót.Khi gói hàng,cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em gái,còn quần lót thì đưa cho anh ta.Không ngờ đến sự nhầm lẫn này anh ta gửi gói quà và kèm theo một lá thư đến cô bạn gái.Nội dung lá thư như sau:
Vì thấy rằng khi đi chơi với anh ko bao giờ em mặc nó,nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất nên anh đã nhờ em gái em đi theo mua,anh biết em gái của em có mấy cái rất đẹp và hai người lạ cùng một cỡ với nhau. Cô bán hàng giới thiệu cho anh một cái kiểu mới,mặc vào rất ấm,có phéc-mơ-tuya để mở nhưng khi nhìn thấy cô ta kéo phéc-mơ-tuya nó bị vướng bên trong nên anh quyết định ko chọn loại này.Anh đã nhờ em gái em mặc nó trước mặt anh,vài phút sau cởi ra đưa anh ngửi bên trong khi thấy nó ko bị ẩm ướt và mồ hôi anh mới quyết định mua.Anh hi vọng là lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em,và sau khi em mặc xong hãy để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.
P/S:Theo mốt bây giờ người ta mặc nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài,để một ít lông bên trong lòi ra rất đẹp
 

unperfect_man86

New Member
Thaor vaanx giuwx giongj ddieeuj cux nhir , raats nhej nhangf tinhf camr nhuwng vawcj nhau ko kems gif hooif truwowcs

do dich duoc day , may tu nhien hong mat phong chu
 

WildBodom

Member
họa sỹ

1 anh sinh viên nổi tiếng vẽ rất giỏi, rất sáng tạo.. Anh ta đi thi 1 cuộc thi vẽ, và tưởng như ko có đối thủ, đến vòng chung kết, anh ta gặp 1 đối thủ rất khó chịu, đó là 1 cô gái, cô ta vẽ ko giỏi, sáng tạo ko có, nhưng tài bắt chiếc thì y hệt bức tranh gốc...
Dù cho anh sinh viên vẽ kiểu gì, sáng tạo đến đâu cũng bị cô gái vẽ lại y hệt ko khác 1 tý gì, cuối cùng anh sinh viên nghĩ ra 1 kiểu vẽ mới, anh ta quyết định vẽ 1 quả táo, anh ta cởi quần ra, ngồi vào mực và bẹt mông lên bức tranh thế là có 1 quả táo... Cô gái kia cũng bắt chiếc y hệt..
Cuối cùng anh sinh viên đoạt giải nhất,... vì quả táo của cô gái ko có cuống...
 

WildBodom

Member
tử hình

1 cô gái, bị kết tội tử hình (dựa cột) vì phạm tội nghiêm trọng, trước khi chết cô ta có nguyện vọng cuối cùng là được chết khỏa thân... Lần lượt, các xạ thủ hết người này đến người khác, ai cũng bắn trượt, quan tòa đã phải treo giải thưởng mà mãi vẫn ko ai có thể bắn trúng được cô gái... Cuối cùng có 1 sát thủ xung phong xử bắn cô gái, khi vừa nhìn thấy cô gái, thì cô ta lăn ra chết... Sát thủ lãnh thưởng...
Đến khi khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện trong đầu cô gái có 1 chiếc khóa quần... :q: :q:
 

latinh_boy

Member
WildBodom said:
1 cô gái, bị kết tội tử hình (dựa cột) vì phạm tội nghiêm trọng, trước khi chết cô ta có nguyện vọng cuối cùng là được chết khỏa thân... Lần lượt, các xạ thủ hết người này đến người khác, ai cũng bắn trượt, quan tòa đã phải treo giải thưởng mà mãi vẫn ko ai có thể bắn trúng được cô gái... Cuối cùng có 1 sát thủ xung phong xử bắn cô gái, khi vừa nhìn thấy cô gái, thì cô ta lăn ra chết... Sát thủ lãnh thưởng...
Đến khi khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện trong đầu cô gái có 1 chiếc khóa quần... :q: :q:
Ác ác.... =))
 

gaudauto12d7

New Member
đề nghị thằng một noron bỏ ngay mấy câu thơ đó ngay làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập của anh em( mà nhất là tôi học sinh gương mẫu nhứt trường nông nghiệp một)
mà cái thằng này ở dưới trường NNI rất ngu thi toàn thấy trượt mà thấy nó ở trong KTX toàn học thâu đêm suốt sáng có lẽ do nó chỉ có một noron
 

unperfect_man86

New Member
Bay gio the nay nho , may ngoi thi toan trong tinh canh : quan nuoc ke ben bat nhac , bon cap 3 dua xe xung quanh giang duong , 2 ong ba giam thi ngoi truoc mat buon dua le , bo bao tao cung ko lam duoc bai , nhuc.........
ma thang cho hai anh bao tao bo tho di ma chinh may khen hay con gi ? thang ham ! ma may thi lay dau ra tinh than hoc tap ha con ? toi nao cung 10-15 quyen truyen , bo dai.
 

NOBODY

Member
WildBodom said:
1 cô gái, bị kết tội tử hình (dựa cột) vì phạm tội nghiêm trọng, trước khi chết cô ta có nguyện vọng cuối cùng là được chết khỏa thân... Lần lượt, các xạ thủ hết người này đến người khác, ai cũng bắn trượt, quan tòa đã phải treo giải thưởng mà mãi vẫn ko ai có thể bắn trúng được cô gái... Cuối cùng có 1 sát thủ xung phong xử bắn cô gái, khi vừa nhìn thấy cô gái, thì cô ta lăn ra chết... Sát thủ lãnh thưởng...
Đến khi khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện trong đầu cô gái có 1 chiếc khóa quần... :q: :q:
Huhu, mình cũng đíu hỉu gì hết trơn à.
 

WildBodom

Member
hic hic, thế mà cũng ko hiểu... hmm hmm, cái thèng sát thủ đó vừa nhìn thấy cô gái thì "thèng nhỏ" của nó dựng lên oai hùng làm cho cái khóa quần bắn,.. "chiu chiu" vô đầu cô gái... --->Die :q: :q: :q:
 

unperfect_man86

New Member
à ra thế , chuyện khó hỉu wa hà, đúng là chỉ những thằng có tư chất kiểu như đức bệnh nhà ta mới hỉu được nhanh thế he he he
 

unperfect_man86

New Member
à mà chú Wild để cái dòng No.1 Handsome làm anh em ngứa mắt wa ha , chú có giỏi post cái ảnh của mình lên anh em xem ra răng mà kiêu thế nào ?
 

NOBODY

Member
Hình như tui gặp ông rùi, nếu tui không lầm thì trông ông cũng đẹp zai (...lai Mĩ, nhìn kĩ lai Tàu, nhìn lâu lai... =)) ) nhưng không đến nỗi No.1 :D hehe
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top