Hình Ý Đường

Sau 1 thời gian bôn tẩu trên giang hồ
trải qua bao gian lao sóng gió,hứng chịu bao thói hiểm ác của giang hồ
U Linh ta đã trở về sư môn,trường Chu Văn An,nơi ta đã sống và làm việc
Ta cảm thấy rất bất bình khi các bài post của bằng hữu bị xóa đi những câu quan trọng,nay ta làm bài hịch lày để hỏi tội của Hà sư tỷ:
Chiêu đầu tiên nhắm 72 đại huyệt của tỷ:
-hè hè,chị ơi nhắn tin trên lày thì có bị kiểm dịch không???
Chiêu kế lè:
-cô giáo muốn tham gia vào cái lày có được không????
Đỡ:
-khi muốn hỏi thì phải gửi tin nhắn đến ? để đỡ phải lập topic ????
Hạ màn:
-làm thế nào để chữ kí chạy lung tung xòe dzay???
Độc thủ :
-chị thấy lớp iem có vui và ngoan không????
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top