Fịch Fịch Fịch

xoai

Member
Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh, ồ phố xa lạ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

Bell4285
 

xoai

Member
...

Có một dòng sông đã qua đời

...


Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào
Em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên

....

Hồn muôn trùng

Này em đã khóc chiều mưa đinh cảo
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu

...

Hàng cây lá xanh gần với nhau

....

Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiến du

...

Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

...

Ko có đâu em này
Ko có cái chết đầu tiên
Và có đâu bao h
Đâu có cái chết sau cùng

...

Hòn đá lăn trên đồi
Hòn đá rớt xuống cành mai
Rụng cánh hoa mai gầy
Chim chóc cất tiếng qua đời

...

Mệt quá thân ta này
Nằm xuống dưới đất muôn đời

...

Ta mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng

Đêm này đêm buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng vừa khép những đóa mong manh

...

Thôi chào em về giữa phố xá thênh thang
Ko gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần

...

Ta mang cho em một chút tình
Vì ta như sông lênh đênh
Môi em cho ta một cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên

...

Ko gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần

...
 

xoai

Member
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Để làm gì? Em biết ko?

Để gió quấn đi :lol:













Anh xin làm cơn gió B)
 

xoai

Member
Đời là cái đinh
Tình là cái que
Sơn Phước là con gà què
Thua lô anh em chắt tiết

-------------------------------------------
Cắt từ từ cho mày chết trong đau đớn
 

letuand2

New Member
Hoài Thảo và bạn gì D4 thích ì ọt thì ì ọt trong một topic thôi, Topic nào cũng thấy, nói toàn cái l gì chả ai hiều.
Anh em mất hết cả hứng lên đây.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top