Khỉ gió thật. Thằng Zidane thì bảo là Materazzi chửi mẹ nó nên nó không chịu được, húc cho một phát và thế là bị đuổi khỏi sân. Còn thằng Materazzi lại bảo rằng mình mất mẹ từ năm 15 tuổi nên không bao giờ lăng mạ một bà mẹ nào cả.
Giờ chảng biết tin thằng nào. Nhưng dù sao thì hành động của Zidane như thế là phi thể thao. Thực sự thì Pháp năm nay không đáng vô địch tí nào, thằng Henry lại chẳng tiểu xảo, chơi bẩn. Dù sao thế cũng đáng rồi.
Ý vô địch đến bây giờ vẫn thấy vui, yeah yeah...
Còn mấy cái vụ Serie A nữa chứ. Còn mỗi AC ở lại, còn mấy thằng kia toi sạch, xuống Serie B hết, còn âm điểm nữa chứ. Mấy đội to to chuẩn bị đem rá ra mà vớt Ibrahimovich, Buffon, Trezeguet với mấy thằng kia đê...