đẹp ko còn gì để nói ( các girl đừng vào mà ghen tức nha )

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
ngothutra said:
Ở HQ một là cực xấu (chưa giải phẫu thẩm mĩ), hai là cực xinh (đã giải phẫu thẩm mĩ). Ở HQ có 1 trong 3 trung tâm giải phẫu thẩm mĩ lớn nhất châu Á. Một cái nữa ở Nhật, còn một cái nữa chả nhớ là ở đâu nữa :D
Giải phẫu, thế cho nên đẻ con ra vẫn xấu như thường, rồi ai cũng lạ là Bố Mẹ đẹp như thế mà con lại xấu như gì =)) =))
 

unni_x

Active Member
ngothutra said:
Thế nên ở HQ, quà mừng sinh nhật con gái khi 18 tuổi thường là một suất đi giải phẫu thẩm mĩ :d:
sướng nhẩy :) ai cho em làm người HQ cái =))
đùa thui, bố mẹ sinh ra mình thế nào thì mình cũng phải chấp nhận thế thui, xinh để làm gì khi đẻ con ra lại xấu như mình :cool:
 
" cháu thấy bố mẹ cháu có xinh gái đẹp giai không? " - khách hỏi
" con bố mẹ cháu như thế này, cô bảo sao lại không đẹp người đẹp nết đươc " -tunx nói ( và chỉ vào mình =)))
 
nêu lên chủ điểm mới cái...sao người Việt nam và một số ( nếu không nói là đa phần ) người châu Á cứ thích da trắng, thẩm mĩ..v..v còn người châu Mỹ, Âu thì ngược hẳn?
 

ngothutra

Member
dinosaur lover said:
nêu lên chủ điểm mới cái...sao người Việt nam và một số ( nếu không nói là đa phần ) người châu Á cứ thích da trắng, thẩm mĩ..v..v còn người châu Mỹ, Âu thì ngược hẳn?
Người ta chỉ thích cái gì người ta chưa có. Những gì có rồi thì lại chán mà không biết trân trọng giá trị của những thứ mình đang có trong tay. Thế nên mới có câu: Của nhà thì chua, của chùa thì ngon :p
 

tidien

Member
Tròi oi ! Làm người HQ sướng mỗi cái là có cơ hội gặp BoA , Kang Ta dễ hơn thui ! Chứ người dân HQ chắc chắn là xấu hơn cả VN mấy lần liền à ! Chỉ có mấy cô ca sĩ người mẫu thì mới xinh được như thế đáy chứ ! mà lại còn toàn đi phẫu thuật thẩm mĩ thì nói chuyện làm gì ?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top