Dành riêng cho 9X - những con người thế hệ mới

shrewishgirl_151

New Member
Loạn luân á
em Kẹo thì có dòng giống gì với nhà mấy cái thèng đấy
mà anh nỡ lòng nói thía
đầu óc ko đen tối
thì cũng "trong sáng" cực kì
 

shrewishgirl_151

New Member
blue eyes said:
à phải rồi, sao dạo này ko thấy em Chanh lên nhỉ ? Hồi xưa hay nhầm em Chanh với em Kẹo :D
Chị ui
em Chanh em ý đi KX roài
thứ 4 mới về cơ
sướng thế ko biết
được nghỉ đi tập trung ở trường
lại còn được đi chơi
nghĩ mới thấy mình khổ
 

blue eyes

Moderator
nhục gì, đi bơi càng sướng chứ sao, thời tiết lại còn mát mẻ.
thỉnh thoảng còn có bão , biết đâu may mắn anh gặp Sóng THàn nữa thì chuyến đi hoàn hảo quá còn gì, chỉ cần đên Quảng Ninh là có thể di thẳng lên thiên đường :) (hay địa ngục đay)
 

shrewishgirl_151

New Member
Ui giời
chít thì có làm sao
thời tiết kiểu này
chả tsunami thì cũng thunderstorm
ra biển nó làm cho quả
thôi thì vô cùng thương tiếc tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng tại...thôi ko nói nữa :(
 

chocomog_257

Moderator
Hé hé, ra Quảng Ninh hôm nay mà thấy tsunami chắc Tú sẽ phải trăng trối trước khi lên địa ngục: T. SƯ NHÀ MÀY!!! =)) =)) =))
 

shrewishgirl_151

New Member
giùi trăng trối làm cái gì cho mệt
T. SƯ CÁI THẰNG TSUNAMI á
nghe thấy thế nó chưa cho chít vội
kéo lên đập thêm phát nữa cho... sướng
rồi lại thả về mà ngồi rên : Mị* cha cái thằng ch* chít
 

chocomog_257

Moderator
Đâu, ý anh bảo là cái chữ TSUNAMI nó đọc giống như T. SƯ NHÀ MÀY mà :) :q:
Ừ hay đấy, nghe thấy thế sóng nó chưa đập xuống vội mà kéo thẳng lên giời rồi... đập xuống đất =))
 

shrewishgirl_151

New Member
uầy anh Quân câu bài trắng trợn chưa kìa cả nhà ui
@ Kẹo : tối nay (23/8) chị thấy Vanh post bài rùi mờ
thế là đã về roài
cả nhà cả cửa lại thêm vui roài
==> sướng hiehie
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top