chòi, nãy h toàn đi lướt blog - xem cái blog của lão Nick D. mà mình choáng &-) ko hỉu lão này viết gì mà khỏe thế )
dạo này bê bối quá, có PS2 là lại đổ đốn hix, tối phải cố công cày IELTS thôi... tháng 8 thi rồi...
APU không bắt nộp học bạ =)), chứ ai mà dám bỏ ra nhiều tiền mà chạy học bạn =))
Học đại học VN, đến Ngoại Thương mình còn thấy chán ( mà cũng không chắc là có thi được không ), thoát ly là đúng thoai.
phương án 2 là sang Sing học Nanyang ) nếu đc học bổng thì đỡ phải lo chuyện ăn ở :x
thoát ly chứ sao lại ko, lấy bằng ở VN kể cả ngoại thg dek chỗ nào công nhận đâu )
Hôm trước thử nhảy vào lò, sao mà đông thế ,thấy ai cũng bon chen thật. Có đứa nào bít nha` nao` giau` tuyển con rể ko, tỉ lệ chọi thấp,gái lỡ thì cũng chơi
Khánh ơi, còn nhớ câu "nạ dòng vớ phải trai tơ..." không? > cẩn thận ko vớ phải gái mấy đời thì thôi, hỏng )
Ah còn vụ format đĩa thế nào đây, giải quyết nhanh lên chứ. Ko thik ngồi net ở nhà hơn à
cố lên phu wân)
Sang Mĩ xin 1 chân con rể bác Bill )
Ôiiii
mún làm con dâu vua dầu lửa quá =))
nhìn Hạnh đây này
quen được 1 anh Ả rập rồi đấy
cùng lớp với con bạn đang học bên Anh )
Khổ quá,súng của tôi đang hết đạn nên chưa mua được đĩa.Nhân tiện đây có ai có đĩa format lại PC ko, mượn cái
@hạnh:zai trung đông cằm lắm lông lắm.Hôn nó lông vào mồm đấy
mịe Khánh)
bạn bè thôi
quen cho vui )
toàn nói linh tinh
mà quái lạ cái lớp ở giữa nước Anh mà toàn ngọc trai đen(
Ả rập, Angola với Iran
mong nó học xong underGraduate sớm cho mình nhờ vả chút