Kinh nghiêm tiền bối : Tết năm 12 nên ở nhà, vì 1 sô lí do sau :
- Giữ gìn sức khỏe, đi chơi bạt mạng hết Tết ốm thì móm.
- Chơi nhiều quen thói đêk quay lại guồng kịp, chưa kể quên mẹ nó hết kiến thức.
- Quan trọng nhất là, kể cả 2 cái trên không xảy ra, nhưng số đen trượt ĐH thì ông bà già lại suốt ngày chì chiết " Đi chơi cho lắm vào" :-w
Tao nghĩ là mấy thằng bỏ mẹ như thằng Cường đã đỉnh thì chớ lại được cộng điểm thì chả cần đọc mấy dòng trên. Còn cái hội ol đêm như anh em mình ( "học đêm" =)) ) thì cũng nên cân nhắc. Tao thì chắc hi sinh 1 năm. :|