D2 Paradise

Sau đây là truyện thần ngựa, do tao mới sáng tác:
-----------------------------------------------------------------

Xa xưa lắm rồi, ở kinh thành CVA có một cô gái cực kỳ kiều diễm, tên là mecongu. Cô gái: "xinh như tiên nga, đẹp hơn trăm hoa, da nàng là trắng tinh". Ko may, cô gái đã bị thần Dớt để ý (>:)), mà thần Dớt để ý là thể nào cũng có vấn đề. Một hôm, mecongu cùng mấy người bạn gái đang "chơi" gần bờ đê, thì đột nhiên một con ngựa tuyệt đẹp chạy đến gặp cỏ bên chân nàng. Con ngựa lông trắng như tuyết, mắt sáng như sao, dáng vóc cao khỏe, tất cả các chân đều rất vững chãi! kỳ lạ, con ngựa chỉ quanh quẩn bên cô gái ko rời. Mecongu lấy làm lạ lắm, liên leo lên lưng nó. Bỗng đột nhiên, con ngựa hí vang, rồi tế nc' đại chạy thẳng, mang theo Mecongu trên lưng. Con ngựa đó là do thần Dớt hóa thành. Nó mang Mecongu chạy thẳng ra Gialam.... tiếp theo thế nào thì khỏi nói, Dớt mà!>:)
Sau rồi thì đương nhiên là cô gái có thai. Nhưng chuyện mà như thế thì nhạt. Số là Dớt có 1 mụ vợ hay ghen là thần Zera <nhầm Hera :D>. Mà đã hay ghen thì đương nhiên là sẽ tìm cách kill tình địch, phụ nữ mà :-?? Mà vì là thần nên sẽ có cách kill kiểu thần, Hera phái 1 bầy quỉ đến fak Mecongu cho đến chết :(. Lúc ấy, Dớt đang đi bắt ngựa, nghe tin vội đến ngay, thì Mecongu đã chết rồi, lúc ấy, cái thai mới đc có 6 tháng, tức là chưa ra đc, nhưng vì nó là con của Dớt nên mẹ nó chết rồi mà nó vẫn thoi thóp. Để cứu cái thai, có 1 vị đại tiên bày cho Dớt cách là mổ cái .... của thần ra, nhét đứa bé vào, khâu lại, nó sẽ hấp nạp dục công của thần để sống! Đương nhiên là vì yêu con nên thần Dớt bằng lòng, thế là đứa bé chui vào nằm trong ấy!
Đủ ngày đủ tháng, thần Dớt bị đau ...., thần hưng sàng rất to, đau đớn quằn quại. Tình hình là có khi phải cut của thần, pó tay! May mắn, có 1 ông thần khác nghĩ ra 1 cách, thần này khuyên thần Dớt "khóc" nhiều vào! Mặc dù đang đau bỏ xừ nhưng vì tương lai, thần Dớt đành nhẫn nhịn. Cuối cùng, đứa bé ở trong mãi ko chịu đc phải chuồi ra! Thần Dớt đang bùi chuồi, nhìn thấy con thì thất kinh! Đứa bé mang hình dáng giống hệt con ngựa, chỉ khác mỗi một số thứ quan trọng. Thất vọng, thần Dớt sai Hesmet ném đứa trẻ xuống Gialam, nơi sinh sống của bầy người sói. Đứa trẻ được 1 người sói tốt bụng tên là Joshua nuôi nấng, lớn lên, nó lập nhiều kì công và được phong thần, trở thành thần ngựa mà nhiều người tôn sùng.
--------------------------------------------------------------------

sáng tác mệt quá!
 

lady_conqueror

New Member
em ý hiểu là cái chắc... hưng sàng, haha
Mịe cái thằng Vũ cứ Spam linh ta linh ta linh tinh.
Ai biết lịch đi chơi chính xác là hôm nào ko?
Khối H là khối gì mọi người nhỉ thi ĐH ý):-/
 
Mie thằng nào spam cơ
mày cứ nhảy linh tinh trước mặt tao
tình hình là tao sẽ cố gắng về để đi với lớp
nhưng xem ra cực khó
mùng 5 tao mới về, thì bọn mày đã đi rồi!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top