lúc đầu tao tưởng nó khiêu vũ, nhưng nhắn tin d'o thấy trả lời --> Đoán là di dộng nó tắt chuông, để rung,
nhưng gọi mãi không thấy --> nó không ở trong túi quần, hoặc cái quần đang ...không được mặc bởi nó,--> chắc nó không khiêu vũ hay học hành rì ở đấy cả.
Tao theo giả thiết số 2, vì nếu di động ko ở trong túi thì vứt đi chắc--> tao ngó vào xem có chỗ nào mà bắt phải cởi quần không.
Đầu tiên là lớp Aerobic, nhìn mấy em nhảy tưng tưng,bóng đập loạn xạ, chắc thằng Jo không có ở đây, nếu có chắc nó nhảy vào mà đè rồi
), ngó tiếp sang góc khuất, thấy có bể bơi, hay nó đi bơi với em nào ... ngồi chờ vậy, nó hẹn 5h30, chắc 6h ra là cùng.
Đợi mãi mà d'o thấy nó ra, có việc rì đòi hỏi phải ...cởi quần mà nó say mê thế không biết? tao nghĩ đến giả thiết cuối cùng,chẳng lẽ.... không ngờ chỗ này lại là nhà chứa,cái trung tâm văn hóa này hóa ra đồi bại hơn mình nghĩ, đang rút di động định báo công an thì nó nhắn tin báo dek ra được.
Cứ tưởng nó đang Kick ....