D2 Paradise

Deathknight

Active Member
cái này có thể gọi là con ngựa,có thể không, nhưng tao nghĩ là nhiều khả năng có
cứ xem như 1 chỗ để học tủ vậy :D
vì lý do an toàn nên không public con ngựa Sử nữa, ai cần PM
(phải gọi là con ngựa cho an toàn, không lan tràn quá, nó đổi ngựa dự bị thì phiền -_-)
pass: SƠn Hải đại tiên có bao nhiêu cô bạn gái vậy?
(viết bằng chữ, 3 từ,liền,không hoa,ko dấu :D)
 

lebacuong

New Member
Bây giờ ước mơ cùa tao chỉ là :Sao cho quay địa ko bị bắt -văn sử trơn tru - toán hoá chính xác -và con Trang trắng và thon như ngày xưa !!!
=((=(( =(( =(( =(( =((
 

duc_anhd2

Member
ui,tao chưa nhìn thấy cái mẹt con TrangF,dạo này nó thế nào?
mẹ,chả thằng nào bằng mình,ko học gì,hi vọng Toán-Hóa ko tính sai,Văn bốc phét được,Sử quay trót lọt,Địa thì ko bị thu atlat :((
 

vichia

Active Member
mẹ. 2h đêm đề về đến nhà tao. Nhưng ông bà già cho rằng toàn đề giả nên quyết tâm cấm tao nghe điện thoại T.T. Đek còn gì ngu hơn nữa.
 

Volodia

Member
Bọn mày có ảnh mới của lớp up lên đi chứ, tao xem với! Cả ảnh con Trang F nữa! :-w
Mai bọn mày thi roài ah, chúc thí tốt nhé, tao tuần sau cũng thi common test roài, bi h đang bù đầu làm bài tập nè! Hiz... :-SS
 

vichia

Active Member
Tao nghĩ lại rồi. Ông bà già tao thật sáng suốt. Đề về từ 5h30 rồi =)). Tối nay tao cắt điện thoại và đi ngủ sớm :D
 

duc_anhd2

Member
ẹ,hình như câu exenin tra lời như cô Tuyết là thiếu hả?
http://vietnamnet.vn/giaoduc/tuyensinh/bikip-hoc/2006/05/576351/

Câu 1:

Yêu cầu trả lời được 4 ý sau (mỗi ý đạt 0,5 điểm) và trong quá trình làm bài nêu được ít nhất tên hai tác phẩm của Êxênin.

- Êxênin là nhà thơ của nước Nga. Sống khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Lúc bé ở với ông bà ngoại, thường theo bà đến các tu viện, được nghe những bài thơ tôn giáo và tiếp xúc với những người hành hương trú ngụ ở nhà ông bà ngoại. Bởi thế cảm hứng chủ đạo trong những vần thơ trước cách mạng tháng Mười là cảm hứng tôn giáo.

- Sau CMT10 Nga, ông đứng về phía CMT10 nhưng có những khía cạnh không hiểu hết -> Thơ Êxênin mang tâm trạng hoang mang dao động. Mặc dù vậy tình cảm với quê hương bao giờ cũng chân thành, đắm đuối. Trong thơ Êxênin ta bắt gặp nhiều hình ảnh tuyệt diệu về thiên nhiên, về làng quê nước Nga. Thiên nhiên và làng quê hoà làm một trong mối rung cảm đẹp đẽ và nguồn cảm hứng dạt dào của thơ ca Êxênin.

- Êxênin mang một nỗi lòng trắc ẩn, biểu hiện qua niềm thương cảm đối với loài vật (Bài ca về con chó mẹ), còn Những lá thư gửi em gái, gửi ông.... là những lời sẻ chia, tâm sự hay những suy tư về cuộc đời. Nhưng hơn hết là " Thư gửi mẹ" là tình yêu dành cho mẹ. Với Êxênin, mẹ là đức tin cao cả nhất.

- Những thăng trầm trong cuộc đời khiến Êxênin mang tâm trạng u uất, tuyệt vọng. Nhà thơ đã viết bằng máu những vần thơ tuyệt mệnh đau thương. Và Êxênin đã ra đi khi mới 30 tuổi, để lại những bài thơ đẹp đẽ, thiết tha.
 
Nếu như cái đáp án thế kia là đúng thì tao lại full điểm phần bài văn rồi!
Các chú vỗ tay chúc mừng Lê Tồn cái nhi?
<perfect ko thiếu ý nào luôn>
 

Deathknight

Active Member
Căn bản người chấm ko phải bà Tuyết
tao thiếu mịe phần Duệ, chỉ nói lướt qua về Huân,Dịu,DUệ ở Kết Bài
Phân tích Đào hơi quá sâu, cả phân bức tranh thiên nhiên chỉ có 1 trang, trong khi 4 trang là Đào T_T
 
Nghe sơ qua bài văn Lê Tồn nhé:
mở bài-như mọi phần mở khác
thân bài
-firstly, giải thích hồi sinh là cái mẹ gì
-secondly, hồi sinh của thiên nhiên
-xong rồi thì con người, lưu ý là con người, ý nhỏ của con người mới là nhân vật Đào
sau Đào là Huân, hồi sinh về thể xác
Dịu tìm thấy hạnh phúc
Duệ thoát khỏi mặc cảm về tuổi thơ thiếu hạnh phúc, đã biết tin vào tình yêu!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top