Kết cục các nhân vật như sau
Linh Linh Hoan Hoan với Hoan Hoan chưởng pháp lập ra Lạc Hoan phái ,về Liễu Giai quán dạy cho bọn trẻ con.
Thành Dấn nối chí phụ thân ,cố gắng luyện đáo thành Hổ trảo thủ để mai này gánh vác trọng trách cai quản SEXY tiêu cục,chuyên bảo tiêu cho bọn kve.
Lô đề thần giáo:
Do giáo chủ Tây Môn Khánh đã ra đi tìm đường cứu nước ,lên các điều trong giáo quy bị xâm phạm ngày càng nhiều.
các giáo chúng mặc sức hà hiếp con gái nhà lành
Các vị trưởng lão Ma giáo Cơ Dô Tép Bích thì tạch lô liên tọc.
Có vị thì đắm mình trong nữ sắc như Sơn Phước,có vị bế quan tu luyện ma công như Toàn Nicolai,có vị thì yên ổn an phận làm sinh viên như Hoài thảo,có vị thì vất vả gian lao trên con đường cưa gái đầy tội lỗi như Hùng tằng,lại có vị tuyệt tích giang hồ như Ngọc diện kiếm khách Thọ Thư.
Quang Minh hữu sứ_U Linh công tử thì chán đời 1 thân 1 mình ,trên vai đeo trường kiếm bôn tẩu giang hồ,quyết thanh trừng các Đại đạo hái hoa và nhân thể kiếm U Linh phu nhân+công phu nhìn cầu mới.
Liệt Dương quái lão Hiệp Hoắng trở thành Kết tủa viện trưởng của D2 đại kỹ viện.
----------------------------------------------------------------------------------------
Trời cao trong xanh,mặt nước long lanh,chim hót trên cành,con người đi loanh quanh cố tìm quả chanh để vắt vào bát nước canh.
Mọi thứ như mờ đi trước mắt Lê tả sứ,trước mắt nó là nàng.
tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mượt như nhung vì ép tóc quá độ,Tuấn khẽ hôn nhẹ nàng 1 cái rồi thỏ thẻ:"Em ơi,em có biết SALEM là viết tắt của gì không?"
Thóang 1 chút thẹn thùng ,thiếu nữ mỏng manh khẽ đáp lại :"Biết rồi,
Sao Anh Làm Em Mệt,Mà Em Làm Anh Sướng." .................
........................................................HẾT.....................................................