--==--((*Cổ tích thời nay*))--==--

shrewishgirl_151

New Member
Chị Vân ui
để cả nhà đọc được một cách rõ ràng và ko làng nhàng
chị đổi cái mầu hồng iu iu của chị đi nhá
(chứ thế này em có nheo mắt cả ngày cũng khó mà hiểu hết cái ẩn ý sâu xa của chị hichic)
==> lời góp ý vô cùng chân thành hiehie
 
Hơ hơ hơ!
bây giờ mới biết chị Vân cùng tên với con ngồi dưới em. Hie!
Có vụ sì căng đan về con đấy hay cực!
Cả nhà ai muốn nghe thì giờ tay biểu quyết!
 
hie hie!
Là thế này...
Dưới cái nóng như đổ lửa của bầu trời vào đầu tháng 5.
Hôm đấy, con Cẩm Vân ( lớp em) mang đến lớp 1 đôi chân đi Xăng Đan và đi "tất" đen sì cùng với cái mùi..... ko thể chịu đc (ọe)
Nó vào lớp vứt cái cặp đánh uỳnh 1 cái ( vào sau lưng em vì em ngồi bàn trên nó dưới)
Em quay ra nhìn nó với ánh mắt tên lửa: "Ko chào chị à.... mà mùi j ý nhẩy???
Hix hix, em liếc xuống nơi mà cái mũi em .... đánh hơi đc!
_ ối dời ơi con điên, trời này mà mày đi tất à????
_CHị làm sao đấy, em bị.... dẫm vào.... BÙN!
=))
Ôi em chết luôn vì cười, xong rồi bị nó lôi luôn vào Wasington để ... nhìn nó rửa chân!
Mà cả nhà biết ko? Cứ mỗi khi nó đổ nước xuông....
Ào ào, 1 dòng nước đen đen tuôn chảy.... =))
Em cùng với mấy con nữa cứ đứng ở trc cửa WC cười như mấy con điên.
Tốn ko biết bao nhiêu giấy thấm cho nó nữa
HIX!
Xong vào lớp, em mới hỏi nó là:
_ Mày đi đứng thế nào mà ra nông nỗi như thế????
Nó vừa trả lời vừa... lau chân 1 cách rât hồn nhiên như... con điên!
_ Em đi đường, nhìn thấy chỗ đen đen, cứ tưởng là đất nên nhón thử 1 chân xuống, ai dè lỡ đà,.... BÙm nốt chân kia!
Ặc! Chán luôn con pé! :(
Thế là, cả buổi học hôm đấy, cả lớp bốc lên 1 mùi ... thum thủm...
Con này đc đi tắm bùn! =))
Sự thật 100% đấy cả nhà!
 
Điên quá rồi!
À quên chưa thông páo với cả nhà 1 tin cực kì buồn
Vì chẳng hiểu sao cái computer nhà em bị điên nên trong thời gian tới em sẽ ko post bài trong 4rum nữa! Nhưng Yh thfi vẫn thg xuyên! Cả nhà add nik em để tiện liên lạc nhớ!
[email protected]
 

shrewishgirl_151

New Member
Thế mà cũng bảo ờ tốt cho được
ra hàng nhiều có mà đốt tiền à
(mờ tốc độ post bài của Kẹo thì... bít rùi đấy)
nhưng dù sao nếu được thì Kẹo cứ lên post nhá (ko thì các topic...ế mất)
 

qua_chanh_chua

New Member
hie hie!
Là thế này...
Dưới cái nóng như đổ lửa của bầu trời vào đầu tháng 5.
Hôm đấy, con Cẩm Vân ( lớp em) mang đến lớp 1 đôi chân đi Xăng Đan và đi "tất" đen sì cùng với cái mùi..... ko thể chịu đc (ọe)
Nó vào lớp vứt cái cặp đánh uỳnh 1 cái ( vào sau lưng em vì em ngồi bàn trên nó dưới)
Em quay ra nhìn nó với ánh mắt tên lửa: "Ko chào chị à.... mà mùi j ý nhẩy???
Hix hix, em liếc xuống nơi mà cái mũi em .... đánh hơi đc!
_ ối dời ơi con điên, trời này mà mày đi tất à????
_CHị làm sao đấy, em bị.... dẫm vào.... BÙN!
=))
Ôi em chết luôn vì cười, xong rồi bị nó lôi luôn vào Wasington để ... nhìn nó rửa chân!
Mà cả nhà biết ko? Cứ mỗi khi nó đổ nước xuông....
Ào ào, 1 dòng nước đen đen tuôn chảy.... =))
Em cùng với mấy con nữa cứ đứng ở trc cửa WC cười như mấy con điên.
Tốn ko biết bao nhiêu giấy thấm cho nó nữa
HIX!
Xong vào lớp, em mới hỏi nó là:
_ Mày đi đứng thế nào mà ra nông nỗi như thế????
Nó vừa trả lời vừa... lau chân 1 cách rât hồn nhiên như... con điên!
_ Em đi đường, nhìn thấy chỗ đen đen, cứ tưởng là đất nên nhón thử 1 chân xuống, ai dè lỡ đà,.... BÙm nốt chân kia!
Ặc! Chán luôn con pé! :(
Thế là, cả buổi học hôm đấy, cả lớp bốc lên 1 mùi ... thum thủm...
Con này đc đi tắm bùn! =))
Sự thật 100% đấy cả nhà!
em có biết chuyện này. Vui tính dễ sợ =)) =)) =))
 

blue eyes

Moderator
shrewishgirl_151 said:
Chị Vân ui
để cả nhà đọc được một cách rõ ràng và ko làng nhàng
chị đổi cái mầu hồng iu iu của chị đi nhá
(chứ thế này em có nheo mắt cả ngày cũng khó mà hiểu hết cái ẩn ý sâu xa của chị hichic)
==> lời góp ý vô cùng chân thành hiehie
em nói chị à ?? Chị là Ngọc ,màu này có dễ đọcko :-/
 

shrewishgirl_151

New Member
À chắc hôm đấy em nhìn nhầm chút
sozy chị nhá
màu này là okie roài
ko phàn nàn thắc mắc
(nói thật với cái màu hồng tươi kia, em phải nhìn mãi mới luận được ra đấy chị ạ) :D
ổn ổn chấm com
 
Chanh mà ko biết chuyện lày thì... sờ tu pít quá! Gần như cả lớp biết vì cái mùi lồng lặc đấy! Hờ hờ hờ!
@ anh Quân: anh cho em $$$ đi!
 

shrewishgirl_151

New Member
Ủa em Nhung nhảy cóc sang chuyện rì thía
chị chả hỉu gì cả
mà em đang xin xỏ bỏ tiền đấy hả
đấy thật là 1 hành động... quá thông minh
xin anh Quân tiền á
anh ý chắc rộng rãi lắm, cho nên, thoải mái lun :D
 
Úi chài! Cứ tưởng anh Quân O hào phóng thế nào, em cho anh hẳn 3k, còn 500 thì gửi xe!
Ok????
@ chị Hà dạo này IQ đột quỵ hay sao mà ko hiểu em nói j???
 

shrewishgirl_151

New Member
NÈ ai bảo chị IQ đột quỵ thế hở
nói vớ vỉn quá đi mứt
chị đây IQ chưa bao giờ
có khả năng tụt hậu
chẳng qua là vì thấy em post bài hơi bị khó hỉu nên đâm ra ngớ người tí thui
hichic khổ thân anh Quân
nghĩ đến mà thương
hoàn cảnh túng thiếu đến thế cơ à, quả này là toi ka ra ô ké roài
 

blue eyes

Moderator
haketu said:
thằng quân hâm này làm quái j` có tiền mà cho
hôm nọ nó còn xin mình 2 nghìn rưởi ăn kem nữa cơ mà
=))
ối trời ới =)) =)) hay quá anh Haketu nhỉ ???
Sao......hí h í.....hí .......sao.......anh em nhà anh giống nhau thế =))
Các iem ơi, lần trước anh Tú kêu đói rủ chị đi ăn, chị bảo ko đi đc, thế là anh ý kêu đành chịu đói vậy
Chị bảo anh ý cứ đi một mình đi
Anh ý tuyên bố một câu bây giờ vẫn còn rùng rợn
"Anh hết tiền rồi, anh rủ em đi để em trả tiền chứ ko anh lấy đâu ra tiền ăn "
=>>>> =)) =)) =))

TO Hà: Nhưng chị vẫn thích màu Plum này hơn, thỉnh thoảng vẫn dùng hìe
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top