Chú ý: *~*~*~*~**Tâm sự Valentin**~*~*~*~*~

Status
Không mở trả lời sau này.
Thế là một Valentin đã qua ,và sau ngày này ,có rất nhìu cảm xúc đươc thể hiện một cách rõ rệt ,có người vui:D ,có người buồn :( ,và Dương cũng đã từng trải qua những giây phút đó .Và vì thế Dương lập ra topic này để mọi người có thể tâm sự những giây phút đóa với mọi người .:"> Happy valentin!!!:">
 

cheryl

New Member
Hứ bực thật X( Sao mà lại break up tr'c Val Day thía hả dzời ... để kết quả nà được lothin' ... >:) >:) Rút bài học kinh nghiệm xương máu cho bản thân ^.^
 
Chòi...V_Day mờ toàn thấy bức xúc ức chế nhở:(:):):):):)...năm ngoái mang tiếng có ng` iu mờ...V_Day đúng mùng 6 Tết...chẳng chuẩn bị được gì...năm nay...:">:">:">...anh ui em iu anh nhìu lắm:*:*:*:*
 

gipypy_9x

Member
oạch oạch , nói thẳng ra là Tiến dê ơi , tiến dê à hoa yêu tiến dê nhiều lắm cho nhanh
Yêu nhau sướng nhờ , hẹn hò sướng quá cơ , chả bù cho mình bị ăn leo cây , ức vật
 

trungvb

Moderator
Today is Valentine and it’s extremely wonderful. This morning when I woke, I was waiting for some thing that would come to me today, a present, a romantic dinner or a sweet kiss. I was actually expecting some thing that I know that it wouldn’t come. However, that thought kept torturing my mind. I went to school with a miserable face, everyone was asking me why I am so sad when it’s Valentine. I replied: “Valentine is just another of my normal day, nothing is different at all”. I couldn’t imagine that I was really happy today. Even though I don’t have any girl friend beside me, I didn’t get any thing from the girl I love. Netherless, I got many presents from my sisters. They were really sweet, I got roses and chocolate. Those present weren’t love presents but they were friendship and love that my friends and my sister gave me. I felt so hyper, happy and exited. My friend’s cheerfulness helped me a lot today, they comfort my mind and my soul. I came home with a face full of joyful. After opened the presents and looked at them for a while, I laughed like a wild ape man in the jungle because I am so happy. Again, there are mountains of homework are waiting for me to finish. I am so sleepy and tired but I don’t want to get detention for not doing homework. So I stayed up until 1.am to finished them up. Once small, I want to say Happy Valentine to every one I love.
 
Chòi...một là ông đủ kiên nhẫn ngồi dịch+viết ra một bài dài thiệt là dài như thía:D...hai là ông đủ kiên nhẫn đề tìm tòi roài cóp nó lên đây>:)>:)...nhưng mờ tui nghĩ là khả năng 1 nhìu hơn, nhở:>:):):):):)...V_Day đâu chỉ là day của những người đang fall in love:D, đọc ở đâu đó thì
V_Day cũng là ngày của những người iu nhau theo nhìu nghĩa:)):))...vì vậy, dù có thía nào thì bạn vẫn luôn đáng được iu trong ngày này:D
 

trungvb

Moderator
soi_hoang_g5d4 said:
Chòi...một là ông đủ kiên nhẫn ngồi dịch+viết ra một bài dài thiệt là dài như thía:D...hai là ông đủ kiên nhẫn đề tìm tòi roài cóp nó lên đây>:)>:)...nhưng mờ tui nghĩ là khả năng 1 nhìu hơn, nhở:>:):):):):)...V_Day đâu chỉ là day của những người đang fall in love:D, đọc ở đâu đó thì
V_Day cũng là ngày của những người iu nhau theo nhìu nghĩa:)):))...vì vậy, dù có thía nào thì bạn vẫn luôn đáng được iu trong ngày này:D
:| :| ...chài bà hâm à,,,viết để nộp cho cô anh(nộp thêm bài khác),,,,chủ đề my day mà hôm nay là V_DAY nên,.,,,B-) B-)
 
cũng ko hoàn toàn là sướng đâu, đi mua quà cả trưa mệt dã man, chưa kịp ngủ được phút nào đã phải đi học. :| nhưng mà như thế cũng hay chứ nhỉ :"> mà mọi người đừng ức chế V-day nữa, nó có tội j` đâu mà, nhỉ:*
chúc mọi ng` V-day hạnh phúc bên (...) nhe'. nhưng nhớ là 1 và chỉ 1 thôi nhé:x
 

zantetsuken

New Member
V-day năm ngoái mua 1 hộp quà to đùng rồi nó bơ mình luôn từ đấy đến giờ .
Thôi luôn, năm nay và chắc năm sau cũng chả có V-day . huhuhuhu
 

zantetsuken

New Member
Valentine_Hãy nói theo cách của con tim...

Hôm nay tình cờ bật tivi lên,tình cờ nghe được giai điệu mượt mà,dễ thương "là la la,là la la,là la la la la lá la........" trong quảng cáo sữa Yomost,tôi biết rằng.....1 Valentine nữa lại đến.Tuy không biết bài hát ấy tênlà gì,tuy không hề cố tình nhớ,nhưng chẳng biết tự bao giờ giai điệu ấy đã in sâu vào ký ức của tôi,sâu như cái từ...... Valentine vậy.Phải chăng những gì thuộc về tình yêu đều nhẹ nhàng mà day dứt khó quên đến thế???
Tôi không biết Valentine có từ khi nào,chỉ nhớ rằng đó là tên của 1 vị cha sứ,1 người đã sống và hy sinh vì tình yêu.......của những đôi tình nhân,những người đã đến xin ông làm chứng cho tình yêu của họ.Cho đến phút cuối cùng khi bị bắt giam trong ngục chờ ngày hành quyết,ông vẫn không hề hối hận về những gì mình đã làm,đã tin tưởng vì......tình yêu thì có bao giờ là sai,là tội lỗi???
Vâng tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó,1 tình yêu chân thành,thật sự không bao giờ có lỗi,cho nên nếu hôm nay bạn có yêu 1 ai đó mà mọi người đều bảo bạn không xứng đáng với người đó hay người đó không xứng đáng với bạn,hay bạn yêu mà không được yêu lại....thì cũng đừng buồn,bởi vì bạn không hề có lỗi,bởi vì mọi tình cảm đều đáng được trân trọng.....Hãy cứ sống thật với con tim mình bạn nhé,rồi bạn sẽ nhận lại được những gì đáng được nhận mà thôi,cuộc sống rất công bằng mà...
Còn nếu như bạn đang yêu và được yêu,cuộc sống đối với bạn lúc này chẳng khác gì 1 thỏi socola ngọt ngào hay những bông hoa hồng đỏ thắm?Thì tôi xin thành thật chúc mừng bạn,bạn là 1 trong số những người hạnh phúc nhất trên hành tinh này đấy,hãy nâng niu,giữ gìn và chấp cho tình yêu của các bạn thêm đôi cánh để nó có thể bay thật cao và thật xa nhé.....
Cuối cùng tôi muốn nhắn gửi đến tất cả các bạn rằng,tìm được 1 người mình thật lòng thương yêu trên trái đất 6 tỷ người này là rất, rất khó nên nếu bạn thật lòng yêu ai thì ngay bây giờ đây hãy chạy đến bên người đó và nói với người đó rằng....... I..... LOVE..... YOU.
 

BuStEd

New Member
Trùi 1 bài triết lý dài quá!!!!!!
@Quang Minh:Hôm trước vào lomo đã gặp ông chưa ấy nhỉ??
V-day năm nay chán cực kì luôn.Cứ tưởng năm nay ko chán như mọi năm,thế mà còn chán hơn nhìu chứ.
 

chip_chip_hot

New Member
sướng quá , hôm qua tặng được quà cho châu . sướng wa

khi anh thấy cô đơn lòng anh nhớ châu . Anh mang bóng em theo về trong trái tim .
 

Hoàng Ánh .Bùi

Active Member
bastard!!!!!#$%*...kênh với mình mới sợ chứ!~~
valentine 5 nay thật ........
mà thực ra mọi 5 chả có j tử tế nhưng mà còn thấy thanh thản...ặc!
 
Thoai thì đằng nào nó cũng qua òi:D:D:D:D...có bức xúc ức chế thì cũng chỉ thía mờ thoai:)):))
@Anh Trùn: anh oai, sao hôm qua anh ko ra để nó bức xúc chửi bới loạn cả lên:)):))...mờ cái nhẫn đẹp thía ko bít:>:>:>
 

Ice_Fire

Member
soi_hoang_g5d4 said:
Chòi...V_Day mờ toàn thấy bức xúc ức chế nhở:(:):):):):)...năm ngoái mang tiếng có ng` iu mờ...V_Day đúng mùng 6 Tết...chẳng chuẩn bị được gì...năm nay...:">:">:">...anh ui em iu anh nhìu lắm:*:*:*:*
hì hì , anh cũng iu vợ nhìu lắm mà ng` iu năm ngoái là thèng nèo B-)
 

trungvb

Moderator
boy_co_don_892004 said:
oài oài vợ ơi vợ hen anh 7h30 anh ra thế mà chẳng thấy vợ đâu cả :(:)((
Nếu vợ không tin hỏi Linh kotex , anh lượn mấy vòng mà chẳng thấy :((
:)) :)) :)) ......sao lại lạ thía nhỉ,,,,a để cái trâu keo cây h định trối à,,,làm tối qua nó bức xúc thía là gặp e nên,,,đã,,,,:"> :"> >:) >:)
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top