Cái này cũng khó nhỉ...
Nhưng mà cô bé kia chọn em rồi thì bạn em cũng biết làm thế nào... Tình cảm mà, ai bắt ép được đâu.
Chị nghĩ là 3 người hãy nói chuyện thẳng với nhau đi, rồi bạn của em cũng sẽ hiểu ra thôi em à...
Chị kể cho em nghe 1 chuyện nhé. Có 2 người bạn thân tri kỷ, sống chết có nhau, cùng yêu 1 cô gái rất giỏi và xinh, hì. Người A nhường người B, B và cô gái đó thành vợ chồng. Về sau, người A cũng tìm được 1 cô vợ cũng giỏi và xinh tuyệt. 2 gia đình vẫn luôn chơi thân thiết với nhau, và về sau, con của 2 gia đình lấy nhau, và có con, đó là Mẹ của chị, hihihi B)
Happy end không em...