bóng đá

LeoXX

Member
Hai bà hàng xóm ngồi tâm sự:

- Thằng nhỏ nhà tôi dạo này nói năng cứ "Tiền hậu bất nhất".

- Nghĩa là sao?

- Thì câu trước, câu sau cứ mầu thuẫn nhau. Nói xong lại phủ định, rồi khẳng định, rồi lại phủ định, chẳng biết đâu mà lần. Chắc sau này chẳng làm được việc gì cho ra hồn.

- Cho nó làm bình luận viên bóng đá.



Giảng viên tâm lý học vừa diễn thuyết xong cho sinh viên thảo luận. Một sinh viên đặt câu hỏi:

- Một người đi tới đi lui, lúc lầm lũi, lúc lại gào lên, lúc lại ngồi phịch xuống ghế rên rỉ, đó là loại người gì?

- Chỉ có thể là... huấn luyện viên bóng đá - Giọng một sinh viên ở dưới lớp nói vọng lên. ;)
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
1 ông xin sếp cho nghỉ làm để hôm sau đi đưa đám ma chú ông ta.
Nhưng hôm sau, khi đi xem đá bóng, ông sếp chứng kiến nhân viên của mình cổ vũ hò reo rất nhiệt tình ở SVĐ, liền đến bên cạnh hỏi: "Tôi tưởng anh đi đưa đám ma cơ mà?"
Ông nhân viên thản nhiên đáp: "Đúng mà sếp, sắp rồi, sếp cứ đợi 1 chút".
Sếp gặng hỏi: "Nhưng thế sao anh không đi đưa đám đi lại để đến sau khi xem à??"
Ông kia trả lời: "Rồi sếp sẽ thấy, trận đấu sắp kết thúc rồi, chú của tôi là trọng tài mà..."
 

LeoXX

Member
Một cô gái có người yêu là cầu thủ bóng đá. Một tối, ngồi tâm sự trong công viên, không thấy chàng động tĩnh gì, nàng khiêu khích:

- Hình như cầu thủ các anh chẳng bao giờ dùng tay thì phải?

- Có chứ! - Chàng gân cổ cãi - Lúc ném biên ấy.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top