Theo chị nhớ (theo lời của chú/anh/em bộ đội) là phải ném lựu đạn "xa" ít nhất là 7m thì mới an toàn.
Ừ, công nhận, qua những chứng kiến của chị, nếu mà phải ra chiến trường thì chắc ta sẽ toàn thấy những chiến sĩ cảm tử....
h34r:
Hic, nghĩ đến môn thể dục của VN thì thấy thảm hại thật... hic, HS chẳng được tập tành gì, nhưng khi đi thi thì bắt tập rất chi là khó, quá bằng đánh đố HS, hic, mà trong giờ thể dục, mấy cô lại còn đi guốc, giày cao gót để tập nữa chứ...
h34r:
Nếu có kiểu tập "dễ" thì là "thể dục nhịp điệu", có mấy chục động tác đấy, ra đứng trước mặt thầy, trước cả lớp uốn éo vài cái, nhìn mà thấy.............. hic, thất vọng quá...........
Mà ai lại lên ĐH rồi mà vẫn có môn Thể dục, mà đến lúc đấy mới cho (thực ra gọi là "bắt" thì đúng hơn...) tập nhảy ngựa, xà lệch, xà kép, bơi,...
Chị thấy HS VN nói chung đứa nào cũng ẻo oặt, lù khù, thiếu sức sống (sorry, đấy hoàn toàn là sự thật, nhìn thấy mà đau lòng quá... hic). Nói chung HS VN, nếu Bố Mẹ không cho đi chơi thể thao thêm thì HS chẳng biết chơi môn thể thao nào cả... Đứa nào hăng hái thì đi đá bóng, bây giờ thì đang có "mốt" chơi bóng rổ, buổi sáng đi đánh cầu lông... còn đâu thì... hic... thê thảm quá.....
Đấy chỉ tính đến con trai, còn con gái nói chung là no sport, hic... lại càng thê thảm hơn nữa.... buồn quá cơ....