Chó là số 1 ^__^ , còn mấy con còn lại, trừ côn trùng, chứ chuột em cũng chơi tuốt
. Nuôi chó tuy hôi ,nhưng mà chúng nó tình cảm và ấm áp lắm, mỗi tội càng tình cảm ,mình càng yêu thì tới lúc nó ra đi mình càng buồn. Có lần con chó em iu nhất đột nhiên ăn phải bả chết, lại đúng vào khoảng thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp...cứ là stress + khóc T__T . Hồi mới đầu ngày nào cũng khóc mấy chập. Về sau bớt dần, nhưng cũng phải mất mấy tháng trời.. tới tận sau khi thi xong vào Chu... Lắm lúc nghĩ đến nó vẫn khóc như thường.
Nói chung nuôi con gì thì nuôi, nhưng hãy nên nghĩ tới việc sau đó sẽ ra sao ,tuy lúc nuôi thì thích thật, tới lúc nó rời mình mà làm sao trên trời thì buồn lắm . Nhưng nếu chọn giữa nuôi hay không nuôi thì chắc chắn phải là nuôi ^^ --> nếu không nuôi thì còn buồn hơn.
Ghét nhất gián >.< , ko thích côn trùng .
Có ai lập hội bảo vệ động vật không
, con gì em cũng bảo vệ tuốt, không sát sinh. Chiếng công hôm nay bảo vệ được một con ...kiến.