A3 <~~ Yeah...

smooth

Member
Trời, khổ thân cậu Quân quá, hom qua tớ với Hùng con sang nhà cậu Quân lắp modem trong, chả hiểu táy máy thế nào, hỏng bố nó cả chuột, mất luôn cái card video, thành ra máy chỉ hiển thị 16 màu, còn chuột thì ko xuât hiện. Kiểu này chú Quân bị bố mắng mất, lỗi tại mình tất, hối hận quá.
 

smooth

Member
Yeahhhh!!! Hôm nay lên hỏi thầy Đức KC về việc viết đơn xin thành lập clb rồi. Hehe, văn thầy lai láng quá, vô số những từ sáo rỗng, thiếu thông tin nhưng lại thừa tính thuyết phục, hehe. ĐÚng là mình chưa có kinh nghiệm viết đơn xin xỏ.
Tình hình này rất có thể clb sẽ được thành lập, nhưng mà vấn đề là hoạt động như thế nào, cầu trời cho ko thằng nào nó đăng ký vào clb mình, ko thì biết làm gì?? Biến thành clb "nghe tập" rock à, mà chú TS tập trống thì thôi rồi, đến nghe mang rổ cà chua theo mà ném.
DÙ sao nếu mình mượn được đôi loa + amply của nhà trường cũng là quá tốt rồi, có chỗ cho anh em tập vừa gần vừa thoải mái. Có động lực, hiểu quả tập luyện sẽ tăng rõ rệt, hy vọng thế, nhất là cái thằng nào hay phang bừa.
À, tình hình là bài tự sáng tác ko biết bao giờ mới thành hình đây nhỉ???
 
Hehe... Cái vấn đề lấy tên cho band chắc chẳng đi đến đâu cả
Cứ tham khảo thế này thì đến Tết chưa chắc anh em có tên
Tốt nhất là xem lại xem có cần thiết phải lấy tên ngay không
Nếu cần thì anh em họp 1 buổi nghiêm túc rồi quyết định luôn cho nhanh

Tình hình là cũng nên bố trí kế hoạch tập tành dịp hè cho rõ ràng
Cũng không nên quên việc học tập
Dạo này tự dưng thấy lo lo chuyện thi Đại học
Nhưng cũng phải tránh trường hợp mải học quên chơi :D
Cả tuần học hành thì cũng phải 1 ngày tập đàn
Chỉ còn có năm sau để thể hiện thôi

Đề nghị ai có ý kiến đề xuất về chương trình cụ thể cho dịp hè
Xin đóng góp...

<P/S: Chủ Nhật này đi được đấy, xem trình anh em so với thiên hạ có ra gì không>
 

smooth

Member
Tin buồn: chiều hôm qua, lúc ăn cháo xong, tớ với Đạt tranh thủ đi trước cho đỡ muộn thêm giờ học của tớ. Tớ bám vai Đạt, Đạt phóng uây đi đến là nhanh, vừa đi vừa nói chuyện, ko để ý có 4 thằng cảnh sát mặc đồng phục xanh đi đằng trước, tớ với Đạt bèn phóng qua luôn. Có ai ngờ được đâu, tự dưng có 2 thằng trong nhóm cảnh sát đấy lên tạt đầu anh em tó, tớ tưởng bọn nó rẽ vào cái nhà nào đấy, hóa ra để chặn cậu Đạt lại, còn tớ chúng nó thả. Trông mặt bọn này đã thấy mất dạy rồi, chúng nó hỏi han Đạt 1 lúc , rồi thấy đèo cậu ý đi đường Hoàng Diệu. Đến tối, gọi cho Đạt hỏi thăm mới biết đúng là chúng nó xin tiền. Cậu Đạt chỉ có 20k trong túi, thế là phải đi xe ôm về nhà lấy tiền, 100k nộp cho chúng nó, hóa ra bọn nó đói. Lúc bào có 20k thì chúng nó nói ngay "thế thì bọn tao ăn c... à", ko ngờ công an thoái hóa thế. Nhưng mà cũng may, ko bị báo về trường, ko thì rắc rối to.
Lấy sự việc này làm kinh nghiệm nhé, phóng xe trên đường mà thấy thằng cớm nào đói đói thì tránh xa ra, kẻo phiền.
 
Vấn đề là hình như thằng cớm nào mặt cũng đói
Cho nên tốt nhất là gặp thì đi tử tế một chút
Đừng có mà bám víu, đi xe đạp điện....
Chúng nó ngứa mắt là túm ngay

Hôm nay xem RHS đúng thật là 5k/vé
Anh em chuẩn bị vài bài kinh khủng để lần sau đi đi...
 

Hùng con

Member
He he...Tội nghiệp chú Đạt. :D
Ngày mai được nghỉ rồi mà chưa nghĩ ra nên làm gì lại tập tành à? Được thôi, nhà mình gần đi mấy phút là đến ý mà :rolleyes: nhưng mình tập "nothing else matter" chưa được nhuyễn lắm chắc là oánh được năm ba câu rồi lại ngồi tạo dáng như hôm trước thôi. Thằng smooth nó cảnh báo trước rồi, định đến làm cảnh thì thà ở nhà. Hì...nghe cũng thấy thấm thía nhưng không tài nào ngồi tập nghiêm túc ở nhà được, bị vô số ham muốn khác cám dỗ.
 

smooth

Member
Hôm nay tập coi như là xong paranoid rồi đấy, chỉ còn hát và 1 tẹo trống thôi. Bài đấy được coi là tuyển chưa nhỉ??
Don't cry nghịch 1 tý mà cứ như thật ý nhỉ, anh em rõ cả rồi mà, chỉ chờ vào phong độ của TS thôi. Thời gian ghép chả đáng bao nhiêu, sửa cho TS mới nhiều. Lần nào cũng thấy sửa cho TS là chính, cứ TS xong là xong bài ngay.
Co' 2 bài Paranoid với Don't cry là tuyển rồi đấy.
 

Hùng con

Member
Hờ hờ... hay thì hay thật đấy nhưng chẳng có tí nào của organ cả, tui chỉ nói paranoid thôi chứ Don't cry chắc có nhiều, để mình xem thử.
Hôm nay được về lại lớp cũ một tiết mà thấy sướng cả người... năm nay chắc ko thi về lớp đâu vì sang năm chắc chẳng cvos Rock Rick gì nữa, đấy là động lực đề mình về lớp mà, mặt khác thì...... tui ngu lắm ko thi được đâu. Ở A6 chỉ có thằng Hữu Hoàng là máu me thôi.
 
Cậu Hùng chịu khó mà tập nhiều vào. Anh em ai cũng cố gắng thế
Lười tập thì ở nhà cho xong. Nội quy đã có rồi
Không thuộc bài thì vác mặt đến để chuốc thêm nỗi nhục à :D

Anh em giờ chỉ có chờ Thanh Sơn và cậu là xong hết đấy
Hầu như bài nào cũng thế, 2 cậu phải biết mà nỗ lực chứ

Các bạn phải tự hiểu chứ ạ...ạ...ạ.... :D
 

smooth

Member
Hehe, hôm qua mình nói, cậu Hùng đã lắng nghe và tiếp thu, thế là rất tốt. Vấn đề ở đây ko phải là trình to trình bé. Tất cả anh em mình trình đều bằng ngón tay út thôi, trừ cậu Quân ra. Toàn 1 lũ vô học mà, hihi, tự tập với nhau thôi. Nhưng chủ yếu là ý thức tự giác, đánh đến đâu trình lên đến đấy, chứ cứ kêu khó ko chịu tập thì bao giờ trình mới lên được?? Thế nhé, tập chủ yếu là do sự đam mê, chăm chỉ, với máu me thôi, chứ để cãi nhau thì tập làm gì, dẹp đi. Cậu Hùng về tập let it be đê, dễ lắm.
 
Tôi nói là nói cho vui thôi, không có ý gì cả
Tôi không hề tự cho mình là giỏi giang, đi dạy đời cậu
Bởi vì tôi biết là mình ngu bỏ m....
Chẳng qua nói vui với cậu thế, anh em tự bảo nhau tập tành
Đánh được càng nhiều thì càng vui đúng không?
Thử hỏi trong lúc cậu nhiệt tình đi tập như thế, thế nhưng mà khi anh em tập thì cậu lại phải ngồi nhìn, mọi người cũng thấy hơi khó xử, thế mới phải nhắc cậu cố gắng một chút, tất cả cùng tập, có phải tốt không?
Tôi nói như thế, cậu muốn nghe hay không thì cứ trả lời bình thường thôi, anh em với nhau cả, hiểu ngay...
Việc đ.. gì cậu phải gay gắt thế? Cậu bức xúc gửi message chửi tôi như thể lúc nào tôi cũng lên trên này chửi cậu ý nhỉ
Nếu tôi đùa dai quá, hơi quá giới hạn, cậu không chịu được, thì tôi xin lỗi cậu
Thế thôi, vài lời bí bách, cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, muốn hiểu thế nào thì hiểu, tùy cậu.
Tôi cũng không muốn vì những chuyện nhỏ thế này mà làm mất đoàn kết anh em...
 

smooth

Member
Hehe, kết cái vụ cãi nhau này lại đây đi, ai thấy chưa đáp ứng được bài nào thì về cứ thế mà tập, các cậu phải tự hiểu chứ ạ, còn đợi ai nhắc nữa??? Chung quy cũng vì cái kiểu nói cho người nghe cứng họng này đang rất thịnh hành ở lớp mình, mà ko ai khác người đẻ ra nó lại là cậu Đạt. Tớ đã từng là nạn nhân của trò đấy nhiều lần rồi, há miệng lại mắc quai, im đi là hơn, lần sau rút kinh nghiệm, haha. :D :p
 
Đấy, ku Hùng là xa quê lâu quá nên vẫn lạc hậu, chưa cập nhật được kiểu nói rất mốt này :D
Tình hình là post xong một bài thì bức xúc tan biến hết rồi
Mọi việc lại bình thường ^_^
Cậu Hùng có đọc cái bài trên thì cũng đừng "bình mực" nhé
Cùng lắm anh em thực hiện cái kế hoạch gốc cây thứ 3 ở Hồ Tây, ok? :D
 

Hùng con

Member
Đấy, ku Hùng là xa quê lâu quá nên vẫn lạc hậu, chưa cập nhật được kiểu nói rất mốt này
Hè hè công nhận là mình xa quê lâu quá cơ. Chửi cậu Linh xong mới thấy ko được.
Thôi dẹp mấy cái vụ cãi nhâu này lại thôi, hiểu lầm ý mà. :D
Có vụ mới quan trọng nè:
Thứ 7-cn này tui sẽ được đi "3 đảo" với lớp A3, nhưng hơi có sự cố một tí, con vợ tui không đi nữa rồi :huh:. Ôi... không thể khuyên nó được, các bác có làm thế nào kéo nó đi hộ em với. Mình đã định sau chuyến đi này lớp A3 sẽ thêm thành viên, vậy mà........ :D Khổ thật.
Hà hà cu Linh đang ốm đấy ko biết có đi không? Đừng làm cháu tui cô đơn đêm thứ bảy nhé. :D :D
 

smooth

Member
Haha, có vẻ như cậu Hùng được chấp thuận đi Tam Đảo cùng chúng mình rồi, tớ đã trao đổi qua với mẹ, mẹ đồng ý ngay, ko có vấn đề gì cả. THế là đội hình tạm thời ko sứt mẻ gì rồi. Còn con Loan thì cứ yên tâm, nó khó ở nhà lắm, cưỡng thế nào được anh em mình. Lại sắp có 1 sê ri ảnh rồi đây, haha. Hứa hẹn sẽ là rất vui, à, có lẽ nên bảo con Nhung tổ chức 1 số trò chơi nào đấy, trắng đêm luôn.
 

Hùng con

Member
Thôi thì... trăm sự nhờ smooth vậy, cậu có cách gì lôi nó đi thì cậu cứ làm thử đi. :D ( Thât bại là cái chắc) Dạo này mình xin đi chơi dễ như xin ở nhà ý, sướng lắm. Mai ù một cái đóng tiền cho Đ là mình phè phỡn hai ngày :D ...
Thích trắng đêm à? Con Bẹt nó tổ chức CASINO đấy, khôn hồn thì dổi tiền lẻ trước đi :lol: Sao lắm đưa không đi thế nhỉ? Hình như phải cô Hoa đi thì chúng nó mới đi hay sao ý. Kế hoạch đi Đầm Đa của lớp tui đã dổ vỡ, có khi lôi được cả thẳng Quân Tỏa đi đấy, cả thằng Quốc Khánh nữa. Đức xem có được không để tui còn kêu gọi hai đứa đấy.
 
Ui zoi, tưởng gì chứ rủ thêm vài đứa đấy thì mẹ Đức ok ngay
Dù gì cũng là anh em với nhau cả chứ có phải xa lạ gì đâu :D

Hehe, còn em Loan thì ở nhà chắc rồi
Đích thân Linh hôm qua đã động viên khuyến khích mà còn thất bại
Vô vọng rồi ku Hùng ơi
Đêm thứ 7 có thằng đơn côi đây... :D
 

Hùng con

Member
Xời ơi...... Không đi thì thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả, mà anh em thiếu gì thằng độc thân? Nó không đi là mình ko vui đêm thứ bảy được à. Không đi thì ở nhà, thích thì về có quà còn ko thì phén :lol: Bình thường thôi. Còn mấy đứa chẳng có ai cơ mà, lo gì. :D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top