A3 đâu vô đây đê !

tham_vong

New Member
Bắt đầu đông rồi, các bạn nữ post bài đê, con Thu chỉ biết đọc đ** biết viết ah>:), đông thế này mà hok có chủ đề nào ah, X chạy đâu rồi /:)
 

meta4monster

New Member
kec kec con Hiền thỉnh thoảng lại gửi cho anh em mấy cái tin nhắn dở hơi chả hiểu do ai nghĩ ra
hien (12/24/2006 10:44:26 PM): hẹn mọingười tối mai chủ nhật 7h tại cổng trường mình nhé--> ai quyết định thế?
 

Chiuck

New Member
Không vui thì làm thơ cho vui đê
Thân tao một mình nơi tối mịt,
Chỉ có ở đây một quả mít,
Đứa nào lại gần tao đá đít
Dis mẹ mấy thằng ngu như phịt!
 

Chiuck

New Member
Yêu mà câu nệ chuyện hôn chưa,
Lại gần mà lòng như núi lửa
Sử sự giống như mấy con lừa,
Thích thì cứ thế mà làm bừa
Nhưng mà cẩn thận sẽ có chửa
Lúc đấy thì có mà chầy mửa
Lo đi giai quyết như THằng Mâu
 

Chiuck

New Member
Làm trai ở đời sống hiên ngang,
Chưa chi đã vội chịu quy hàng
Mất hết cả cách sống ngang tàng,
Nhục đ** bằng được con đại bàng
Thế mà tự xưng anh có hạng
Về mà giúp mẹ đi bán hàng
 

Chiuck

New Member
Hận đời thì ắt phải chơi bời
Chơi bời thì ắt phải biết bơi
Một ngày rồi ai cũng công nhận
Biết bơi ắt hẳn là dân chơi
 

tham_vong

New Member
TY thật lạ ở trên đời
đến rồi lại đi chẳng một lời
Người đi cất bước đi đi mãi
Người ở xót xa oán hận đời
thơ nay chép 100%
:>
Nhìn lên trời trời cao lồng lộng
Ngó xuống đất đất rộng mênh mông
Nhìn ra biển biển sâu thăm thẳm
Tè 1 bãi giải tỏa U SẦU >:)>:)>:)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top