A3 đâu vô đây đê !

God_bless_you

New Member
Hôm nào anh em mình thanh trừ nội bộ đê , ko nên để tồn tại này mà phải nghiêm khắc kiểm điểm , thanh lọc để topic trong sạch hơn theo đúng định hướng XHCN
Bộ máy quản lí nhà nước hiện hành đang gặp khủng khoảng trong công tác chính trị, một số phần tử nội bộ đảng bao che tội lỗi cho nhau. Chỉ có những người dân thực sự sống vì đảng vì nước mới có cái nhìn thẳng thắn vào hiện trạng này~:> ~:> ~:>
 

thealoneman

New Member
Các câu con gái hay nói để đong zai , chúng mày nghe thử :
- Anh ơi em buồn quá ! (1)
- Hình như cuối tuần em rỗi đóa ! (2)
- Anh đang làm gì đấy ? (3)
- Anh có yêu em ko ? (4)
- Hôm nọ em đi chơi với anh X , Y , Z , vui lắm ! (5)
- Em là gì của anh ? (6)
- Anh ơi em lạnh ! (7)
- Chúng mình là bạn tốt nhé ! (8)
- Tiêu chuẩn bạn trai của em là phải .... (9)
- Em đang chờ đợi 1 tình yêu ! (10)
- Anh có bạn gái chưa ? (11)
- Anh cho em số điện thoại của anh đi rồi em gọi lại ! (12)
- Em giới thiệu bạn của em cho anh nhé ! (13)
- Hôm nay trông anh đẹp trai thế ! (14)
- Em hiểu những gì anh định nói nên anh ko cần nói ra đâu ! (15)
v.v....
- "Buồn" thì giải quyết đi! (1)
- anh ko tập TD cuối tuần em à ! (2)
- Dĩ nhiên là tập TD rồi ? (3)
- Có chúa mới biết được ? (4)
- Anh cũng đi chơi với em X , Y , Z , vui lắm ! (5)
- Cái đó em phải tự biết chứ ? (6)
- Phù phù! hết lạnh chưa em! (7)
- Ko là bạn tốt thì là bạn xấu à! (8)
- Thế à, nghe cũng hay đấy(9)
- Việc gì phải chờ, cứ nhào zô đê(10)
- Di nhiên là chưa rồi (11)
- Anh quên ko nap tiền vào tải khoản, em nạp hộ anh được ko ! (12)
- Bạn em thế nào, nếu như em thì thôi khỏi cần đâu ! (13)
- Em cứ quá khen, hôm nào anh chả đẹp zai ! (14)
- Thế hả, uh, anh cũng có định nói gì đâu.
 

tham_vong

New Member
Một chú đưa một cô gái bán hoa về khách sạn. Tắt đèn, lên giường, ... và mọi việc diễn tiến theo đúng trình tự. Làm việc ấy xong, cô gái thấy bạn mình đi ra phía cửa sổ, thở hít thật sâu, làm mấy động tác công phu, chui xuống gầm giường, chui ra bên kia, và lại lên giường, và ... lại đòi "ấy" lần nữa.
Sau khi "ấy" xong, chàng lại đi ra phía cửa sổ, thở hít thật sâu, làm mấy động tác công phu, chui xuống gầm giường, chui ra bên kia, và lại lên giường, và ... lại đòi "ấy" lần nữa. Cô gái rất là thích. Công đoạn ấy lặp đi lặp lại bốn lần.
Đến lần thứ năm, cô gái quyết định tự mình thử cho biết. Nàng đi ra phía cửa sổ, thở hít thật sâu, làm mấy động tác thể dục, chui xuống và ... gặp bốn chú đang nằm dưới gầm giường
:-d :-d
Tao đặt tên truyện là, TL và 5 chàng lính ngự lâm >:)
 

LordofNTL

New Member
He he , tao hỏi chúng may là đã được các em nói những câu nào và trả lới thế nào , chúng mày nghe hết rồi àh , tao thì vẫn chưa , lớp mình PRO lịm
 

LordofNTL

New Member
Con mịa thằng Mâu đi tắm biển thật àh , chắc ko nhịn được nên phải đi biển , chứ ở Sing thì simple hơn nhìu ( nó vẫn hay kể tao nghe :-ss ) , đ** thấy ông lên spam
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top