A2 - Thông tấn xã con Vít Vịt

hawking

New Member
Fingers' Language

Thế giới với hơn 200 quốc gia là hơn 200 ngôn ngữ đi kèm (nếu kể cả tiếng dân tộc). Ngoài ngôn ngữ nói, con người còn có nhiều cách để biểu hiện ngôn ngữ. Một trong số đó là Body Language. Một khía cạnh nhỏ hơn trong B-Language đó là Fingers's Language. Ở lớp A2 khóa 2000-2003 không có ai giỏi làm trò này hơn 1 người, đó là anh Lê Phá Thành.
Có vẻ như chìm lắng hồi đầu vào lớp, nhưng Lê Công Thành đã nhanh chóng nổi như cồn trong lớp nhờ khả năng "nổ" rất to của anh. Hồi lớp 10, anh là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Westlife. Phong cách của Thành trong thời kỳ này là phong cách Xì-tin. Những bức ảnh sau là minh chứng hùng hồn nhất:

Cái này có nghĩa là Flying without wings

Còn thế tay trong tình huống này là I'll b there 4 u
Lên lớp 11, Thành chuyển sang nai ty ết đi gờ ri vì nhận thấy vẻ đẹp của muscle. Trong thời kỳ này, ngón tay của của anh thực hiện những động tác dứt khoát hơn. Và hình dưới đây có nghĩa là "Anh sẽ in dấu lên em, thật đấy"

Nhưng 98 degree cũng chỉ là một hiện tượng, một hiện tượng như muôn vàn hiện tượng khác. Họ nhanh chóng tắt ngúm. Không dễ để hình ảnh của mình bị tổn hại, Thành đã tìm cho mình một phong cách mới "Anh bo Đan Trường". Hai chữ V được tạo nên có nghĩa là "Viva Việtnam!".


Đầu lớp 12, phong cách K-Pop, H-Pop, J-Pop tràn vào Việt Nam ồ ạt tiền chảy vào nhà Bùi Tiến Dũng. Thành bắt đầu yêu thích B-Rain, Cua Cua Tia, Jay Chou... Lúc này, cử chỉ ngón tay là tổng hợp của nhiều phong cách pha trộn (cũng như nhạc châu Á vậy), từ RnB đến Hiphop rồi Rock nhưng tất cả đều lai POP.

Nhìn vào ảnh, người xem dường như nghe được những lời anh nói: "LCT Entertainment, JayChou and Lê Công Thành! YEAH!"
Nhưng âm nhạc cuối cùng cũng lùi vào dĩ vãng. Những giờ học căng thẳng luyện thi đại học đã đẩy Thành đến với truyện Chưởng. Dần dần, anh như người mộng du, ăn Kim Dung, uống Kim Dung, ngủ Kim Dung. Thậm chí có hôm bị thày Liên tặng cho điểm kém vì không làm bài tập, anh đứng dậy thắc mắc: "Lão bá bá, tại sao bá bá lại xử sự như dzậy chớ!" :|
Đây là hai động tác phỏng theo bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Lý An "Ngọa hổ và tàng long"

Nếu các bạn có những lý giải nào khác hợp lý hơn cho trường hợp của Lê Công Thành, hãy liên hệ với tôi ngay hôm nay để cùng phối hợp nghiên cứu.
H.N:>
 

Pikachu

Member
Tin nóng hổi
Hôm nay,một ngày mát trời...Tổng biên tập báo CGC là Tuấn flash sang rủ phó tổng là Chimry đi chơi.Khi sang đến nơi Tuấn flash phải giật mình khi bước vào nhà Chimry.
Theo lời phụ thân nhà chimry,số là tới bây giờ chàng vẫn phòng không nhà trống.Mà các bác muốn có thằng cu bế lắm rồi nên đã đầu tư cho cu cậu con xe liberty (piaggio) để đi săn các cô gái chân dài.
Mong các chị em lớp ta lưu ý,tôi khuyên chị em không nên bỏ phí cây nhà lá vườn.....còn anh em ai có em gái xinh cũng nên giới thiệu cho chimry....đừng để phí cây nhà lá vườn
 

mimanchi

Member
Alo^ alo^, tho^ng ba'o voi qui' doc gia?, pho'ng vien mimanchi voi long nhie^.t tinh ta^.n ta^m voi Dang va to quoc, da mua duoc may tro choi het suc no'ng hoi vua tho^?i vua choi o ben nay ve^` de phuc vu ba` con he2006 va nhung chuyen du lich dang cho doi. Tat ca? cung vi hanh phuc va tuong lai cua anh chi. em chung ta :D :D
 

hoanglan

New Member
T nhắc đến SN Bác mới nhớ. Để chuẩn bị cho bữa tiệc giao lưu, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước ngày 20/5 (hình thức cụ thể là đi ăn đồ nướng), tối 19/5 Đại sứ Việt Nam tại TQ đã cùng đoàn đại biểu nước bạn tiến hành cuộc viếng thăm Walmark nhằm mục đích: mua đồ ăn. Ko hiểu có phải vì lí do dân số TQ quá đông hay ko mà các vị láng giềng của chúng ta chọn cái Walmark ở một vùng rắt chi là hẻo lánh (làm Đại sứ VN ngồi ê cả mông 30' đồng hồ trên bus) chứ ko phải ở trung tâm như đại sứ vẵn thường đi. Sau một cuộc chọn lựa đầy tính nghệ thuật, cân đo đong đếm chán chê của cả phái đòan, các vị nữ sĩ đã được ngồi tận hưởng hương vị ngọt ngào của KFC để tạm thời chờ các nam sinh "chạy" đi mua đồ bổ sung. Hành trình kết thúc tốt đẹp vào lúc 22h40 cùng ngày với sự bơ phờ nhưng thành công mĩ mãn của tòan phái đòan. Tội nghiệp cho các bạn nam, mặc dù dân số đông hơn nhưng vẫn phải chịu thiệt thòi đủ điều. Sáng sớm hôm sau vẫn phải dậy sớm để chạy đi mua khoai va xách tất cả các đống đồ mà các bạn nữ trót nhỡ tay vô tội vạ xách từ siêu thị về. Điều đáng nói nhất trong chuyến đi phải kể đến sự may mắn của Đại sứ chúng ta. Phu nhân chủ tịch TQ như có linh cảm về một chuyện chẳng lành xảy ra nên đã đứng ra ngăn cả đoàn bước lên một chiếc BMW đã đông người (hi`, chiếc bus đó mang số 73. Số kể ra cũng ko xấu mà sao tài xế đen thế). Liệu có phải vì nguyên nhân tham chở thêm 1 khách mà bác tài đã phanh lại 2 lần để đón khách lên. Chả kịp quá tam ba bận, mới lần thứ hai trót sai thôi thì hậu quả đã xảy đến. Chiếc xe thứ 3 đã ko kiểm soát được với khoảng cách quá gần cộng thêm khoảng thời gian quá ngắn ngủi (mặc dù khoảng cách này vẫn chưa được gọi là ngắn nhất vì theo Đại sứ được biết, cái khoảng cách "ko thể gần hơn được nữa" đó là... 4cm 7*7 ) đâm sầm vào chiếc xe thứ hai cùng với một âm thanh du dương nhưng hậu quả chả dễ chịu tẹo nào (That's pity!). Hiện trường ko có ai bị thương (hình như vậy quá) nhưng các hành khách của mấy chiếc BMW nọ đã phải lũ lượt bước xuống cộng thêm mất toi 1 tệ vừa đút vào. Thôi, chúng ta-những con người lịch sự ko nên bàn tán thêm về nỗi đau khổ của người khác nữa vì tiếng những mảnh kính rơi xuống lúc đó cũng là điều báo hiệu cho sự mất việc của những tài xế đáng thương.
 

jumbo_lp

New Member
Hí hí hí hôm nào Nam Check cho mượn con xe để anh em đi đong hàng với nhé, xe đẹp vãi đái, kiểu này em nào muốn làm bạn gái đại ca Nam check thì phải nộp hồ sơ, để anh em phỏng vấn đã rồi mới duyệt được.
\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
 

jumbo_lp

New Member
Chiêm mới mua TOY để phục vụ hè 2006 àh, :-?:-?:-? cái gì zậy ta :-?:-?:-? nó dành cho con gái thôi ah` :-?:-?:-? hay như thế nào.
:-?:-?:-?=))=))=))=))=))
 

hoanglan

New Member
Ca nha dung doc voi de hom sau bo sung da. Viet den day het hung mat roi, ko ran duoc nua :(

Ngày trọng đại đã đến! Tèn tén ten... Đúng 8a.m các vị "nô lệ" đáng thương đã tề tịu đủ ở KTX nữ để đảm đương nhiệm vụ cao cả của cánh đàn ông: xách đồ. Cả phái đoàn xuất quân đầy khí thế. Vì rằng ko có bữa sáng nên ai cũng muốn chóng đến Công viên thực thi nhiệm vụ xuất phát từ tiếng gọi của dạ dày. Sau một khoảng thời gian dài hơn thế kỉ, cuối cùng phái đoàn hai nước đã đến được địa điểm tổ chức bữa tiệc ngoài trời với một địa điểm mát mẻ khá lý tưởng. Sau một thời gian ngắn cả đoàn đã hội tụ đông đủ với những gương mặt anh tài (vẫn ko bằng A2 được. Cái nè thì chắc chắn rùi) với 5 đại biểu TQ, 5 đại biểu VN (lực lượng cân đối nhỉ) và 1 đại sứ Myanma, thiếu mất mấy bạn Lào.
 

jumbo_lp

New Member
Em ơi, bế giảng xong xúc động quá IC bị chập hay sao mà hỏi câu ngớ ngẩn thế................................... 8-}8-}8-}8-}8-}
 

ong vang

New Member
Nam có con libeti đấy thì chân dài theo cả đàn, chẳng mấy chốc anh em ta lại được lên chức thôi, lại chuẩn bị tiền mừng tuổi cháu nó đầy tháng.
@madam Chi Thú, xin hỏi chị trò chơi gì mà vừa chơi vùa thổi hả chị. miêu tả chi tiết cho anh em cập nhật đi
@Linh gầy (tọa tại UK) thưa anh Linh gầy, anh đã lạc vào a2 thì cũng nên chơi cho đẹp, nhà giàu như thế ti vi mấy trăm Inch chả sắm được. Quí tử thích hô 1 cái thì cả cái rạp chíu phim quốc gia ở Thái Hà cũng được ssang tên cho cậu ý chứ.
anh thấy đấy Nam sex đã đầu tư hẳn libeti rồi kia kìa, nhìn thế mà học tập
 

ong vang

New Member
Nam có con libeti đấy thì chân dài theo cả đàn, chẳng mấy chốc anh em ta lại được lên chức thôi, lại chuẩn bị tiền mừng tuổi cháu nó đầy tháng.
@madam Chi Thú, xin hỏi chị trò chơi gì mà vừa chơi vùa thổi hả chị. miêu tả chi tiết cho anh em cập nhật đi :-O
@Linh gầy (tọa tại UK) thưa anh Linh gầy, anh đã lạc vào a2 thì cũng nên chơi cho đẹp, nhà giàu như thế ti vi mấy trăm Inch chả sắm được. Quí tử thích hô 1 cái thì cả cái rạp chíu phim quốc gia ở Thái Hà cũng được ssang tên cho cậu ý chứ.:>
anh thấy đấy Nam sex đã đầu tư hẳn libeti rồi kia kìa, nhìn thế mà học tập B-)
 

linky_nl

New Member
ac...lau lam khong vao 4r...doc dau ca mat...tinh hinh thoi su dao nay co nhieu tin tuc nong hoi hay ho qua'...
Doc xong cha biet noi gi..thay minh dao nay lac hau qua,khong theo kip thoi dai nua roi... :((
well...anyway...chuc cac ban mot cuoi tuan vui ve~
 

hawking

New Member
Mua TV ư? Hãy suy nghĩ lại

Thời điểm WC đã đến rất gần. Hiện nay, dân Hà Nội có xu hướng chuyển từ mua TV sang mua "Máy Chiếu". Nào là màn hình phẳng đã lỗi thời, nào là LCD, Project mới hơn cũng vứt hết. Bỏ ra một khoản tiền hợp lý khoảng 1000USD (rẻ hơn LCD rất nhiều) bạn đã sở hữu một con máy chiếu loại tương đối xịn: chiếu được 300''. Hỗ trợ âm thanh Dolby Surround. Đó là 2 trong vô số các đặc tính nổi bật của máy chiếu so với TV.
Thứ 2: tôi muốn lưu ý với các bạn, đó là: Anh Vũ Quang Linh của chúng ta (nghệ danh Bugamalo) có phụ huynh là trùm buôn máy chiếu. Vì vậy chúng ta có thể chắc chắn 1 điều (như đinh đóng cột): WC lần này sẽ được xem 300'' tại nhà anh Linh. Và một điều nữa cũng không kém phần 100% là nếu gia đình nào muốn mua máy chiếu giá rẻ thì hãy đến nhà anh Linh. Đảm bảo sẽ được giảm giá một cách triệt để.
Thay mặt toàn thể anh em đội bóng thân yêu, một lần nữa xin được cảm ơn anh Linh Gầy rất nhiều!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top