À le ` à le' a` le ^_______________^Mùa Wordlcup2k6

Status
Không mở trả lời sau này.
Italy sẽ vô địch . Buffon đạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải ; Canavaro đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải ; Lippi là huấn luyện viên xuất sắc nhất giải và giải cuối cùng là cầu thủ đẹp trai nhất giải thuộc về 2 cầu thủ F.Totti và Gilardino
 
Xin chúc mừng các cầu thủ Italy! Xin chúc mừng Marcello Lippi . Có lẽ chỉ có các CĐV Italy là vui sau trận đấu này nhưng họ cũng chỉ đc 99% bởi ngày hôm nay sẽ ra phán quyết với các CLB Juventus , AC Milan...Trận đấu kết thúc đượm buồn với NHM bởi họ đã quá trông chờ Zidane nhưng.......một phút k0 giữ bình tĩnh là khiến cho tất cả những gì người Pháp làm đc đã chấm hết ( khi 3 cầu thủ quan trọng bậc nhất đều ra sân__Henry, Vieira, Zidane) tuyển Pháp còn gì ngoài những giọt nước mắt của Thuram Lilian??? khuôn mặt thất thần của Trezeguet khi không thể ngờ anh lại đá hỏng Penalty.
Henry 1 lần nữa lại thất bại trong 2 trận CK lớn nhất trong cuộc đời cầu thủ chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Zidane đã có một cuộc chia tay trong buồn bã lẫn hối tiếc và có một chút trách cứ với anh.Và cả Makelele hay Thuram cũng vậy!!
Nếu như Zidane bình tĩnh hơn??? Nếu như còn anh trên sân chưa chắc kết cục bi thảm lại xảy ra với người Pháp đến như vậy.Nếu anh còn trên sân thì thứ tự Penalty sẽ đảo lộn và có thể người Pháp sẽ giành chiến thắng!! Nếu....tất cả đã chấm dứt với Zidane kể cả danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải bởi thủ thành Buffon sẽ giành lấy giải thưởng này!
Dù sao Pháp cũng xứng đáng với một thất bại bởi vào đến đây là quá thành công với họ. Người Italy cần chiến thắng để khôi phục lại nền bóng đá đang khủng hoảng. Người Italy phải đòi lại__ và đã đòi đc___ món nợ năm 2000, món nợ năm 1998 mà theo như Gattuso thì trận đấu này là một cuộc báo thù.Người Pháp đã có quá nhiều; Zidane cũng vậy và tất cả chấm dứt. Nhưng sao vẫn còn một cảm giác đượm buồn cho Zidane. Anh là cầu thủ hay nhất trong thế hệ của anh nhưng anh đã ra đi trong một ngày buồn ở Berlin một ngày mà cả nước Pháp đã khóc một ngày mà có lẽ anh k0 bao giờ quên___lần đầu tiên có 1 hành động phi thể thao khi mà trong sự nghiệp chưa bao giờ anh có 1 scandal nào_
Nhưng thôi hãy gác Zidane lại một bên!!!! Năm nay là năm của Azzurri là năm của Seria A là năm của những người Italia. Họ xứng đáng dành chiến thắng. Họ là kẻ bản lĩnh hơn lọc lõi hơn và đó còn là quy luật 12 năm khắc nghiệt nữa!!!!!!
 
ITALY VO DICH !!!!! xem cả trận đấu cái gì cũng hay chỉ cú thằng ôn đầu hói , hành độnh như thế mà cũng đòi có tên trong danh sách những cầu thủ suất sắc . Cannavaro quá xứng đáng cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải :x
 

tthang_cva281

New Member
Mình dự đoán ko sai Ý vô đich sau đó là Pháp và cuối cùng là Đức. Trận đấu ngày hôm qua quá hay nhưng chỉ tiếc nhất là chiếc thẻ đỏ của Zidance làm hỏng đi bữa tiệc lớn của thế giới, hình ảnh của anh cũng bị ảnh hưởng theo. Xin chúc mừng cho người Ý, họ đã thi đấu hết mình và cuối cùng họ bước lên bục cao nhất dành cho những người chiến thắng. Xin tạm biệt wc 2006 ở Đức và hãy đón chờ wc 2010 tổ chức tại Nam Phi. Hẹn 4 năm sau gặp lại nhé


TB: Hi vọng 4 năm sau đội tuyển Việt Nam sẽ được tham dự wc ( nghe mà thấy xa xôi quá vậy )
 

tthang_cva281

New Member
Chỉ một giây thiếu kiềm chế, Zidane đã tự làm hỏng lễ chia tay của mình đồng thời làm tan nát [FONT=arial, helvetica, sans-serif]giấc mơ lần thứ 2 VĐTG của ĐT Pháp[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif].[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]Không ai ngờ rằng một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Zidane lại có một pha phạm lỗi thô thiển đến thế trong trận chung kết World Cup, mà cũng là trận đấu cuối cùng của anh trong sắc áo lam. Bất kể Marco Materazzi đã giở tiểu xảo gì với Zidane thì anh cũng không bao giờ được phép làm như vậy, khi trên vai anh là hy vọng của cả nước Pháp.[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Chiếc thẻ đỏ vô duyên của Zidane[/FONT]​
Sự vô trách nhiệm của Zidane đã đẩy các đồng đội vào thế khó khăn, bởi trước đó, Pháp đã chơi trên chân Italia, và họ hoàn toàn có thể kết liễu số phận đội bóng Thiên thanh ngay trong hiệp phụ mà không phải chơi trò may rủi ở loạt sút luân lưu 11m.[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Rõ ràng, Italia đã có một trận đấu dưới sức và hầu hết các cơ hội mà họ có được, kể cả bàn gỡ hoà, đều xuất phát từ những tình huống cố định, và trong một thế trận như thế, dễ hiểu rằng vì sao đội bóng Thiên thanh lại muốn phân định thắng thua bằng đá 11m, bởi họ đang có những chuyên gia sút penalty cự phách như Del Piero, Pirlo hay Materazzi.[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong khi đó, với việc Zidane phải sớm rời sân, Pháp không chỉ mất một thủ lĩnh, một nhạc trưởng thực thụ trên sân mà họ còn mất một chân sút 11m đáng tin cậy. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nếu chẳng phải Zidane bị đuổi khỏi sân thì chưa chắc David Trezeguet đã được phân công đá phạt 11m, vì cách đây 3 năm, tiền đạo này cũng từng sút hỏng penalty trong trận chung kết Champions League khiến Juventus phải nhìn Milan lấy Cúp.[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thế nhưng, nếu lần lại lịch sử thì đây không phải là lần đầu tiên Zidane bị đuổi khỏi sân vì có hành vi thô bạo với cầu thủ đối phương.[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]khiến trận đấu chia tay của anh trở nên hoen ố, và ĐT Pháp thì mất chức VĐTG[/FONT]​
Hẳn các CĐV Pháp còn nhớ rõ, 8 năm về trước họ đã đứng ngồi trên lửa ra sao khi đội bóng áo lam phải khổ chiến với Paraguay ở vòng 1/8 mà thiếu vắng Zidane bị phạt thẻ đỏ vì dẫm lên người một cầu thủ Saudi Arabia. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Và cũng trong mùa giải cuối cùng tại Juventus, Zidane cũng bị thẻ đỏ trong trận gặp Hamburger SV ở Champions League vì đánh nguội Jochen Kientz. Chẳng nói đâu xa, ngay tại World Cup 2006, Zidane cũng phải ngồi ngoài ở trận gặp Togo do đã nhận 2 thẻ vàng.[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Phải nói rằng, trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, bên cạnh những phút giây chói sáng, Zidane còn để lại một vài khoảng lặng bằng những chiếc thẻ đỏ, và trớ trêu thay, ngày giã từ ĐT của Zidane lại kết thúc bằng một dấu chấm lặng như thế.[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lẽ ra, với tầm cỡ của mình, Zidane xứng đáng có được một lễ chia tay trang trọng hơn rất nhiều, nhưng đáng tiếc mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý muốn.[/FONT]
 

tthang_cva281

New Member
Beckham thôi không làm thủ quân ĐT Anh 19:10' 02/07/2006 (GMT+7) [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tiền vệ David Beckham đã quyết định thôi không làm thủ quân ĐT Anh sau 6 năm nắm giữ cương vị này.[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, sự rút lui này không đồng nghĩa với việc Beckham sẽ chia tay ĐT Anh, bởi cầu thủ Real Madrid cho biết anh vẫn muốn tiếp tục gắn bó với sắc áo ĐTQG.

Beckham đã thông báo quyết định này trong buổi họp báo cuối cùng của ĐT Anh tại Đức trước khi trở về nước sau [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]thất bại dưới tay Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif].


[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Beckham nhận băng thủ quân ĐT Anh từ tay HLV Peter Taylor vào tháng 11/2000[/FONT]​
Beckham phát biểu: "Tôi cảm thấy rằng đã đến lúc mình nên trao lại chiếc băng đội trưởng cho một cầu thủ khác khi ĐT Anh bước vào một thời kỳ mới dưới sự dẫn dắt của HLV Steve McClaren".

Cách đây 6 năm, quyền HLV trưởng ĐT Anh Peter Taylor là người đầu tiên giao phó trọng trách thủ quân ĐT Anh cho Beckham, và trong cuộc họp báo này, Beckham đã dùng những lời lẽ tốt đẹp để cám ơn HLV Taylor. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nghẹn ngào phát biểu trong dòng nước mắt, Beckham cho biết: "Ngày 15 tháng 11 năm 2000, Peter Taylor đã trao cho tôi vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ khi chỉ định tôi làm thủ quân ĐT Anh, giúp tôi hoàn thành mơ ước từ thủa thơ ấu.

Thật là một vinh dự và đặc ân lớn lao khi được đeo trên tay chiếc băng thủ quân để đại diện cho đất nước, và tôi nhấn mạnh rằng tôi muốn tiếp tục cống hiến cho ĐT Anh, và cam kết sẽ giành sự ủng hộ cao nhất cho thủ quân mới của ĐT và HLV Steve McClaren bằng tất cả sức lực của mình".

Beckham nói tiếp: "Tôi đã đi đến quyết định này từ trước, nhưng tôi muốn sẽ chỉ thông báo nó sau khi chúng tôi đã có một kỳ World Cup. Nhưng thật đáng buồn là điều đó đã không xảy ra.

Từ trước tới nay, đây là quyết định khó khăn nhất mà tôi phải thực hiện trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Nhưng sau khi trao đổi với gia đình và một số bè bạn thân thiết, tôi thấy rằng đã đến lúc mình nên rút khỏi cương vị thủ quân ĐT Anh.

Đội bóng chúng tôi đã không thể lọt sâu vào World Cup, và tôi cùng các đồng đội đều cảm thấy tiếc nuối vì điều này, và chúng tôi cảm thấy đau đớn hơn mọi người thấy rất nhiều.


[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Beckham trong buổi họp báo công bố quyết định từ chức đội trưởng ĐT Anh[/FONT]​
Tôi xin gửi lời cám ơn đến tất cả các đồng đội vì sự ủng hộ của họ trong thời gian tôi giữ chức đội trưởng. Tôi cũng xin được cám ơn HLV Peter Taylor, Sven và tất cả các HLV khác.

Tôi cũng xin gửi lời cám ơn tới báo chí và tất cả các CĐV Anh, những người đã luôn ủng hộ tôi cũng như các đồng đội. Tôi muốn nói rằng với tôi đó là một vinh dự vô cùng to lớn.

Cuối cùng, tôi đã trải qua một giấc mơ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì đã được đeo chiếc băng thủ quân ĐT Anh, và tôi sẽ luôn cảm thấy biết ơn tất cả về điều đó".

Phản ứng trước quyết định của Beckham, HLV trưởng ĐT Anh Sven-Goran Eriksson cho biết: ''Anh ấy là một thủ quân tuyệt vời và anh ấy rất tự hào với cương vị của mình. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ khi David thông báo quyết định rút lui với tôi, nhưng cần phải tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy.

Bây giờ Steve McClaren sẽ là người quyết định việc tìm ra người thay thế Beckham, và tôi nghĩ ông ấy có rất nhiều sự lựa chọn đáng giá".
[/FONT]
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top