chúng mày quên đê,ông Văn này mà tha cho chúng mày 1 bài văn kt 1 tiết a' đừng có nằm mơ.đã ghét lớp mình rùi thì chớ..bon mày vẫn phải làm bài kt 1 tiết thôi
hôm nay lịch của ngộ đặc kín :
2h gặp thằng bạn
2h - 4h học Toán
4h đến trường gặp Mr. principal
6h - 8h đi interview
hichic sống để chết...tui kể khổ ...chuyện nhỏ, đời đẹp chán !
Trả bài văn 1 tiết: lại một lần nữa 8 điểm!
Ko bít các bác thế nào chứ với em đây là kỉ lục: từ năm lớp 11 chưa có điểm văn nào dưới 7 cả, trong đó lại còn 2 lần 9 điểm kt 2 tiết nữa chứ!!
Ko biết có nên thi khối C ko đây :> :> (sao thấy mình oai quá!)
Cả đêm qua thức ngồi nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh rồi học Văn , hôm nay đến tiết kiểm tra, cả tiết cứ ngồi ngáp, cứ nghĩ đến "tràng giang" lại thấy buồn ... ngủ =)) chẳng viết được cái gì =((
Bài này mà điểm kém thì tong rồi :-( kiểu này chuẩn bị ... thi Đại học =((=(( :-(