hơ. con về tức quá đạp long cả cái cánh cửa tủ
.nghĩ mà tức thật :-S.Chưa đạp vỡ cái CPU là may.Nhưng mà nhờ hôm qua thua mới biết ai quan tâm đến mình :X.Híhí. Thế cũng chẳng sao.Thua thế chứ thua nữa vẫn okie.
Mấy ông D5 chẳng Fair play j cả.Quả của thằng Thanh down mà cứ chạy ra đòi phạt thẻ đỏ.Mịe. Fair thế.Đc penalty là sướng lắm rồi còn đòi hỏi. Thằng Đình Đức xông fi 2 phát vào ngực mình.Mình tránh đc 1 phát, 1 phát thì >__<. Hôm qua mình đá hiền quá. Chứ ko như hồi lớp 10 đá cả D3 và D7.Nghĩ lại mà tiếc.Mình chém thì
).Hihi.Thui nghĩ bi h lớp 12 rồi,đá xấu các bạn ko đi học được thì khổ. T___T