12D1 nơi hội tụ của những thằng KHÙNG

gaauschos

New Member
Thư gửi Ban lãnh đạo D1 FC

Kính cẩn nghiêng mình dâng cả 2 tay và 3 chân!

Đa tạ huấn luyện viên kiêm tổng cục trưởng tổng cục hậu cần của đội Phúc *ình bằng một tấm chân tình vì đã cảm thông sâu sắc cho hoàn cảnh của Phèo đại ca mà không đưa ra bất kỳ một hình thức phạt nào theo những lời gièm pha của con nhà Lộc!

Tính chất của một trận ra quân đã khiến ban lãnh đạo lựa chọn đối thủ là tập hợp của những anh đại tài, nơi "Sáng Vy" thể hiện rất rõ vai trò thủ lĩnh!
Vì lý do đó, trận đấu đã diễn ra vô cùng căng thẳng với những pha cười vỡ bụng.
Vô cùng quyết liệt với những cú tắc, cú đẩy, đè người của tên khổng lồ đau chân Tuấn Khánh với tập thể đối phương!
Vô cùng hấp dẫn và thú vị với những pha chuyền bóng và đỡ bóng hỏng liên tiếp của cầu thủ 2 đội.
Vô cùng mãn nhãn với vô khối bàn thắng - 8 bàn.
Vô cùng hả hê, thích thú với tỷ số 6-2 nghiêng về đội chủ nhà!

Và cuối cùng, mặc dù không tham gia trận đấu, nhưng Phèo đại ca với con mắt từng trải và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của mình đã mường tượng được phần nào những diễn biến của trận đấu và năng lực của cả 2 đội.

Theo đó, tôi xin kiến *ị Ban lãnh đạo trong thời gian tới nên xem xét một cách nghiêm túc việc lựa chọn đối thủ cho những trận đấu sắp tới nếu không muốn đội bị thui chột và các cầu thủ trượt sâu xuống con dốc sự nghiệp!

Cám ơn quý vị đã đọc những dòng này!
Phèo đại ca
Đã ký rất là đẹp
 

ForestGump

New Member
Sặc, Chí Phèo mà như Tố Hữu ( dek đến Điện Biên bao giờ mà vẫn tả các chiến sỹ Điện Biên vãi chấy - " Khoét núi ngủ hầm - Mưa dầm cơm vắt - Máu trộn bùn non - Gan ko núng - Chí ko mòn" ). Ko có mặt giây nào mà tả như thật, thật như shit , mường tượng chả đúng tí quái nào , hehe .
 

Sir_cobra

New Member
Quỹ đội chưa đóng góp nên tuần sau sẽ đóng
Kiên và Long mỗi thằng nghỉ 1 buổi có phép rồi,tuần sau mà nghỉ nữa thì có lí do chính đáng thế nào cũng bị phạt <:p
Còn nữa,nếu ai đến muộn cũng bị phạt đấy nhé,đến sớm trước giờ bóng lăn 10' còn khởi động :)|
 

Grenouille_vert

Moderator
Cố định thứ 4 hàng tuần đá bóng hả? :( Thứ 4 nào tao cũng bận, mất dịp tụ tập với anh em rồi! Ah VP dạo này biến đi đâu ý nhỉ, gọi mãi chẳng thấy nó trả lời...
 

gaauschos

New Member
Thằng ôn Minh Phương chỉ nhảy vào chỗ mõm có mỗi một câu! Thằng mắt dạy!

Khôi: Ông ko nhất thiết phải tìm mọi cách trù dập nhân tài như thế! (nghĩ mãi mới viết là "trù" - đúng ko đây? Lo quá!)

Hình phạt cho những ai 2 buổi vắng mặt có lý do chính đáng là 5000, điều này ko đồng nghĩa với việc 1 buổi thì nộp 2500, thằng Khôi điên thật! Không được như tổng cục trưởng tổng cục hậu cần Phúc *ình! :D

Tối thứ 4 tới sẽ có mặt và có bóng. (mặc dù hiện nay tiền chỉ còn 41000 VND một con số thấp kỷ lục! --> vay vay vay, ai ai ai, cho cho cho?)
 

Dragon

New Member
Đi cùng người yêu là đc rồi, cho dù chỉ là uống trà đá cũng ok Phèo nhỉ hehe. Quan trọng là đi cùng em yêu
 

gaauschos

New Member
Thảo béo về đợt tới chắc là sẽ cưới!

Phát súng đầu tiên, nổ kinh thật!

Cũng không có gì ngạc nhiên! Vì...

"Sau khi Phèo đại ca ra đi (đến thế giới của những thằng khùng, ko còn trú ngụ trong tác phẩm nữa chứ ko phải DEATH)... Nở hốt hoảng lao ra bở đê, nhìn chăm chăm vào túp lều, rồi bụi chuối, mọi ký ức tràn về với biết bao cảm xúc (chủ yếu là cảm giác đê mê...). Cuối cùng, trên gương mặt là tập hợp của rất nhiều "cá tính" ấy (mặt, mắt, mũi, răng hay môi đều rất cá tính, nên ko đứa nào chịu đứa nào, cứ vênh váo mặc sức trông rất ngầu!) thoáng lộ một vẻ hớn hở! Cuối cùng thì bằng nhãn quan tuyệt vời, Nở nhìn ra phía cái lò gạch xa xa...

Tác phẩm kết thúc dang dở ở đoạn này suốt bao nhiêu năm! Giờ đây, hậu thế xung phong viết tiếp:

Cái lò gạch bỏ hoang ấy chẳng bao giờ vắng người quá lâu. Biết bao người vô gia cư ở đất Hà Thành mơ mà chẳng được. Và Nở đã đúng! Cũng từ cái lò gạch ấy, một tương lai rạng ngời đang ở phía trước. Nở gặp chàng và mau chóng quên đi anh Phèo đáng yêu thủa nào... Cuối năm nay... Nở... thành... hôn!

HẾT"

-----------> Tham gia bình luận hoặc thi viết đoạn kết khác nhé bà con! :D
 

asernaldo

New Member
"Sau khi Phèo đại ca ra đi (đến thế giới của những thằng khùng, ko còn trú ngụ trong tác phẩm nữa chứ ko phải DEATH)... Nở hốt hoảng lao ra bở đê, nhìn chăm chăm vào túp lều, rồi bụi chuối, mọi ký ức tràn về với biết bao cảm xúc (chủ yếu là cảm giác đê mê...). Cuối cùng, trên gương mặt là tập hợp của rất nhiều "cá tính" ấy (mặt, mắt, mũi, răng hay môi đều rất cá tính, nên ko đứa nào chịu đứa nào, cứ vênh váo mặc sức trông rất ngầu!) thoáng lộ một vẻ hớn hở! Cuối cùng thì bằng nhãn quan tuyệt vời, Nở nhìn ra phía cái lò gạch xa xa...

Một thân một mình giữa cái làng Vũ Đại này, không còn anh Phèo ở bên, Nở dường như không còn thiết sống trên đời này nữa. Những ám ảnh về cái đêm hai đứa... khiến Nở thấy bồi hồi. Nở chỉ muốn rời xa cái làng này, rời thật xa để không còn lưu luyến đến những tháng ngày êm đẹp ấy. Và một điều thật bất ngờ đã đến! Lô đất chỗ cái lò gạch cũ lại ngay cạnh con đường liên xã sắp mở, nó tăng giá vùn vụt. Chẳng mấy chốc từ một đứa không chốn nương thân, vớ phải thằng Phèo, giờ nó đi tứ xứ (nghe nói theo mấy thằng khùng nào đó), Nở đương nhiên toàn quyền quyết định cái lò gạch này. Nở bán cho nhà Bá Kiến cái lò gạch này được mấy cây vàng. Thị đương nhiên đủng đỉnh tiền tiêu, quyết chí rời bỏ cái làng này theo phong trào "thoát nông thoát khổ". Ấy thế mà hay!!! Với số tiền ấy, Nở không những lên thành phố quyết chí học cho ra cái chữ, mà còn kiếm được cả học bổng du học Singapore...
...Thấm thoắt đã 5 năm, trong khi Phèo đại ca với bản tính liều lĩnh, chả sợ bố con thằng nào đã nhanh chóng lãnh đạo băng đảng của những thằng khùng thay thế cho trưởng lão "noi nặng" đã rời ngôi chùa thân quen để sang thành lập ngôi chùa mới với cái tên "tá hoành" hơn: h.s.c.v.a.net. Lại nó về Nở, sang đến Singapore, Nở đã bắt đầu chăm chút đến "sắc đẹp" của mình hơn. Nàng đã làm lại nẹp răng, sử dụng PS trắng răng đến 4,5 lần một ngày. Mỹ phẩm nào cũng kinh qua tay nàng sử dụng. Thoắt cái, một người "cá tính" trước đây giờ đây trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Nàng đã gặp được một hoàng tử trong mộng, chín chắn và chẳng còn nhớ đến một thời thắm thiết với anh Phèo. Hôm nay, đang chuẩn bị dọn cái cầu tiêu ở khu ở trọ, Phèo nhận được tin nhắn, Nờ sắp về hẳn Việt Nam và tổ chức đám cưới linh đình....

Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào??? Phèo đại ca sẽ phản ứng ra sao???
Xin mọi người cùng tham gia bình luận để câu chuyện có một kết thúc tốt đẹp :D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top