Thế thì bấm thanks cho bọn anh đê(Tất cả nhé/Hok lại bảo anh ki bo,ích kỷ ) PS : Nút thanks là nút bài hay đó em (Nhớ bấm nhá)> > >Em thi chuyên Toán các huynh ạ , rất thanhk các huynh vì đã đóng góp ý kiến . Chu Văn An đúng thật lắm người tốt . Nhưng nếu không vào được lớp chuyên thì em cũng cố vào lớp thường thui vậy :| :|
Tập thể hok bao hàm ý công cộng đâu(Trừ 1 số trường hợp đặc biệt- Nhưng trong bài viết của tui thì 2 từ đó hok giống nhau đâu)Theo tui thì chẳng phải học ở đâu cả cho mất TG & tốn $. Tự học là chính thôi.
@ Bảo :Tất nhiên rồi em ạ/Phải có chọn lọc mới được thi chứ /Chứ ai cũng đăng kí CVA thì Hà Nội thành cái gì/ 1 khu tập thể công cộng à/
Tui chưa hiểu ý ông. Ai đăng kí mà chả đc, vấn đề là có vào đc ko thôi !
P/s : "tập thể" bao hàm nghĩa là "công cộng" rồi, nói 2 từ làm gì cho thừa.
=)) Đùa chứ hôm thi mình ngồi vẽ ra bàn =)). Cứ thoải mái lên, coi như chỉ là để thử sức mình thôi . Áp lực nhiều quá cũng chả làm được gì đâu .Em là ng` Hà Nội mà, lo gì em ^^ Cố lên em, thi chắc chẳng sợ đâu ^^ Đừng lo lắng lúc vào phòng thi, ko là mất tập trung đấy ^^ CHị vừa thi vừa lẩm nhẩm hát cho đỡ hồi hộp
Ông anh may thật /Chả bù cho thằng em /Lúc đi thi *éo đứa nào nhắc (Thật ra là limit nhưng toàn nhắc đểu)Nên chả bít đường nào mà lần/May mà nhờ ''3 tấc lưỡi'' của mình mà được vào CVA =))))) thằng này nói hay đấy nói chung đi thi Văn quan trọng nhất là ở kĩ năng...bịa kiến thức chỉ học gạch đầu dòng là hết , phần còn lại nằm ở..."3 tấc lưỡi" Hồi mình thi lại còn chuối đến mức cái thằng bên cạnh nó bảo nó đếch thèm thi CVA mà ông bà già cứ bắt , thế là nó nhắc tẹt ga cho mình =)) ko thể đỡ được =))
không sợ chết liền hix hix:-sôi zời ) cứ thi đi , mới nghe dọa đã sợ thì thi với cử cái gì )
đề thi những năm trước lấy ở đâu anh nhỉ?=)) Đùa chứ hôm thi mình ngồi vẽ ra bàn =)). Cứ thoải mái lên, coi như chỉ là để thử sức mình thôi . Áp lực nhiều quá cũng chả làm được gì đâu .
Tốt nhất là nên làm những đề các năm trước đã thi, làm thử mấy cái đề hsg. Văn anh thấy tốt nhất là chả học giề, đến lúc thi nó tự ra, chủ yếu là hứng thôi .
Đi mua/Ở đâu chả có(Những hiệu sách ấy) còn đề thi CVA thì mua ở những ngừoi bán ở trước cổng trường lúc sắp thi ấy(Em đừng có ý định mua sớm vì những kiến thức để làm được đề đó phải học hết chương trình lớp 9 cơ)/Chúc em thành công/đề thi những năm trước lấy ở đâu anh nhỉ?
cảm ơn ông anh nhá hì hìĐi mua/Ở đâu chả có(Những hiệu sách ấy) còn đề thi CVA thì mua ở những ngừoi bán ở trước cổng trường lúc sắp thi ấy(Em đừng có ý định mua sớm vì những kiến thức để làm được đề đó phải học hết chương trình lớp 9 cơ)/Chúc em thành công/
Thằng Bảo, mày đầu độc các em thế à? :-w Nói chung là chỉ cần các em chăm chỉ, nắm vững kiến thức cơ bản, làm ít bài khó thôi, ko cần nhiều đâu. Đừng có đâm đầu vào bài khó làm gì! "Bình tĩnh, tự tin và hi vọng" OK liền!Đi mua/Ở đâu chả có(Những hiệu sách ấy) còn đề thi CVA thì mua ở những ngừoi bán ở trước cổng trường lúc sắp thi ấy(Em đừng có ý định mua sớm vì những kiến thức để làm được đề đó phải học hết chương trình lớp 9 cơ)/Chúc em thành công/
Còn nhiều điều cần phải nói lắm em ạ, nhưng mà em cần biết cái gì, cần hỏi gì thì cứ hỏi đi! Các huynh sẽ "tư vấn" cho!còn cái gì về tuyển sinh mấy anh chị nói nốt đi
** mày tao nói thật /*éo nói chơi đâu /Còn cái nắm vững kiến thức của mày chỉ dành cho KT 15' thôi/Còn đi thi thì phải nắm thật chắc và làm nhiều BT rồi(Để có kĩ năng làm bài tốt)PSQuang :Đề nghị mày nói chuyện mày định nói với tao trên lớp/:-/:-/:-/ /Cái danh sách lớp tao mượn chứ ai >>>Thằng Bảo, mày đầu độc các em thế à? :-w Nói chung là chỉ cần các em chăm chỉ, nắm vững kiến thức cơ bản, làm ít bài khó thôi, ko cần nhiều đâu. Đừng có đâm đầu vào bài khó làm gì! "Bình tĩnh, tự tin và hi vọng" OK liền!