10A3 .Không bít ai lập chưa ??

đùa chứ thằng Minh_chất mày có vẻ thick choc ngoay' nhỉ....
@Q: tớ nghĩ ấy nên đọc lại nhe'....xem lớp nào nói trươc'...tớ thy` chưa chửi bạn L câu nao` mà bạn y' chửi tớ xơi xơi ....thế ai gấu hơn...
ma` thoai đã nói ko cãi nhau nữa mà...thằng Minh_Chất rất thicks chọc ngoay' tao hơi bị ức roai` đây'...trong mấy thằng fan của tao may` la` thằng tao tức nhiều nhất đấy...
 

sniper

Member
nhóc à. anh nhớ em lắm biết không. khi này mình 2 phương trời. em còn việc của ẻm anh còn việc của anh. những gì dành cho nhau chỉ là những nụ cười những cuộc chuyện trò trong đêm dài và chỉ còn nỗi nhớ trong âm thầm. mình chẳng biết làm gì ngoài sự nhớ thương vô bến bờ đó. chuyện tình mình không tưởng sẽ buồn mãi thế sao em. anh và em vẫn mong đến một ngày mĩnh sẽ ở gần nhau sẽ không chịu nỗi buồn như thế này nữa đậu anh và em cả hai cũng không muốn buồn và nhớ thế này đâu. niềm hạnh phúc vẫn còn ở ngày mai. một ngày mai nhưng ngày mai đó khôing biết là bao lâu. giá mình đến với nhau muộn hơn. giá mình yêu nhau muộn hơn. nhưng không. cuộc đời bắt mình phải thế. cuộc đời bắt mình phải chịu. tất cả chỉ vì hai chữ anh chỉ yêu riêng em. sự tin tưởng không bao giờ nhạt nhòa đó. không còn giận hờn bởi anh quá yêu em. em biết không hằng đêm anh vẫn nhớ đến em vẫn nghĩ về em. anh không cấm em đi chơi nhưng mỗi khi em đi chơi. em biết đó khi đó trong tim anh là triệu nỗi lo lắng triệu sự buồn phiền. và khi đó anh chỉ định hình và mách mình rằng. cường à sự tin tưởng của mày đâu mất. và khi đó anh lại mệt nhoài trong sự suy nghĩ. anh muốn hỏi em rằng mình còn tin nhau không. nhưng anh không muốn hỏi chỉ vì sự tôn trọng và anh biết lòng tự trọng nơi em và anh cũng biết cái mà em hằng nghĩ. sự tổn thương trong tình yêu. nhưng anh chẳng thể làm khác được. nhưng e biết đúng không em biết anh yêu em nhiều lắm mà.
không ai trong chúng ta là người phụ bạc
không ai trong chúng ta là kẻ lừa dối
nhưng trái tim không thể làm khác được
xin lỗi em anh xin lỗi em
mình không có lỗi trong tình yêu. mọi thứ là do sự sắp đặt của duyên số. giá có thê3 nói cho lòng thanh thản mình cũng nóim phải không em. nhưng dọa này đừng đi chơi nữa nha ở nhà cố gắng học. anh sẽ gọi cho em mỗi ngày mà. anh xin lổi. chỉ vì anh yêu em
 
nhóc à. anh nhớ em lắm biết không. khi này mình 2 phương trời. em còn việc của ẻm anh còn việc của anh. những gì dành cho nhau chỉ là những nụ cười những cuộc chuyện trò trong đêm dài và chỉ còn nỗi nhớ trong âm thầm. mình chẳng biết làm gì ngoài sự nhớ thương vô bến bờ đó. chuyện tình mình không tưởng sẽ buồn mãi thế sao em. anh và em vẫn mong đến một ngày mĩnh sẽ ở gần nhau sẽ không chịu nỗi buồn như thế này nữa đậu anh và em cả hai cũng không muốn buồn và nhớ thế này đâu. niềm hạnh phúc vẫn còn ở ngày mai. một ngày mai nhưng ngày mai đó khôing biết là bao lâu. giá mình đến với nhau muộn hơn. giá mình yêu nhau muộn hơn. nhưng không. cuộc đời bắt mình phải thế. cuộc đời bắt mình phải chịu. tất cả chỉ vì hai chữ anh chỉ yêu riêng em. sự tin tưởng không bao giờ nhạt nhòa đó. không còn giận hờn bởi anh quá yêu em. em biết không hằng đêm anh vẫn nhớ đến em vẫn nghĩ về em. anh không cấm em đi chơi nhưng mỗi khi em đi chơi. em biết đó khi đó trong tim anh là triệu nỗi lo lắng triệu sự buồn phiền. và khi đó anh chỉ định hình và mách mình rằng. cường à sự tin tưởng của mày đâu mất. và khi đó anh lại mệt nhoài trong sự suy nghĩ. anh muốn hỏi em rằng mình còn tin nhau không. nhưng anh không muốn hỏi chỉ vì sự tôn trọng và anh biết lòng tự trọng nơi em và anh cũng biết cái mà em hằng nghĩ. sự tổn thương trong tình yêu. nhưng anh chẳng thể làm khác được. nhưng e biết đúng không em biết anh yêu em nhiều lắm mà.
không ai trong chúng ta là người phụ bạc
không ai trong chúng ta là kẻ lừa dối
nhưng trái tim không thể làm khác được
xin lỗi em anh xin lỗi em
mình không có lỗi trong tình yêu. mọi thứ là do sự sắp đặt của duyên số. giá có thê3 nói cho lòng thanh thản mình cũng nóim phải không em. nhưng dọa này đừng đi chơi nữa nha ở nhà cố gắng học. anh sẽ gọi cho em mỗi ngày mà. anh xin lổi. chỉ vì anh yêu em
Minh siêu nhân công nhận lắm trò nhi?
 

sniper

Member
để em dạy cho viết văn trước...văn xin lỗi người yêu:">
Hi bé , bé còn nhớ lần đầu anh gặp bé không , lúc đấy bé đang khóc bé đang buồn và anh là người bạn của bé, khi bé nói yêu anh bé bé nói bé đã rất vui khi anh cũng vậy ,mỗi lần gặp anh bé đều cười ,bé nói chỉ mỗi anh làm bé vui , bé thích được ở gần anh. Nhưng rồi ba mẹ bé biết , ba mẹ bé không cho bé gặp anh , bé sợ ba mẹ bé , bé đã nói ngược lại những điều trước đây bé đã nói với anh , bé nói bé biết anh đau nhưng sao bé vẫn nói. Thời gian trôi đi bé vẫn muốn gặp anh những lúc bé buồn , anh hiểu và cũng dõi theo bé từng ngày , lúc bé buồn anh đến giúp bé vui , lúc bé vui anh cùng bé chia sẻ , nhưng bé ơi bé có biết mỗi lúc gần bé anh lại thấy buồn lắm không dù anh cười anh nói thật nhiều với bé , bé có biết ba mẹ bé là người đầu tiên nói về anh như thế không tại sao lại đối xử với anh không công bằng như vậy. Bé mong anh có bạn gái mới nhưng làm sao anh làm được khi anh luôn ở bên bé , bé biết bé ích kỷ lắm không , bé xấu lắm không. Hôm nay bé hẹn anh nhân dịp sinh nhật bé , bé nói nhất định anh phải tới bởi tối hôm nay chỉ có mỗi anh đi cùng bé không còn ai khác. Anh biết anh làm điều này anh sẽ rất buồn sẽ đau nhưng anh sẽ làm , anh đã không đến , anh để bé đợi , anh se ko liên lạc với bé nữa , anh sẽ làm bé giận anh để bé không còn cần đến anh mỗi khi bé buồn nữa bởi lúc đó bé đã ghét anh rồi. Anh xin lỗi bé nếu anh làm sai ,anh chỉ muốn bé vui vẻ. Chúc bé hạnh phúc !!
 

sniper

Member
đây là thơ tán gái:">............

anh viết bài thơ buồn
gữi tâm tư em ngàn nỗi nhớ
anh biết ánh mắt buồn mang tình anh sâu thẳm
chẳng thể bên người anh cũng ngàn lần đau
nhưng xin em anh yêu em nhiều lắm
vắng tiếng cười anh sẽ chết ngàn thu
anh không viết thơ buồn gửi cho em nữa
bởi bên em anh luôn luôn vui cười
anh sẽ khóc khi người xa anh mãi
anh sẽ buồn hiu quạnh khi vắng em
nếu có tội với thế gian cuộc đời
anh cũng xin một lần mang tội
chỉ đễ yêu để yêu em mãi
 

Kid08

Member
có đảm bảo hok mày hay viết xong nó lại vác tất cả cái gì có thể nó phang anh thì :-SS :"> :p

@thư kí: em đêý chứ em nào, nói cho zồi cơ mà :-O B-)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top