Tao thứ 3 tuần sau mới thi Đại Số , trong đầu chả có chữ giè . Mà thằng nhì nhùng ngu như chó , đi lên TV học ông mang SGK lên làm bài tập mới ghê chứ ( tội ở nhà đíu làm ) , mình đã bảo vào phòng Đọc lấy sách tham khảo ra đọc đíu nghe , lúc làm bài tập , mình chỉ cách làm đỡ nhầm , đơn giản hơn , ông cứ tao thích cách tao hơn => làm bài toàn sai , nói đíu chịu nghe , cứng đầu bảo thủ như My móc .
@ Trường : mày cầm túi đựng vở của tao àh , mai mang đi .
@ Xuyến : tao thấy nền GD của Ngân hàng đào tạo tốt thật , có 1 SV vãi bệnh như mày ( đấy là mới học mấy tháng đã thế , ko bít mấy năm nó thế nào )
@ Quân chợ giời : mai thi toán àh , cố gắng nộp giấy trắng nhé
@ Thúy mìn ( sán chó ) : mày xem lại vấn đề thẩm mĩ đi , người như thế kia mà khen " vừa xinh vừa ngu " àh , xấu vãi mấu chị mâu