YOU'LL NEVER WALK ALONE- LIVERPOOL

Marco

Member
Pham Vu Ngoc Ha said:
Đấy nhé, hy vọng của em trở thành hiện thực rồi nhé (coi như AC bước 1 chân vào trung kết rồi) ;)

Mọi người cứ tưởng là sau cái trận lượt đi hòa 0:0 thì lượt về, Chelsea sẽ "thịt" Liverpool không thương tiếc, nào ngờ... Hôm nay Liverpool đá như bắt được thóp của Chelsea ý, Chelsea không làm ăn được gì... Hay nhất là những phút cuối, fan của Liverpool hồi hộp, thấp thỏm trông hay ơi là hay... :) Tự nhiên lại có cảm tình với Liverpool hơn 1 chút ;)

Mà nhìn chung thì Liverpool đá cũng hay của nó đấy chứ... Liverpool xứng đáng vào trung kết thôi... Loại Juve, loại Chelsea thì cũng không phải là chuyện vừa...
(nhưng mà làm sao qua nổi AC Milan :cool: :p )
hic bà này viết sai chính tả ghê quá Chung kết chứ ko phải là Trung kết :p
Hi vọng là Milan sẽ vào chung kết dù sao thì cũng ko thể chủ quan được bởi thất bại trước Depor năm ngoái đã là một bài học đắt giá cho Milan.
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ups, chị sửa rồi :>> Cám ơn em :D
Chắc lúc đấy không để ý thế nào ý chứ, chứ bình thường ra chị vẫn viết thế kia mà :D Chắc là tại thức khuya quá... :p

Đúng rồi, Milan phải rút kinh nghiệm, Milan chuyên coi thường đối thủ để bị mất cơ hội 1 cách đáng tiếc...
 

Yashi

New Member
Mọi người thấy sức mạnh của PSV chưa?..AC đã rất may mắn mới vào trận chung kết đấy!!..Trận lượt về PSV thi đấu trên cơ và hầu như kiểm soát toàn bộ trận đấu.Nhưng một lần nữa họ lại bị Chúa từ chối....Quả đánh đầu vào phút cuối trận đấu của AMbrosini đã làm tan nát giấc mơ của người HÀ Lan. :( ..(Ngoài ra trận này còn chứng kiến hai cầu thủ Hàn Quốc chơi khá nổi bật và Park đã ghi bàn đầu tiên của trận đấu)..
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Công nhận lúc đấy cũng hơi lo thật, nhưng mà theo thống kê thì trong giải Champion này, 8/17 số bàn thắng là Milan ghi vào 15 phút cuối cùng của trận đấu ;) Và bàn thắng rút ngắn tỷ số cũng là bàn thứ 9 trong số 18, thế là đúng 1 nửa :D
 

Chipflo

Member
Cuối cùng thì cũng có trận Chung kết Milan - Liverpool.
Milan loại 1 đại diện của Anh (MU), 1 đại diện của Italy (Inter) bằng lối đá ru ngủ, còn Liverpool cũng không kém, loại 1 đại diện của Italy ( Juve ), 1 đại diện của Anh ( Chelsea ) bằng lối đá phòng ngự bậc thầy kiểu Ý ( đến Juve còn phục :D )

Tuy nhiên trận đấu này chỉ chứng tỏ một điều: bóng đá Ý là số 1 châu Âu hiện nay. ( Liverpool có thắng thì cũng là phòng ngự kiểu Ý :p )

PS: Viết vậy cho hay thôi, chứ mong Milan thắng lắm :p

Milan 1 - 0 Liverpool =D>
 

Marco

Member
Hic thực ra thì hơi lo trận này cho Milan nhưng dù sao thì vẫn cổ vũ và hi vong Milan thắng trong 90 phút.Bản thân tôi nghĩ là sẽ hòa 90 phuts.Tỉ lệ cho Milan thắng trong 90 phút là 2.0 còn Liverpool là 4.00 kha ( hehe đánh giá Liver thấp quá ) còn tỉ lệ đoạt cúp cho Milan là 1.5 cho Liver là 2.5
Milan - Liver : 1-0
 
Một trận chung kết quá tuyệt vời từ trước đến nay. Bây giờ tôi vẫn còn đang rất sung sướng vì đội tôi yêu quý đã giành chiến thắng 1 cách ngoạn mục. Qua trận chung kết này cũng cho ta 1 niềm tin , 1 bài học là đừng vội mất hy vọng khi mới gặp thất bại trong nửa chặng đường chinh phục. Liverpool với những cá nhân kiệt xuất đã làm nên điều kỳ diệu mà ít người nghĩ tới đó là lội ngược dòng gỡ liền 1 lúc 3 bàn trong vòng 15 phút đầu hiệp hai làm choáng váng hàng hậu vệ dày dạn kinh nghiệm của AC. 1 trận thắng đi vào lịch sử Champions League từ khi mới thành lập. Liverpool xứng đáng là đội bóng mạnh nhất với biệt danh "con quỷ đỏ" mà rồi sau này đừng có đội bóng nào dám khinh thường nữa nhé. Và đây là lần thứ 5 LIiverpool mang chiếc cup vô địch châu âu về thành phố cảng Liverpool làm thỏa lòng sự chờ đợi 21 năm của những cổ động viên trung thành và cuồng nhiệt.
 
Còn đây là tổng hợp những bài báo để bày tỏ niềm vui, niềm tự hào của cổ động viên Liverpool :

Đêm thăng hoa của bóng đá tấn công

(TPO) Đêm trên sân Ataturk của thành phố Istanbul cuồng nhiệt là đêm của bóng đá tấn công. Ở đó, có nước mắt và nụ cười, và dường như có cả định mệnh của chiếc khung thành bị quỷ ám.

Khi hiệp một kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về AC Milan, ngay cả những cổ động viên Liverpool lãng mạn nhất cũng không dám nghĩ đến chiếc Cúp danh giá đang đặt trước khán đài danh dự sân Ataturk đầy ánh sáng và cuồng nhiệt.

Có lẽ cũng không ai khác ngoài HLV Ancelotti có thể tin nổi, AC Milan ghi được bàn thắng ngay trong phút đầu tiên. Cú vô lê hiểm hóc của trung vệ 36 tuổi Maldini nhanh như điện xẹt, xuyên qua một rừng chân khiến Dudek giật mình bó tay.

Giống như nhát dao khiến con thú bị thương tức giận, bàn thắng ấy đủ để các học trò của HLV Benitez lao lên phía trước mà không cần biết những hiểm nguy rình rập.

Bàn thắng của Maldini, giống như một chiếc chìa khóa đưa AC Milan đến gần chiếc Cúp danh giá mà cả châu Âu phải thèm muốn. Đơn giản một điều, Liverpool buộc phải giã từ lối chơi rình rập đã giúp họ đến được trận chung kết để xông lên tìm chiến thắng.

Những nụ cười đã nở trên môi Ancelotti. Người Milan chỉ cần có vậy. Bóng đá Italia với phong cách phòng ngự đổ bê tông nổi tiếng mang tên catenaccio cũng chỉ cần thế. AC Milan, bậc thầy của lối đá phòng ngự phản công dường như đã mỉm cười chờ những chú “quỷ đỏ” lọt bẫy.

Và Liverpool sập bẫy thật. Lần đầu tiên trong suốt chặng đường Champion League, người ta được chứng kiến sự hồn nhiên đến ngây thơ của những chú “quỷ đỏ” thành phố cảng nước Anh khi cứ một mực lao lên phía trước tìm kiếm bàn thắng, bất chấp những “sát thủ” thành Milan sẵn sàng nhả đạn.

Đã có lúc, tam giác tấn công Shevchenko – Kaka – Crespo của AC Milan thoải mái đan bóng cho nhau trước 2, 3 hậu vệ Liverpool lúng túng đến tội nghiệp.

Đã có lúc, Shevchenko lẹ làng thoát xuống và vượt qua Carragher dễ dàng như đang đi dạo trong siêu thị thời trang ở Milan.

Không dưới 5 lần, các học trò của Ancelotti dùng đòn “hồi mã thương” để dạy cho Liverpool một bài học về bóng đá phản công. Chỉ trong vòng 5 phút, từ phút 39 đến 44, Crespo đã 2 lần đưa bóng vào lưới Dudek theo đúng một “kịch bản” như thế.

Sự hồn nhiên trong tấn công của các cầu thủ Liverpool khiến người ta có yêu “quỷ đỏ” đến mấy cũng phải lắc đầu. Hồn nhiên lao lên, ngây thơ áp dụng đúng một bài treo bóng bổng vào trung lộ cho Baros đã bị Stam khóa chặt, chỉ một bàn danh dự cho Liverpool thôi, cũng khó!

Nhưng bóng đá có một logic rất riêng mà dường như không ai hiểu nổi. Ở đó, có cả định mệnh với chiếc khung thành bị quỷ ám – khung thành bên phải sân. Chỉ sau 15 phút giải lao, Liverpool đã lột xác hoàn toàn. AC Milan, bậc thầy của phong cách catenaccio bỗng chốc hóa thành một chú cừu non nhìn “quỷ đỏ” tung hoành.

15 phút đầu hiệp hai là 15 phút thăng hoa đến tột đỉnh của những chân sút thành Liverpool. Cũng giống như bàn thắng của Maldini, cú đánh đầu hiểm hóc của Gerrarrd khiến Dida bó tay ở phút 53 đúng là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thiên đường cho những chú “quỷ đỏ”.

Hai bàn thắng đến liên tiếp sau đó của Liverpool chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tấn công quên mình. Hiệp 1 của AC Milan, hiệp 2 của Liverpool.

Lạ ở chỗ, cả 6 bàn thắng đều được ghi ở khung thành bên phải sân Ataturk. Có vẻ như Chúa đã công bằng khi chia đều cho mỗi bên 3 bàn thắng mỗi hiệp, mỗi bên 3 bàn, không hơn.

Đêm trên sân Ataturk là đêm của nước mắt và nụ cười. Ở đó, hạnh phúc không thể chia đều. Chỉ có đỉnh cao và vực sâu. Số phận đã không mỉm cười với AC Milan khi đã có lúc cả Ancelotti và các học trò lên gần đến đỉnh cao của hạnh phúc.

Hình ảnh thủ quân 36 tuổi Paolo Maldini nghẹn ngào nước mắt đi qua chiếc Cúp Champion League, dù thật gần nhưng quả là quá xa xôi. Hạnh phúc ở trong tầm tay nhưng AC Milan đã không giữ được.

Với Liverpool, “kiến trúc sư” Benitez và các học trò thật sự xứng đáng với chiếc Cúp vàng danh giá mà để có được nó, họ đã phải làm tất cả những điều kỳ diệu nhất. Cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhất của Liverpool cho phép họ tự hào với chiếc Cúp mà cả châu Âu thèm muốn.

Bóng đá tấn công đã thăng hoa trong đêm của hạnh phúc, của đỉnh cao và vực sâu, của nước mắt và nụ cười, như thế
 
Đánh bại AC Milan, Liverpool trở thành bá chủ châu Âu

HNMĐT) - Một tin chấn động với bóng đá châu Âu khi đội bóng thành phố cảng Liverpool chính thức hạ gục ông lớn AC Milan sau màn “đấu súng” penalty căng thẳng, qua đó lần thứ 5 giành chức vô địch Champion League sau 21 năm chờ đợi. “Quỷ đỏ” đã trở lại đấu trường danh giá nhất khu vực, bất chấp việc có được tham dự giải đấu này mùa tới hay không.

Trên sân vận động Ataturk Olimpiyat ở thủ đô Istanbul, Serginho đá hỏng quả penalty đầu tiên của Milan trước khi thủ thành Liverpool Dudek cản phá thành công quả đá thứ 2 của Pirlo. Dietmar Hamann và Djibril Cisse dễ dàng sút thành công 2 pha đá 11m tiếp theo cho Liverpool. Mặc dù cú sút của John Arne Riise bị thủ môn chuyên bắt phạt đền Dida chặn lại nhưng Andriy Shevchenko, người nhận trách nhiệm sút quả cuối cùng cho Milan, đã không thể đánh bại được thủ môn người Ba Lan. Liverpool đã giành thắng lợi xứng đáng.

Ba bàn thắng chỉ trong 15 phút hiệp 2 đã khiến Liverpool cân bằng tỷ số 3-3 với đối thủ. Quyết tâm đăng quang ngôi vị bá chủ châu Âu lần thứ 5 sau 21 năm chờ đợi, người hâm mộ chứng kiến một “Quỷ đỏ” chơi máu lửa, lăn xả và dũng mãnh sau khi đã chơi cầm chừng trong hiệp đầu tiên nhằm phá sức đối thủ. Liverpool đã gia nhập hàng ngũ với Real Madrid, Milan, Munich và Ajax từng đoạt được thành tích cao quý trên.

Bàn thắng của Maldini cùng hai bàn của chân sút người Argentina Crespo dường như đã đặt dấu chấm hết cho “Quỷ đỏ” Liverpool. Nhưng họ đã bừng lên đúng lúc trong hiệp 2. Đội trưởng Gerrard gỡ lại một bàn và tiếp đó là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội bóng thành phố cảng với hai bàn của cầu thủ vào sân thay người Vladimir Smicer và tiền vệ người Tây Ban Nha Xabi Alonso trên chấm phạt đền.

Không có nhiều thời gian cho mỗi bên bứt phá mặc dù Milan luôn chiếm ưu thế. 90 phút chính thức trôi qua với kết quả hoà 3-3 và hai đội phải bước vào màn “đấu súng” cân não. Liverpool đã chiến thắng với một tinh thần thép, ý chí, nghị lực và tràn đầy lòng quyết tâm
 
Liverpool đăng quang sau cú lội ngược dòng ngoạn mục
Rạng sáng 26.5, Liverpool đã giành chiến thắng 3-2 bằng loạt đá penalty trước AC Milan sau kết quả hoà 3-3 của 120 phút ở trận chung kết Champions League. Người hâm mộ bóng đá Anh thất vọng vì thấy một Liverpool rệu rã trong hiệp một tẻ nhạt và để thua 3 bàn không gỡ. Nhưng chỉ trong vòng 15 phút đầu hiệp hai, Liverpool bừng tỉnh, thể hiện mình xứng đáng giành danh hiệu vô địch Champions League.

Hiệp một - Liverpool rời rạc
Lão tướng Maldini giúp AC Milan mở tỉ số ngay ở giây thứ 50 sau đường kiến tạo từ cánh phải sau pha đá phạt của Andrea Pirlo. Sau bàn thua này, đội quân thành Milan tiếp tục gây áp lực lên khung thành thủ môn Dudek. Phút thứ 15, Crespo suýt nữa đã nâng tỉ số 2-0 cho AC Milan sau cú đánh đầu căng hướng về khung thành Liverpool. Dudek đã bó tay nhưng Luis Garcia kịp phá bóng ngay trước vạch vôi. Phút 30, Shevchenko đã đưa bóng vào lưới của thủ môn Dudek từ cú sút cận thành nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị.

Các CĐV Liverpool đã hoàn toàn thất vọng về đội bóng của mình khi những con quỉ đỏ không thể áp đặt được lối chơi. Sở trường phòng ngự phản công đã giúp họ giành chiến thắng trước Chelsea ở vòng bán kết dường như đã lỗi thời vì Liverpool đang bị dẫn bàn. Và điều tệ hại đã xảy trong 10 phút cuối của hiệp một. Crespo kết thúc cận thành ở phút 39 và cũng chính cầu thủ này lốp bóng qua đầu Dudek ở phút 44 giúp Milan vượt lên dẫn trước 3-0. Đến lúc này, người Anh đã cảm thấy thất bại của đứa con cưng trên sân Istanbul. Và chắc không ít người hâm mộ bóng đá Anh tại Việt Nam ... tắt tivi đi ngủ. Nhưng ...
Hiệp hai - Liverpool quật khởi
Hai cú sút căng của Cafu và Shevchenko ngay sau khi hiệp hai bắt đầu càng làm tăng ý nghĩ về sự sụp đổ của Liverpool. Nhưng Liverpool không dễ đầu hàng. Phút 53, đội trưởng Gerrard xốc lại tinh thần cho toàn đội bằng bàng gỡ 1-3 từ pha đánh đầu đẳng cấp. Liverpool bừng tỉnh. 3 phút sau, Smicer (thay Kewell ở phút 23) đã tung một cú sút sấm sét và cú lách người Milan Baros để bóng đi qua đã khiến thủ môn Dida bị khuất tầm nhìn và lưới của AC Milan lại rung lên lần thứ hai. Hy vọng của Liverpool đã tràn trề. HLV Ancelotti và các học trò đang ở thế thắng đã chuyển sang thế bị động trước khí thế hừng hực của các cầu thủ Liverpool. Và cái gì phải đến đã đến. Gerrard bị đẩy ngã trong khu 16m50 trong một pha tấn công bài bản của Liverpool. Trọng tài đã nổi còi và Alonso, dù hai lần chạm bóng, nhưng lưới của Dida đã rung lên lần thứ 3.

Sau hơn 60 phút thi đấu, hai đội trở về vạch xuất phát. Nhưng Liverpool, với ba bàn gỡ, đã chiếm thế thượng phong. 30 phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức và thêm 30 phút của hai hiệp phụ, hai đội vẫn bất phân thắng bại dù cơ hội cho cả hai đội không phải ít.

Ở loạt sút luân lưu, Dietmar Hamann, Djibril Cisse, và Vladimir Smicer đã sút thành công. Còn cú sút của Riise, dù đã sát cột dọc, nhưng vẫn bị thủ môn Dida đổ người đẩy được.

Phía AC Milan, Serginho, Pirlo và cả Shevchenko đều không vượt qua cuộc đối đầu tâm lý mà Dudek dựng lên. Hai bàn thắng mà Tomasson, Kaka mang lại không đủ để AC Milan đoạt cúp.

Liverpool đã đăng quang sau 20 năm chờ đợi. Chiến thắng của họ càng ý nghĩa sau khi bị dẫn trước tới 3 bàn. Họ là đội bóng đầu tiên có cú lội ngược dòng ngoạn mục, bị dẫn trước tới 3 bàn trong một trận chung kết Champions League nhưng vẫn giành thắng lợi chung cuộc nhờ loạt đá luân lưu 11m. (LĐĐT)

Đội hình hai đội:
AC Milan: Dida, Cafu, Maldini, Stam, Nesta, Gattuso (Rui Costa 112), Seedorf (Serginho 86), Pirlo, Kaka, Shevchenko, Crespo (Tomasson 85).
Dự bị: Abbiati, Kaladze, Costacurta, Dhorasoo.
Ghi bàn: Maldini 1, Crespo 39, 44.

Liverpool: Dudek, Finnan (Hamann 46), Traore, Hyypia, Carragher, Riise, Gerrard, Luis Garcia, Alonso, Kewell (Smicer 23), Baros (Cisse 85).
Dự bị: Carson, Josemi, Nunez, Biscan.
Thẻ vàng: Carragher, Baros.
Ghi bàn: Gerrard 54, Smicer 56, Alonso 59.

Khán giả: 65.000.
Trọng tài: Manuel Enrique Mejuto Gonzalez (Tây Ban Nha).
 

thang_vo_tinh

New Member
hoangnhat2999 said:
CHUC MUNG MOT CHIEN THANG RUAAAAAAA>
1 milanista
Ônh thua tôi vụ cá cược rồi đấy nói chung AC của ông thua thì ông lại đổi tại là Liverpool của tôi rùa nếu luc AC ghi bàn trước tôi cũng nói rùa đấy ko đúng sao.Nói chung là thất bại rồi phải ko?nhục lắm em ạ
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top