YOU'LL NEVER WALK ALONE- LIVERPOOL

Liverpool đang đi xuống . Một đội bóng giàu truyền thống trước là đội bóng vô địch giải ngoại hạng Anh nhiều nhất, cũng từng là đội đoạt 4 cúp C1. Từng là nỗi khiếp sợ của nhiều đội bóng khét tiếng khác. Vậy mà giờ đây đã đến chục năm rồi không thể đoạt 1 chức vô địch nữa. Mà giờ đây lại thiếu sức tấn công kinh khủng. Thiếu đi tiền đạo sắc sảo như OWEN thì còn gì nữa. Mà chẳng hiểu sao lại bán OWEN đi chứ. Chẳng hiểu Benitez sẽ làm nên trò trống gì trong mùa này khi không còn cơ hội vô địch ở giải ngoại hạng Anh nữa mà lại vừa thua đội Benley( đội yếu) ở cup FA mới nhục chứ.Có ai chia sẻ với mình nỗi buồn này ko???? :-(
 

latinh_boy

Member
Liverpool mà cứ đá thế này chắc sẽ đến lúc đội bóng sẽ phải WALK ALONE thật mất.
Đùa tí thôi chứ đội bóng nào chẳng có 1 thời của mình,so với những thành tích trước đây thì quả thật vị trí hiện tại của Quỷ đỏ quả là đáng thất vọng,nhưng chưa đến mức ko thể chấp nhân được,quả thức là rất khó cho họ(các đội như Chelsea,Ars,Man bây giờ rất mạnh).Nhưng rồi sẽ đến lúc...
 

Kid02117

Member
hehehe, thôi, Liverpool chỉ còn sống trong cái bóng của chính mình thôi, thua tí tõa thế còn gi` hehehe, mọi người sang cổ vũ man đê! cùng là quỷ đỏ muh hehe
 
Không hiểu nổi mọi người lại có thể cười trên nỗi đau khổ của người khác chứ. Chả nhẽ ở đây không có ai là fan trung thành của Liverpool để cùng chia sẻ nỗi buồn với tui sao?????
 

ngothutra

Member
scorpions8430 said:
Không hiểu nổi mọi người lại có thể cười trên nỗi đau khổ của người khác chứ. Chả nhẽ ở đây không có ai là fan trung thành của Liverpool để cùng chia sẻ nỗi buồn với tui sao?????
Tuy không phải là "quạt" của liverpool nhưng cũng xin chân thành chia buồn cùng bạn :-(
 
Liverpool đá chung kết cùng với Chelsea để giành League Cup sắp tới. Đây là hy vọng cuối cùng trong mùa giải này. Liệu Liverpool có giành thắng lợi ko đây?? Cầu trời...
 
Thi xem cup FA vua roi di Chealsea chang phai la thua Newcastle tuc tuoi sao (0-1)
Giac mo $4 cup cua Chealsea da bi dap tat roi. Co hy vong cho LIVERPOOL roi. Co hoi la 50/50.
Voi lai day la co hoi nua nay

"Trong khi Các Khẩu thần công xì hơi tại Munich, đúng như cái dớp mà họ thường vướng phải tại đấu trường châu Âu thì ở quê nhà Anh quốc, Liverpool hạ gục Bayer Leverkusen với tỷ số tương tự: 3-1. Một sự cân bằng tuyệt đối giữa 2 làng bóng hàng đầu châu Âu và cuộc chiến giữa họ tạm thời đang ở thế quân bình.
Tuy thế, vẫn có sự khác biệt trong cùng kết quả. Nếu số phận của Arsenal sau lượt đi là ''nằm trong dự đoán'' thì Liverpool ít nhiều tạo bất ngờ khi chiếm ưu thế áp đảo ở cuộc chạy đua giành suất vé tứ kết với đại diện bóng đá Đức. Thế nên, việc chẳng có người Anh nào lập công trong cuộc đối đầu này cũng không ngăn được niềm vui của các CĐV TP Liverpool.

Luis Garcia đến từ Tây Ban Nha, đưa Quỷ đỏ Liverpool vượt lên ở phút 15 trước khi John Arne Riise mang quốc tịch Na Uy nhân đôi cách biệt 20 phút sau đó từ một quả đá phạt trực tiếp. Và cũng từ tình huống đá phạt hết, ở phút thứ 2 giờ cộng thêm, chính người Đức (Dietmar Hamann) sút thủng lưới của CLB Đức. 3-0, một kết quả khá đậm đà khi thời gian thi đấu chỉ còn tính bằng giây.

Sẽ là một đêm trọn vẹn cho Liverpool nếu kết quả được giữ nguyên trong vòng hơn 1 phút sau đó. Tuy nhiên, sư mất tập trung của Dudek trong tích tắc đã tạo điều kiện cho cầu thủ dự bị Franca lập công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3, lóe lên hi vọng cho Leverkusen trước cuộc tái đấu 2 tuần sau đó.

Nhiều CĐV trung thành của Liverpool tin rằng, đội nhà có thể thắng đậm hơn nếu không thiếu vắng nhạc trưởng Steven Gerrard (treo giò) và trung phong Fernando Morientes, không đủ điều kiện ra sân do trước đó đăng ký thi đấu cho Real Madrid. Khởi đầu thuận lợi giúp Liverpool chơi tự tin hơn. Cũng phải thừa nhận, thần may mắn đã đứng về phía họ. Bởi, nếu Dimitar Berbatov không để lỡ cơ hội vàng quân bình 1-1 cho Leverkusen ở phút 29 thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Pha đánh đầu vụng về, trả bóng ngược về cho Dudek của hậu vệ Finnan tạo điều kiện thuận lợi cho tiền đạo người Bulgaria. Tuy nhiên, anh lại dứt điểm thiếu chính xác một cách đáng tiếc. Ít phút sau, đội quân của HLV Augenthaler phải trả giá cho việc không tận dụng được thời cơ khi Riise buộc Butt phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2"
 
hehe đừng coi thường LIVERPOOL nhá :

“Đầm già” gục ngã trước “quỷ đỏ”

Liverpool...tiếp tục thắng

Liverpool ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất khi hàng loạt những trụ cột bị chấn thương. Trọng trách ghi bàn được đặt trọn lên vai của Baros và Lettalec.

Trong khi đó, "Bà đầm già" xuất quân mà không có Trezeguet và Zalayeta - 2 cầu thủ đã ghi bàn loại Real Madrid ra khỏi Champion League.

Các cầu thủ Liverpool tràn lên tấn công từ những phút đầu với quyết tâm nhấn chìm đội khách, tạo ưu thế trước trận lượt về tại Turin. "Quỷ đỏ" đã có một hiệp đầu tuyệt hay. Những pha hãm thành liên tục được tổ chức về phía khung thành của Buffon. Với sự phối hợp một chạm kết hợp cùng những đường xuống biên thần tốc, sóng gió liên tục được tạo ra trước khung thành của Buffon.

Ngay ở phút thứ 10 từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải, bóng đến chân Hypia.. Hậu vệ người Phần Lan đã có pha vô lê quyết đoán từ khoảng cách 10 m đưa Liverpool vượt lên dẫn trước. Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua đầu tiên, phút thứ 25 Luis Garia đã có pha vuốt bóng vô lê tuyệt đẹp từ khoảng cách 30 m nhân đôi cách biệt cho "Quỷ đỏ".

Đây là bàn thắng thứ 4 của cầu thủ người Tây Ban Nha cho Liverpool tại Champion League và đây cũng là trận đấu đầu tiên từ đầu giải "Bà đầm già" chịu để lọt lưới tới 2 bàn trong 1 trận.

Juventus đã có một hiệp đấu thất vọng ngoại trừ pha bóng dứt điểm trúng cột dọc của Ibrahimovic.

Sang hiệp 2, Liverpool chủ động nhường tuyến giữa cho đội khách và chơi phòng ngự phản công. Cầm bóng nhiều hơn, nhưng có thể nói lối chơi của Juve là bế tắc trong khi những pha phản công của Liverpool luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm.

Chơi không hay, nhưng Juve lại bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Từ pha tạt bóng bên phía cánh trái, Canavaro đánh đầu không mấy nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn trẻ Carson đã để bóng tuột khỏi tay và bay vào lưới. 1-2 cho Juve. Không có bàn thắng nào được khi thêm cho đến khi kết thúc trận đấu


LIVERPOOL ĐÃ TRẢ ĐƯỢC MÓN NỢ 20 NĂM VỀ TRƯỚC (HEYSEL)
YAHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 

Chipflo

Member
Lượt về Juve ăn 1 quả thôi. Để Juve vào còn đập "thằng nhà giàu", chứ Liverpool thì hơi khó để trị Chelsea. Không phải là chê Liverpool, nhưng lối đá của thằng Chelsea thì phải gặp dân Ý nó mới sợ. Chelsea mới "thịt" Bayern 4 - 2, hic. :D

Có Arsenal với Man rồi thì ... Liverpool... you'll never walk alone. :>
 
Chipflo said:
Lượt về Juve ăn 1 quả thôi. Để Juve vào còn đập "thằng nhà giàu", chứ Liverpool thì hơi khó để trị Chelsea. Không phải là chê Liverpool, nhưng lối đá của thằng Chelsea thì phải gặp dân Ý nó mới sợ. Chelsea mới "thịt" Bayern 4 - 2, hic. :D

Có Arsenal với Man rồi thì ... Liverpool... you'll never walk alone. :>
hờ hờ thế mà juve nào có ăn được quả nào đâu. Còn chelsea ah chỉ là bọn nhà giàu lắm tiền thôi.Mà đã lắm tiền thế thì làm sao đoàn kết nổi như Liverpool đâu. Liverpool mà đá đoàn kết+ quyết tâm thì đố ai đánh bại được họ. Giá mà có thêm Owen nữa thì chắc chắn năm nay liverpool vô địch. AC hãy đợi LIverpool ở trận chung kết rồi mà khóc nhá :) :) :)
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
em Dũng said:
Okie, hi vọng sẽ có trận chung kết Milan - Liverpool :>
Đấy nhé, hy vọng của em trở thành hiện thực rồi nhé (coi như AC bước 1 chân vào chung kết rồi) ;)

Mọi người cứ tưởng là sau cái trận lượt đi hòa 0:0 thì lượt về, Chelsea sẽ "thịt" Liverpool không thương tiếc, nào ngờ... Hôm nay Liverpool đá như bắt được thóp của Chelsea ý, Chelsea không làm ăn được gì... Hay nhất là những phút cuối, fan của Liverpool hồi hộp, thấp thỏm trông hay ơi là hay... :) Tự nhiên lại có cảm tình với Liverpool hơn 1 chút ;)

Mà nhìn chung thì Liverpool đá cũng hay của nó đấy chứ... Liverpool xứng đáng vào chung kết thôi... Loại Juve, loại Chelsea thì cũng không phải là chuyện vừa...
(nhưng mà làm sao qua nổi AC Milan :cool: :p )
 

Yashi

New Member
UI ra!...XEm trận lượt đi PSV-AC tui lại muốn PSV vào chung kết hơn!!.Đội PSV đá cống hiến hơn ngoài ra lại có sự góp mặt của hai chàng xứ "củ sâm" đá rất nhiệt tình và xông xáo(Pảk JI Sung va Lee yong peyo gi do).Xem hiệp ha trận lượt đi thì PSV cầm bóng tốt,tạo được nhiều cơ hội ăn bàn song xem ra chúa lại có vẻ "ưu ái" AC hơn.Nhưng dù sao thì PSV vẫn còn một trận "quyết chiến" đêm nay nữa.Hãy chờ xem!
 
Hôm qua vừa xem xong trận Liverpool- chealsea thấy đã quá xá!!!!
Đấy Liverpool đã chính thức vào chung kết cúp c1 rồi đó. TUi sung sướng đến ko ngủ đươc. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác hồi hộp đến đứng tim. TRận đấu này chứng tỏ Liverpool rất bản lĩnh , họ thừa quyết tâm và sự tự tin. Họ chấp nhận để đối phương dồn ép nhưng họ đã chiến đấu như những chiến binh dũng cảm. Hàng công của chelsea ko thể nào khoan thủng hàng phòng ngự thép của Liverpool. Chealsea hôm nay đá như gà mắc tóc. Mourinho trước luôn luôn kiêu ngạo coi thường thì giờ đây ngồi im trên ghế ko nói được câu nào. Liverpool đã trả nợ được món nợ trận chung kết League cup và ngón tay khinh miệt của Mourinho.

KẾT QUẢ : LIVERPOOL - CHELSEA : 1 - 0
LUIS GARCIA ( 4' )

Đấy ko có lý gì mà Liverpool phải e ngại bất cứ đội nào kể cả AC
Hy vọng LIverpool sẽ đoạt cup sau bao nhiêu năm chờ đợi

I LOVE LIVERPOOL VERY MUCH!!!!!!!!!!!!!!!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top