ặc ặc. công nhận cô dạy buồn ngủ kinh khủng khiếp lun. những đứa nào học hơi được văn 1 tý là cô vớ lấy phát biểu liên tùng tụcBlackDragon said:Hix, anh học cô toàn 2 năm liền đây này. Nói là cô cho điểm "chặt" thì không đúng, nhưng nói chung là cho điểm 1 cách rất...quái đản. Bài anh thấy mình làm tốt nhất thì thế nào cũng được 5, bài làm vớ va vớ vẩn, thậm chí dẫn chứng còn sai thì có khi lại được 7 . Nói thật là cô T giảng rất buồn ngủ, với lại hôm nào lên bảng mà không thuộc bài thì y như rằng cả tiết đấy phải nghe cô giáo huấn. hồi trước anh cũng bị trù, cuối cùng được có 5.3 Văn =))
haha chết cười mất. hehe trường mình không có cái vị ý đâu. thiệt là nất công. thèng em mình cả tuần nay được nghỉ ở nhà sướng vãi.......unni_x said:hum nay đang ngồi học thì có loa thông báo :" vì thời tiết lạnh nên từ ngày mai các em được nghỉ học" --> cả lớp sướng, vỗ tay rầm trời rùi mới bít đó là tiếng loa bên cấp 2 vọng sang =))