phuonglinhyeu29
New Member
Thầy Mão nhà mình không cho mặc wần bò đến trường buổi sáng nhẩy. oải wa'. sở ra quyết định hẳn hoi mà các thầy cứ vẫn bắt học sinh phái mặc quần vải. pà con cho y' kiến???????
khong ai trach un dau. chi oan uc am uc cai vu khong dươc dien wan bo den trương thui. hehe.unni_x said:điên nhỉ, nhưng bít làm sao, Un còn bị bắt đi kiểm tra đột xuất các lớp nữa này, đau đớn thế cơ
Thui, nếu lớp nào chẳng may bị vào thì tha lỗi trước cho Un nhá, công việc rùi, không cãi lại được nhưng Un sẽ cho qua hết, nếu không có thày cô bên cạnh
đấy đấy rõ ràng trời lạnh. chỉ tại thầy Đại kêu chúng nó ăn mặc không đúng qui cách nên mới cấm tiệt lun hixark said:Trường như điên !!!
Hôm nọ thi HK môn gì ko nhớ, trời rõ lạnh, mặc quần bò vào trường bị Mão bắt. Thi tiết 2 mà Mão bắt về nhà thay quần X-( đã nói nhà em xa ( xa thật ) về nhà thì ko kịp đến thi, ông ý vẫn cứ đuổi về , mình phải bảo ko có tiền đi xe ôm, xin lên lớp rồi cứ giờ nghỉ chui vào phòng vệ sinh đóng cửa, nhục như chó !!!
Mà, trời hơi lạnh thì ko cho mặc quần bò, trời cực kỳ lạnh thì chỉ cho mặc quần bò tối màu . Chẳng hiểu như thế để làm gì nữa, đằng nào cũng có mặc áo đồng phục đâu mà cần giữ màu quần đen làm gì ???
Chỉ giỏi bày trò, thảo nào cái trường ko tiến xa được
đẹp cai j ma đẹp. anh là con dzai mặc j cũng được mà hạnh kiểm sao chang xong.mà bi h ra trường rùi vẫn còn mún buôn.b-(Haiz said:Ha Ha các bé ơi anh thấy con gái trường mình mặc đồng phục quá đẹp.Chắc là các thầy cô cũng cảm nhận như anh nên bắt mặc đòng phục đấy mà.Quá đẹp quá đẹp phải không FUlI
Này này nếu các bé gái không thấy đồng phục đẹp thì đấy cũng là ưu điểm của nó đấy chứ nó sẽ giúp cho các bé bớt đẹp đi ra ngoài đường đỡ bị trêu mà nếu có bị trêu thì con trai trường mình còn biết mà bảo vệ cho quân ta chứ.Nói chung đòng phuc là niềm tự hào của các thầy trường mình,trường cấp 3 quốc gia mà,các thầy không phải mặc cho nên các thầy vẫn cảm thấy dễ chịu lắm.phuonglinhyeu29 said:đẹp cai j ma đẹp. anh là con dzai mặc j cũng được mà hạnh kiểm sao chang xong.mà bi h ra trường rùi vẫn còn mún buôn.b-(
chị Nho nghĩ hum nay là thứ mấy, ngày kiểm tra chỉ có thứ 7 thui mè, tại bi giờ Un rảnh mỗi ngày đófruit NHO said:úi giời...nhà mình thì hàng đống...mỗi cái áo 1 cái....hôm nay ngoan ,cắn răng mặc đồng phục mà ko ai thèm kiểm tra!ghét!
hix Nho thử lên ngồi thử 1 tiết văn bà cn xem có mặc wần bò được hun. ở trong BCH ngán lém. với cả năm ngoái bị 1 qua chửi nhau với cô năm nay "rét" rùi vì bà ý trù ra mẹt. hết cả ngôngfruit NHO said:tớ thấy bạn phờ lờ mặc ngoan ngoãn lắm mà...
hic...năm nay ko có bố giáp...ko ai che chắn cho mình...