em Sơn said:
Thấy các cô các chú tiến bộ nhỉ? Ngày xưa anh ở trường, chẳng thấy mấy ai bùng học cả. nói chung là nghiêm.
Ôi, khóa các em vẫn còn ngoan thế à?
Hồi bọn chị thì chỉ có hô hào nhau, nhưng chẳng có đứa nào dám "bùng" cả, kể cả mấy ngày cuối năm, chẳng phải học hành gì nữa mà vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lớp (thầy cô để tự quản, không ngồi trông nữa)...
Nhưng có 1 lần bọn con trai rủ nhau cùng "bùng", xuống nhà chơi 3 bi với bi-a
gì đấy, thế là thầy chủ nhiệm vào kiểm tra lới, thấy thiếu, thế là cả lũ con trai bị kiểm điểm và hạ hạnh kiểm nữa hay sao ý...
Ở trường thì không bao giờ "bùng", nhưng mà lên ĐH thì... đếm không xuể
Thực ra, nhiều khi, ngồi trong thư viện đọc sách còn hiệu quả hơn nghe giảng nếu ông Giáo sư không có cách giảng cuốn hút và hấp dẫn...