từng bùng học thì nên đọc

Bạn có bao giờ bùng học không ???


  • Total voters
    49

ark

Active Member
Hôm nay đi muộn bị thày Mão bắt, sẵn tiện có vết máu + sưng hôm qua xòe, tớ nói luôn với thày là bị đâm xe nên đi muộn, thày đưa vào phòng y tế =)) và ghi lại tên . Tớ lên lớp ngồi tiết toán, rồi 3 tiết còn lại GDCD, KTCN , Địa ghi tên mình lên bảng là nghỉ có phép xuống phòng y tế :) rồi té :?

Mọi người nghĩ gì về chuyện bùng học và có bao giờ bùng học ko :9
 

Napster

Thành viên danh dự
Bùng như thế thì chẳng sao :p

Nói chung là không nên bùng. Hơn nữa cảm giác được ngủ trong lớp nó vẫn thích hơn =))
 

chipcom

Member
nhưng mà ngồi bàn hai ngủ thì ...

hic ...

tự dưng dạo này giờ công dân thấy bùn ngủ thế không bít

có một lần, hum đi in mấy thứ cho lớp, tớ với con bí thư bùng một phát 4 tiết hum đấy lun

:D

in mất có hai tiết thì đi lung tung hết hai tiết còn lại

hehe ...

nhưng mà có một ngày như thế mới rút được ra một kinh nghiệm là: không nên bùng học vì bùng cũng chẳng bít đi đâu

Khổ lắm chứ sung sướng gì đâu

chẹp ...
 

sieusaolongA

New Member
Điên à? Học sinh mà ko bít bùng thì ở nhà tự học cho khoẻ. Hehe, bùng học là cả 1 nghệ thuật. Sướng nhất vẫn là bí thư với lớp trưởng, cứ bảo đi họp Đoàn là được (lần đầu tiên trong đời thấy lợi ích của Đoàn Đội :q: :q: )
 

meomeo

New Member
17/3 năm ngoái........cay cú do thua chung kết bóng đá ............10A1 bùng học tập thể 54/55 :d:
đang hí hửng ngồi ăn kem bên bờ hồ Tây và lên kế hoạch xem đi đâu cho đến hết tiết 5 :9 thì cô chủ nhiệm phóng Spacy vèo qua..........lôi cả lũ về trường.....lớp trưởng,bí thư lên gặp thầy Đại, còn cả lớp ngồi nghe cô thuyết giảng cho 1 tiết,bắt cả lớp làm bản kiểm điểm. :| :| ........được cái một số vị phụ huynh còn cho ý kiến:tuổi trẻ bồng bột mà cô,cô tha cho bọn nó một lần đi--->super dễ thương =)) =)) =))
 

unni_x

Active Member
Năm nay bùng như điên, cứ 1 tuần đến trường thì nghỉ ốm 1 ngày, 5 ngày còn lại bùng ít nhất 1 tiết, nhiều nhất là bùng hết luôn :D Bùng nhìu quá nên bây giờ hay bị thày cô mắng :-(
 

vichia

Active Member
thằng dũng nói đúng. Sau bao năm kinh nghiệm bùng học, phát hiện ra là ngồi trong lớp vẫn sướng. Cái cảm giác trong giờ không chép bài, ngang nhiên chơi cờ caro hay chat, rồi ngồi bàn đầu mà vẫn gục đầu xuống ngủ thoải mái mới tuyệt làm sao ...
 

hatovica

Member
Thấy các cô các chú tiến bộ nhỉ? Ngày xưa anh ở trường, chẳng thấy mấy ai bùng học cả. nói chung là nghiêm. Bởi thế nên có lấy lý do công tác Đoàn mà bỏ tiết như anh đây thì... oách lắm!!!! ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)
 

fruit NHO

Active Member
sieusaolongA said:
Điên à? Học sinh mà ko bít bùng thì ở nhà tự học cho khoẻ. Hehe, bùng học là cả 1 nghệ thuật. Sướng nhất vẫn là bí thư với lớp trưởng, cứ bảo đi họp Đoàn là được (lần đầu tiên trong đời thấy lợi ích của Đoàn Đội :q: :q: )
tao công nhận điều này là siêu đúng.....hồi xưa bùng thì còn phải lấy lí do...hết đoàn nọ đến em xuống gặp cô nọ cô kia làm cái kia cái nọ...
giờ thì cứ bùng thôi..nói qua lớp trưởng và thư kí lớp 1 câu...
cơ bản là phải biết phân công nhau mà bùng...cả lớp vắng qua thì chết cả dây!!!!
 

unni_x

Active Member
hatovica said:
Thấy các cô các chú tiến bộ nhỉ? Ngày xưa anh ở trường, chẳng thấy mấy ai bùng học cả. nói chung là nghiêm. Bởi thế nên có lấy lý do công tác Đoàn mà bỏ tiết như anh đây thì... oách lắm!!!! ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)
cái lý do công tác Đoàn Un lấy suốt, đến khi chẳng cần nói thư kí cũng khai hộ với thày cô =)) vừa bùng vừa mang danh đi làm việc =))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top