các bác thắc mắc về bạn nổi sờ tiếng của a1 á.. chuyện nhỏ thôi..... bùng 30 tiết/hk là còn do con bạn này đếm ít đi cho đấy.... số bưởi nghỉ có khi hàng chục, số tiết nghỉ có khi hàng trăm...
NHững ngày thi học kì, hôm trước hỏi mày ơi thi môn nào, phô tô từ trnag nào đến trang nào, nếu không thì mày bảo bọn nó để dành cho tao.....
Ngày hôm sau đi thi, tiêt 3 thi thì tiết 2 đến để chuẩn bị.... hết tiết 3 khi cả lớp đổ xuống canteen, bạn cũng xuống và sau 15 phút ra chơi, chỗ ngồi bàn 1 dãy 2 từ cửa vào lại trống...... hehe...... nghỉ học không cần phép, thầy cô đố dám nói... cứ phải ăn năn chuyện cho điểm, khổ thân thầy cô......
đấy, còn nhiều chuyện lắm, thư thả rồi A1 lần lượt kể cho mà nghe.....