Thô bỉ & Cười

Cứ cho 2 nhân vật là mattucach va anh smooth nhé, để Lê Tồn viết tiếp cho vui:(Xin lỗi anh smooth và mattucach)
-Thế là bụt và mattucach....(điều-mà-ai-cũng-biết-là-điều-gì-đấy). Nhưng ko may, anh smooth đã trông thấy! Quá thất vọng, smooth định ra sông tự tử. Nhưng ko may, anh ta bất cẩn, đánh rơi mất cái ... xuống sông. Chẳng nhẽ chết mà thiếu cái ...! Smooth thất vọng ngồi khóc trên bờ sông. Thủy thần thấy vậy, động lòng liền lên hỏi:
-Vì sao con khóc!
Smooth thấy vậy, liền kể :
-Con đánh rơi mất cái.... xuống sông rồi!
Thủy thần nói:
-Tưởng gì, để ta giúp con!
Thế rồi thủy thần nhảy xuống sông, lát sau ngoi lên với 1 cái... bằng kim cương, trông long lanh rực rỡ hơn hẳn của ông bụt. Nhưng smooth nói:
-Cái này ko phải của con!
Thủy thần nghe vậy, lại lặn xuống, vớt lên một cái... bằng vàng, chẳng kém gì của ông bụt khi nãy. Nhưng smooth lại bảo:
-Cái này cũng ko phải của con!
Thủy thần thở dài, lại lặn xuống. Lần này ông ta vác lên một cái... bé tẹo, xấu xí rất thảm thương. Thủy thần bảo:
-cái này có phải của con ko!
Smooth nói:
-Vâng, đúng của con đấy ạ!
Thủy thần nghe thế, vỗ vai smooth nói:
-Ta mà như con thì cũng ra sông tự tử mất!
 
Tiếp theo:-----

Thủy thần thấy smooth đáng thương như vậy, động lòng nói:
-Thôi được, ta thấy con cũng là người thực thà, ta sẽ cho con 1 điều ước!
Smooth thấy thế, liền nói:
- Con ước gì tất cả cô gái trên thế giới này đều phải phục tùng con. Con muốn mattucach sống mà ko thể thiếu con!
Thủy thần nghe thế, vô cùng hoảng hốt, nói:
-Trời ơi! Nghĩ kĩ đi,con có thể có điều ước khác, con có muốn giàu có, danh vọng...
Smooth quả quyết:
-Ko! Con chỉ có 1 điều ước kia thôi!
Thủy thần thở dài, nói:
- Thôi được, nếu con đã muốn vậy!
Thế rồi ông ta phù phép. Smooth cảm thấy cơ thể mình thay đổi, làn da trở nên mềm mại, trắng mịn như bông. Trên người anh ta mọc ra đôi cánh, thế rồi cơ thể anh ta nhỏ dần, nhỏ dần. Smooth cảm thấy sung sướng, anh ta chạy ngay đến gương để ngắm nhìn dung mạo mới của mình. Nhưng, anh ta chợt rú lên kinh hãi khi thấy con người mình, anh ta bấy giờ trông như một miếng bông trắng nõn với dòng chữ to tướng trước ngực: KOTEX!!!!!!

(Đoán xem anh ta biến thành cái gì!)
 

mattucach

Member
=)) bạn Ice này kể chuyện thật hay :) :) :), thật phong phú , sống động :D nhưng mà nhầm hết cả nhân vật rồi :( bụt họ SỜ tên MÚT cơ mà, chứ có phả SỜ MÚT là bạn trai đâu [-(
 

mattucach

Member
keke, mà Kotex h cũng ko còn đc dùng nhiều nữa rồi, đâu pahir bạn gái nào cũng cần Kotex, các bạn dùng..khác thì sao ;;)
 

smooth

Member
ặc, anh có làm gì nên tội nên tình, hay có lỡ đụng chạm đến ai đâu mà lại lôi anh vào chuyện thế kia :( :(. lại còn được ưu ái 2 người mà đóng đến 3 vai nữa :( =))
thôi nhá, hư cấu thế chứ nữa thì .....
 

mattucach

Member
thôi vậy:( ông anh ko cho mượn cái tên thì thôi vậy:(:(:( tại thấy tên anh hay, mà sống động nên là...xí xớn tí ;) thế thì từ h gọi nhân vậy là ...họ MÚT tên SỜ vậy =))
 
mattucach said:
keke, mà Kotex h cũng ko còn đc dùng nhiều nữa rồi, đâu pahir bạn gái nào cũng cần Kotex, các bạn dùng..khác thì sao ;;)
Tớ có dùng đâu mà biết, nghĩ đại ra thì viết thôi! Thế bây giờ cái gì dùng nhiều :) :cool: :cool: :cool:
 

vichia

Active Member
he he he.... không hổ danh d2 ! Ban đầu cái topic này đúng là bỉ và Thô ! Nhưng bây giờ có bài của lê tồn... thì đã thành bỉ nhưng NGHỆ THUẬT, rất đúng chất d2 văn phái !

tớ vừa mới ốm dậy.. nên công lực chưa hồi phục.. các chú đợi nhé..
 

mattucach

Member
vichia said:
he he he.... không hổ danh d2 ! Ban đầu cái topic này đúng là bỉ và Thô ! Nhưng bây giờ có bài của lê tồn... thì đã thành bỉ nhưng NGHỆ THUẬT, rất đúng chất d2 văn phái !

tớ vừa mới ốm dậy.. nên công lực chưa hồi phục.. các chú đợi nhé..
hohoho, cái bạn VỊT này, đúng là VỊT, nếu chê cái của người ta THÔ thì sao ông ko nhìn lại mình đi[-(, ông tưởng mình nghệ thuật đấy à [-(. Hơn nữa đây ko là NHÀ TRẺ D2 nhá :cool: :cool: :cool:
Bạn Lê tồn viết truyện hay thật :) , h có nhiều loại với các..kiểu dáng khác nhau, ==> ko có cái gì là..bắt buộc phải ..dùng cả :) :>> :>>:>>
 
tao cũng đang tu
sắp thành phật rồi
sắp vượt lên Niết Bàn rồi
Chú lên Niết Bàn làm khổ quan âm thêm chứ làm gì, ở dưới hạ giới đi, mình anh thôi quan âm đã hét không ra hơi rồi ko đủ sức chiều thêm chú đâu
 

chocomog_257

Moderator
Chuyện này ko phải được bác lê tồn hư cấu mà hình như đã có ai viết trên báo HHT roài ;-) Chẳng qua là thay đổi nhân vật thoai :p
 
để đẩy mạnh phong trào THÔ và BỈ, bác "Lê Tồn chi Vú" và chị mattucach cùng toàn thể bà con hãy hợp sức đấu tranh cho sự nghiệp quảng cáo thương hiệu....e hèm...
mọi phụ nữ đều cần đến iem "...

Chú Ý : có một cách để sửa chữa lỗi lầm của tạo hóa, ở trong một 4room to to có một cái box chuyện trò nhỏ nhỏ, trong đó có topic to to cực kỳ thô bỉ, trogn cái topic ấy có em Bình Minh nhỏ nhỏ và mọt cái gì đấy TO TO... đích thị tên ấy có thể chữa cho quý vị :D . Sau khi dùng thuốc, chỉ định một địa chỉ nữa là bà chị phù thủy xứ Cà Và Ái - admin Hà chuyên chống nạn bị " LỆCH " phao kính mời kình mời..!! ( phí quảng cáo 5$ nhé :D )
 

Deathknight

Active Member
Vũ Việt Hoài said:
Chú lên Niết Bàn làm khổ quan âm thêm chứ làm gì, ở dưới hạ giới đi, mình anh thôi quan âm đã hét không ra hơi rồi ko đủ sức chiều thêm chú đâu
Đâu quá
em lên đấy để kể truyện,.. giúp quan âm sướng hơn đó chứ
hớ hớ...
 
Mày lên đó ko có tao thì lấy đâu ra truyện mà kể! Tao đề nghị cho tao lên cấp đại vương!!!!
Thôi, kể tiếp:
-Vì ông anh smooth ko muốn được nhắc đến, và bởi vì hắn ta đã trở thành cái.... nên chúng ta sẽ ko nhắc đến smooth nữa!
Sau smooth, mattucach kiếm được anh bạn trai khác, thế rồi hai người lấy nhau! Đêm tân hôn trải qua rất tốt đẹp!
Sáng hôm sau, khi cả hai đang say giấc nồng, bất chợt tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Đúng là automatic, chồng mtc bật dậy, rút ví vứt đại 200$ lên giường rồi vơ quần áo nhảy qua cửa sổ. MTC tỉnh dậy, cầm tiền lên xem, rồi cũng nhảy qua cửa sổ gào to:
-Anh ơi! Còn thiếu 200$!
 

mattucach

Member
dinosaur lover said:
để đẩy mạnh phong trào THÔ và BỈ, bác "Lê Tồn chi Vú" và chị mattucach cùng toàn thể bà con hãy hợp sức đấu tranh cho sự nghiệp quảng cáo thương hiệu....e hèm...
mọi phụ nữ đều cần đến iem "...

Chú Ý : có một cách để sửa chữa lỗi lầm của tạo hóa, ở trong một 4room to to có một cái box chuyện trò nhỏ nhỏ, trong đó có topic to to cực kỳ thô bỉ, trogn cái topic ấy có em Bình Minh nhỏ nhỏ và mọt cái gì đấy TO TO... đích thị tên ấy có thể chữa cho quý vị :D . Sau khi dùng thuốc, chỉ định một địa chỉ nữa là bà chị phù thủy xứ Cà Và Ái - admin Hà chuyên chống nạn bị " LỆCH " phao kính mời kình mời..!! ( phí quảng cáo 5$ nhé :D )
:cool: con Thu lảm nhảm cái gì thế :cool: quảng cáo cái gì thế, lại tranh thủ quảng bá hàng hả :cool:


( xin lỗi mày nhé N, tao định quote mà click nhầm sang edit => bố khỉ, bệnh quan liêu =)) =)) )
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top