Thi lại...

katysha

New Member
Puỳnh! Thi lại thì em sợ vãi! Hớ hớ, công nhận là mấy ông công an, quân đội rất coi trọng chuyện đảng với hông đảng. Nhưng cái này cũng không quá quan trọng đâu. Trước sau thì cũng phải ấn vào để quản lý nhau thôi mà. Hờ, sắp ra trường rồi, ông anh rủ rê vô quân đội nhưng tớ éo thích! Nhàn thì nhàn thật nhưng nhiều cái cứng nhắc và nguyên tắc không phải lối!
Hé hé, còn chuyện CSGT kiếm tiền nhiều thì miễn bàn đi! Tớ có quen 1 lão, vừa học an ninh xong ra trường chạy mất 5 ngàn để về CSGT đường thủy. Mới được hơn 2 năm mà giờ đang kiếm đất để xây nhà lấy vợ! Sợ vãi cả...!
 

kiwi_vn

Active Member
Đảng là bậc thang rất quan trọng mà . Thi lại là tất cả chấm dứt . Còn về việc CSGT thì miễn bàn , không dám nói nhiều mặc dù giờ thì mình biết ko ít .
 
Chán quá. Thảo luận thì ít; trách đời than thân thì nhiều. Chưa thấy mọi người bàn đến vấn đề chính là làm gì để tránh thi lại cả. Hay là anh Kiwi lại định viết thư gửi bộ trưởng bộ giáo dục xin bỏ cơ chế thi cuối kì ở DH đấy ( Bỏ điểm thưởng rồi xem còn gì bỏ nốt )
 

effi

Member
Appassionata said:
Chán quá. Thảo luận thì ít; trách đời than thân thì nhiều. Chưa thấy mọi người bàn đến vấn đề chính là làm gì để tránh thi lại cả. Hay là anh Kiwi lại định viết thư gửi bộ trưởng bộ giáo dục xin bỏ cơ chế thi cuối kì ở DH đấy ( Bỏ điểm thưởng rồi xem còn gì bỏ nốt )
Em chưa đọc kỹ 1 bài của chị rồi. Trả lời câu hỏi của em này: biện pháp tránh thi lại là học, học nữa, học mãi (học hộc máu :D). Nói chung là phải chịu khó học trong HK, để nước đến chân mới nhảy là dễ chết đuối lắm. Cái tối thiểu là làm hết BTVN, rồi đọc sách thêm vào. Trước khi lên lớp phải chủ động đọc sách về nội dung thầy sẽ giảng, sau giờ học đọc lại lần nữa, rút ra trọng tâm vấn đề. Quan trọng trong việc đọc sách là phải luôn giữ được tầm nhìn tổng quát và tự liên kết được các chương với nhau, biết cách đọc lướt (cái gì không quan trọng bỏ qua, nếu ko đọc đến hết đời cũng ko xong được). Ai ở Tây thì nên học nhóm cùng Tây những môn Kinh tế, XH, Tin vì cái đấy Tây giỏi hơn ta, bù lại VN có thể giúp Tây học Toán, Lý Hóa vì thường mấy môn đấy Tây dốt hơn ta.
Tóm lại là tự học, mà nếu học vì thấy nó hay, hấp dẫn thì sẽ vào hơn là học vì máu me điểm chác. Đến lúc chẳng may phải thi lại thì cũng không cay cú quá mức (cái này ko phải phê phán ai mà nó là quy luật chung thôi).
 

effi

Member
xxxzzz said:
...........thêm cơ chế: "Tuyển thẳng học sinh Chu Văn An vào đại học" .........
cơ chế này hay ủng hộ cả 2 tay lẫn 2 chân >:D< . Nếu là có thật thì chị ở đây đỡ phải lo vì có cô em năm nay thi, mà lo nhưng không làm được gì cho nó nên càng sốt ruột.
 

kiwi_vn

Active Member
Học, học nữa , học mãi . Thi lại rồi lại học tiếp :D . Cách học để tránh thi lại nhiều lắm , chỉ có điều mình chưa thực sự có quyết tâm vào cuộc thôi mà .
 

effi

Member
Chúc mọi người năm mới mọi điều tốt lành, gặp nhiều may mắn, không phải thi lại!

@Kiwi: em Hùng Ass.... mới tìm được ý trung nhân cho Kiwi đấy, em Hùng nhỉ? =)) Tớ thấy cái em đấy với Kiwi hình như có duyên tiền định thì phải, trai anh hùng gái thuyền quyên ko khác gì Từ Hải với Thúy Kiều. Chúc Kiwi năm mới hạnh phúc nhé.
 

chouchou

Member
khổ thân em Hùng, lấy tên ID khó hiểu quá nên mọi người không thể nhớ ra được, đành phải viết tắt, mà lại viết như chị Mai thì có chết không. :D hê hê

chúc mọi người năm mới mạnh khoẻ, không phải thi lại hé
 

kiwi_vn

Active Member
Kiwi: em Hùng Ass.... mới tìm được ý trung nhân cho Kiwi đấy, em Hùng nhỉ? Tớ thấy cái em đấy với Kiwi hình như có duyên tiền định thì phải, trai anh hùng gái thuyền quyên ko khác gì Từ Hải với Thúy Kiều. Chúc Kiwi năm mới hạnh phúc nhé
Khổ quá ! Em thấy ý chung nhân nào đâu nhỉ ? Em khoái độc thân hơn . Năm mới năm me , bỏ hết chuyện học hành , thi lại thì để ra tết bàn tiếp , hì hì , cả năm có ngày tết :D
 

kiwi_vn

Active Member
He he ! Điểm tuyệt đối : 7 . Qua vận hạn trong tích tắc . Thêm vào đó tìm ra chân lý cho các học kỳ sau .
 

HxNiem

New Member
Để học tốt, Phương Pháp quan trọng hơn Tài Năng. Có lẽ nhiều bạn còn chưa nắm phương pháp học.
Khi còn là HS CVA, vì học chuyên Toán, phải dành hầu hết thời gian cho việc giải toán, chúng tôi không có thời gian cho tất cả các môn còn lại. Nhưng điểm các môn vẫn cao. Đó là vì chúng tôi học theo 3 bước: 1/. Tối hôm trước dành 5-10 phút/1 môn đọc trước bài thày cô sẽ giảng ngày hôm sau. 2/. Tối về nhà dành thêm 10 phút/1 môn đọc lại sách và suy ngẫm về những gì nghe được/ghi được buổi sáng. 3/. Trước các kỳ kiểm tra 15', xem lại sách vở lần thứ 3. Làm được 3 buớc trên không tốn thời gian mấy nhưng điểm 6 điểm 7 cũng có thể đạt. Còn điểm 8-9 dành cho những ai cần cù hơn hoặc tài năng hơn. Điểm 10 dành cho người vừa cần cù vừa tài năng.
 

kiwi_vn

Active Member
Kinh nghiệm của chú Niệm rất đáng tiếp thu . Nhưng xét trong thực tế học ĐH thì có lẽ không được phù hợp lắm . ĐH rất khác so với THPT .
 

HxNiem

New Member
Tất nhiên, Đại học khác xa Trung học. Trước hết là khác về triết lý giảng dạy. Thày giáo trường phổ thông dạy ta 1 và bắt ta nhớ 0,9. Nếu ta chỉ nhớ (mang máng) 50% thì chỉ được điểm 5. Còn trên đại học dạy 10 và họ đặt chỉ tiêu ta phải nhớ chừng 15%. Cái số 15% đó cũng đã là 1,5, lớn hơn nhiều so với con số 0,9 của những người giỏi nhất thời phổ thông.
 

kiwi_vn

Active Member
hix . Đáng tiếc là ở HVCSND thì có tới 50% trong tổng số 84 môn học cần phải nhớ & hiểu ít nhất 50% kiến thức , bởi nó ảnh hưởng rất nhiều tới công việc & độ chính xác của công việc sau này , đâu có thể nói sai , nói bát nháo . 1 vấn đề có nhiều cách giải quyết khác nhau . Chẳng hạn hôm thứ 6 , xử tội & quy án mà cả lớp cãi nhau ầm ĩ , Pháp Luật vốn rất nhiều phát sinh mà .
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top