Ngày trước chị cũng hay xem Tennis (nghĩa là giải nào cũng xem, trận nào cũng xem ý, xem từ hồi còn McEnroe, Ivan Lendl, Navratilova, Graf, Boris Becker, Jim Courier, Thomas Muster,...), nhưng dạo này bận, chẳng xem cái gì nữa cả, nên cũng không biết tình hình mới nhất
Nhưng phải nói 2 cây vợt đánh kỹ thuật và hay nhất từ trước đến giờ là Pete Sampras (nam) và Steffi Graf (nũ). Nhìn 2 người này đánh thì mê hồn luôn... vừa kỹ thật vừa đẹp mắt, mà chơi cũng rất fair và bình tĩnh nữa, hầu như không bao giờ cãi, kể cả lúc trọng tài sai...
Ngoài ra còn có Agassi, người có được những phản xạ đỡ bóng nhanh nhất từ trước đến giờ... Bến kia service chưa kịp trở lại trạng thái cơ bản đã bị Agassi phản lại và chỉ còn nước đứng nhìn bóng rơi...
Còn bây giờ thì công nhận Federer đang chưa có đổi thủ thật, đánh rất hay.
Thích nhất là chơi thể thao mà có tính lì, như thế mới chơi giỏi được.
Safin thì có tiếng từ xưa rồi nhưng mà tính cách mình không thích, bây giờ cũng đỡ hơn so với trước rất nhiều... Hình như Safin chưa được đứng thứ 1 lần nào thì phải??
Có 2 chị em Williams đánh cũng hay đấy, mình thích tính cách của cô chị Venus hơn, nhưng cô em Serrena lại đánh có năng khiếu và liều lĩnh hơn (nên dễ bị hỏng), nhưng từ hồi không chú trọng đến chơi tennis nữa thì cũng bị lãng quên...
@ em Kiên:
Hewitt đã từng là số 1 TG bao nhiêu tuần rồi mà sao em lại bảo là không lên đỉnh được?