T_T mèo nhà Un lại ốm rùi T_T

rikku

Active Member
phải, đôi lúc ta không quan tâm tới thành tích nhưng khi không có thành tích, ta sẽ mất tất cả những gì ta quan tâm :)
 
2 lần em mang mèo ra trạm thú ý Nam ĐỒng là 2 lần nó ...mất :-( Chẳng hiểu các ông bà ấy nghĩ gì mà tiêm cho nó 4,5 mũi tiêm cùng một lúc . X( :( Thề từ nay cho mèo an dưỡng tại gia
Ảnh miu nè :>>
 

unni_x

Active Member
ý, dễ thương thế, nhìn chỉ muốn sờ sờ thui :>> mèo nhà Un khỏi ốm rùi, đang chạy nhong nhong, vui quá :D
 

fruit NHO

Active Member
nhà un có 2 con mèo hay sao ý!
mà em hỏi cái!làm thế nào cho con mèo với con chó nó đoàn kết lại 1 tẹo nhỉ?đau đầu quá!
 

unni_x

Active Member
lạ nhỉ, có nhìu nhà chó mèo hòa hợp lắm :) nhưng cách tốt nhất là nuôi chúng nó hùi bé tí với nhau ý, chúng nó nhận nhau là đồng loại ngay :D
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Chị cũng nuôi chó và mèo từ khi chúng nó có 2 (con chó) và 4 (con mèo) tuần tuổi. Thế mà chúng nó cũng không chịu nhau, và lý do là con mèo toàn... cào con chó :( Con mèo hình như ghen với con chó (vì chị có con mèo trước mà, 2 tuần sau mới có thêm con chó) và cứ nhìn thấy con cún là nó cào, con cún hồi đấy còn bé nên sợ, 1 vài tuần sau nó lớn rồi, nó vẫn hiền nhưng con mèo lại... sợ lại nó, thế là 2 con luôn tránh đường nhau :D

Có 1 lần chị xem trên chương trình khoa học người ta giải thích tại sao chó và mèo không hợp nhau. Lý do là vì "tiếng nói cơ thể" (body language) của 2 con hoàn toàn ngược với nhau!!
vd:
- vẫy đuôi: chó: vui mừng, mèo: chuẩn bị "chiến đấu"
- trườn người: mèo: nghỉ ngơi, thư giãn, vươn vai, chó: tư thế sẵn sàng xông ra... đánh nhau
- cụp tai: chó: sợ, mèo: tư thế săn mồi
v.v...
 

unni_x

Active Member
ý, hay nhỉ, bi giờ Un mới bít :D
mà mèo với mèo còn đánh nhau cơ mà :( nhà Un có 1 chú già độ 4 tuổi, nuôi thêm 1 thằng ku 2 tháng, lúc đầu thằng già toàn ra liếm chú bé. mà toàn liếm vào chỗ tế nhị mới đau chứ :) đến lúc chú bé lớn hơn thì nó quay lại liếm chú già, lần này nó còn cắn vào chỗ đấy nữa :) thành ra chúng nó chả hợp nhau gì cả :-(
 
đấy là lí do mà em để bọn chó ở nhà em, còn mèo thì tống hết sang nhà bà, dù hai nhà cách nhau một cái ngõ (tính bằng đường cổng người đi) và bẳng một bức tường ( bằng đường đi của chó với mèo)... thế mà yên ổn hẳn...
 

fruit NHO

Active Member
hix......đang ôm mèo......bi giờ tao bị bố mẹ cấm rùi...vì bị ốm nên bố mẹ ko cho ôm sợ lông mèo làm ho....đau đớn quá!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top