T_T mèo nhà Un lại ốm rùi T_T

unni_x

Active Member
Huhu, Un là Un ghét mùa đông mà, căm hận lắm rùi mà :((
Mùa đông năm kĩa mèo nhà Un mất... 25/11/01
Mùa đông vừa rùi mèo nhà Un lại mất tiếp.... 29/1/03
Đến mùa đông năm nay, mèo nhà Un lại lên cơn ốm, bi giờ thì nó nằm thoi thóp ở đấy rùi...buồn đến chết mất....năm nào mèo mất cũng khóc đủ 1 tuần.....bi giờ lại mún khóc quá.............................. :( :( :(
 

kiwi_vn

Active Member
Vậy hả! Chia buộb với Un nha1 Nhà anh năm nay cũng mất đi 1 con mèo và 2 con chó! Anh xót ruột lắm chứ! Anh mà biết thằng nào gâp ra thì anh sẽ tẩn cho nó 1 trận Nhưng đáng tiếc là ko biết thủ phạm!
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Hằng ơi, chị cũng hiểu em lắm đấy...
Chị cũng thích mèo lắm, nên không bao giờ xích nó cả...
Con mèo đầu tiên chị có khi chị 5 tuối, nó là 1 con mèo tam thể xinh lắm... Đến khi nó 6 tuổi thì tự nhiên 1 hôm không thấy nó đâu nữa... Mãi về sau chị mới lại có 1 con mèo khác, lần này là mèo vàng, khôn lắm, nhanh nhẹn và hài hước nữa... Nhưng đang nuôi thì chị đi sang Áo, sang được 1 lúc thì thằng em chị nó báo là bị thất lạc... :(
Hồi cấp 3 về VN, chị lại được tặng 1 con mèo, mọi người cứ bảo là phải xích nó vào (vì hồi đấy đang là "mốt" ăn "tiểu hổ" mà (ghét ai ăn thịt chó và nhất là thịt mèo!!)), nhưng chị cũng chẳng xích, nhà rộng có vườn cho nó chạy nhảy cho thoải mái, thế là nuôi nó lớn được khoảng 1 năm tuổi thì bị người ta bắt đi mất :(( :(( Lông nó màu trắng sữa, mắt xanh da trời đẹp tuyệt, ở đầu tai, mũi và đuôi thì có đốm nâu, xinh ơi là xinh... :( Đấy là con cuối cùng chị nuôi hồi ở VN đấy, sau con đấy chị chán chẳng muốn nuôi thêm nữa... :(

Còn con chó trông như cục bông, lông màu trắng muốt, mắt bến trái có đốm đen, đáng yêu ơi là đáng yêu... Chẳng hiểu nó ăn uống kiểu gì mà bị đau bụng và mất.... :((
Thôi, chẳng nói nữa, không thì lại... muốn khóc mất... :(
 

unni_x

Active Member
hix, đọc bài mà của chị Hà và anh kiwi mà thấy buồn quá :(
Un cũng ghét nhất những ai ăn thịt chó mèo, dã man không chịu nổi :(
chú chó của chị Hà xinh thế, trông như chó bông ý, iu không chịu được :)
Ảnh miu của em này, hùi nó bé, còn bi giờ nó đang ốm, thương nó quá :(



nó là mèo xù, lông trắng, mắt xanh, lúc nó béo trông mũm mĩm, iu lắm :D
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ừ, chị cũng có máy cái ảnh con mèo nhà chị, chụp từ hồi '97, chị chưa scan vào máy... Trông nghịch lắm... Nhìn mà thấy nhớ nó quá... :(
Trông con mèo của em cũng đáng yêu quá... Nhưng sao trông em cầm nó gì mà... chặt thế... :D
Chị thích những con mèo có mắt màu xanh da trời...

Mà em có biết mèo của em bị bệnh gì không? Ở VN có hay mang súc vật đi BS Thú y không nhỉ? Ở bên này chúng nó yêu quý súc vật như con đẻ của mình ý...
 

BlackDragon

Active Member
Anh cũng thích 1 con mèo trắng, lông xù. Hix, thế mà chưa kiếm được con nào. :( Từ trước đến giờ toàn là mèo trắng đen, mèo mướp, tam thể.
 

unni_x

Active Member
Pham Vu Ngoc Ha said:
Mà em có biết mèo của em bị bệnh gì không? Ở VN có hay mang súc vật đi BS Thú y không nhỉ? Ở bên này chúng nó yêu quý súc vật như con đẻ của mình ý...
Mỗi lần mèo bệnh là em lại mang đến bác sĩ thú y cả, nhưng tại nước mình không quan tâm đến chuyện này < thực ra cơ sở vật chất y tế với người cũng ko đầy đủ thì nói gì đến chó mèo đây :( > nên mèo bị bệnh hơi nặng tí cũng đành chờ chết :(
Ở VN thì tuỳ người mới yêu chó mèo thui..... :(
 
yep!!! ở Thành Công có 1 cơ sở đấy chị ạ, chị mang mèo nhà chi ra đấy, lần trước em cũng đưa con cún nhà em ra đấy, họ làm ăn cẩn thận lắm, ở gần chỗ cây xăng Nam Đồng ý,......... cứ vào cái ngõ đó hỏi viện thú y thì ai cũng biết đấy........chúc chị may mắn
ahf mà, cái con mèo đầu tiên của chị mất vào đúng ngày sinh nhật em đấy :(
 

smooth

Member
unni_x said:
Lần nào đem mèo từ cây xăng Nam Đồng về là mèo cũng chết :(
hix, đem ra bác sỹ thú ý cũng chẳng hy vọng nhiều đâu. hồi con lucky nhà anh ốm, vừa ong bs đã lôi nó ra tiêm với truyền, chả hiểu nó bị bệnh gì mà bị hạ nhiệt độ cơ thể, hỏi ông bs ông ý cũng bó tay, gọi ông khác đến cũng lại tiêm với truyền....hix. cuối cùng thì lucky đã ko qua khỏi :(( :(( :((
 

unni_x

Active Member
smooth said:
chả hiểu nó bị bệnh gì mà bị hạ nhiệt độ cơ thể, hỏi ông bs ông ý cũng bó tay, gọi ông khác đến cũng lại tiêm với truyền....hix. cuối cùng thì lucky đã ko qua khỏi :(( :(( :((
:( miu nhà em cũng bị hạ nhiệt độ cơ thể, bác nói làm em bi quan quá, không biết nó có qua được không :(
 

imdabomb

Member
Muh Un cho nó uống thuốc gì chưa? Thử cho nó nửa viên kháng sinh xem nào? Hồi xưa có dịch cúm gà lây sang mèo nhà bà tớ ở quê, bà cho uống vài viên B1, thế muh cũng khỏi.=))
 

unni_x

Active Member
bi giờ Un mới bít chuyện này đó, mèo nhà Un xanh cả 2 mắt, nó điếc thật :(
Mèo nhà Un đem đi tiêm rùi :( khổ thân nó, người cứ run bần bật dù đã ủ ấm suốt rùi :(
 

ngothutra

Member
Thôi con mèo to chưa ốm là cũng tốt rồi mà.
To imdabomb: có thể bỏ cái kiểu chữ viết củ chuối đấy đi được không? Mốt màu hồng nên cái gì cũng màu hồng nốt à? Muốn đọc toàn phải bôi đen đi mới đọc được.
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ơ, thế sao mèo nhà chị mắt xanh (đúng màu xanh thế này, nhưng hơi nhạt hơn 1 chút) mà tai nó thính thế nhỉ?? Nó đang từ tít tận nhà trong, khi chị đi học về, nghe loáng thoáng giọng của chị là nó đã chạy ngay ra ngoài đón rồi... Mà khi nào nó đi chơi, chị gọi tên nó 1 câu và gõ vào bát ăn của nó là nó chạy về ngay lập tức.
 

unni_x

Active Member
ngothutra said:
Thôi con mèo to chưa ốm là cũng tốt rồi mà.
:( con mèo to có ốm thì kệ nó chứ, có chết được đâu :p
miu trắng sắp khỏi ốm rùi thì phải, hy vọng thế :9
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top