ôi dào
Bác có cái tên tiếng Anh là
Uncle Ho
thằng Bell không quan tâm đến mấy cái đó chứ không phải là có ý báng bổ 1 vị lãnh tụ đang được từng ngày thánh hóa,những câu nói hay những câu truyện về Bác kiểu như Bác sống hòa đồng với nhân dân thì không biết,nhưng tôi thấy chả có tí nhân dân nào mà chỉ làm tăng thêm vẻ thần thánh của Uncle mà thôi ,các vị quyền cao trức trọng cứ 1 câu khen 2 câu khen mà quên mất rằng x có ai là hoàn hảo cả,cộng thêm nước mình không có chuyện được phát ngôn phê phán các vị,thành ra ai cũng khen,riêng tôi ,tôi phải chê Uncle ở 1 điểm :đó là râu bác hơi xấu,đáng lẽ phải bạc trắng thì nhìn nó mới oai,ngwuowfi khác nhìn vào mới thấy hốt.1 điểm nữa là lông mày không dài đến cằm---->không giống thần tăng Thiếu Lâm,1 điểm nữa cho tròn số lẻ đó là nội công Bác hình như hơi yếu,nhìn lưỡng quyền không nhô cao là biết ngay