Simple plan (mời các fan và anti-fan tham gia!!!)

gnart_lyt

Member
Punk-pop band Simple plan chắc chắn ko phải xa lạ gì với nhiều người trong số các bạn rồi. Nhưng tớ vẫn muốn lập nên cái topic này để xem ý kiến của mọi người về Simple plan (về bất cứ cái gì liên quan). Fan cũng nhiều mà anti-fan cũng ko hiếm,nghe ý kiến của cả 2 đều rất thú vị ;)
Mọi người nghe album thứ 1 của SP rồi ( No pads, no helmets, just ball..) thấy thế nào. Còn album mới nhất nữa : Still not getting any.., có thấy hay ko? Cái video bài Shut up có vẻ " tiến bộ" hon Welcome to my life nhi? Trông Simple plan " gấu" lên 1 tí nhung mà so với các Punk band khác thì còn hiền lành chán :D . Simple plan đã thông báo single tiếp theo sẽ là Untitled, nghe xong sung sướng quá! Nhưng ko hiểu các ông ý sẽ làm video đấy kiểu gi! Sốt ruột qua' :9
 

KaIgEnN

Member
Hơ... Em post bài kiểu gì mà bro phải copy vào word rùi chuyển sang font Tahoma mới đọc được? Hèm... Simple Plan thì ổn rùi, clip shut up đúng là tiến bộ hơn vì cũng có 1 chút gọi là... nội dung.Nhưng... về nhạc thì bro thấy welcome to my life hay hơn chứ! Untitled bao giờ release nhỉ? Hy vọng clip bài nì ít ra cũng kha khá như kiểu "don't wanna think about you"!
 

gnart_lyt

Member
Anh cũng thích Simple plan hả? Em chờ mãi mới thấy 1 người lên tiếng o cái topic này :D
Em thì iu Simple plan nhất rùi! À còn đối với bài Shut up thì lần đầu tiên nghe em chẳng thích đâu nhưng càng nghe lại càng ngấm, bây giờ thì thích dã man. Nhạc nghe rất sướng tai + cool clip, cứ nhìn thấy bài đấy trên MTV là muốn nhảy cỡn lên :D.Đối với em thì Welcome to my life cũng hay nhưng clip của shut up hay hơn. Em cũng kết bài Untitled lắm, nghe rất tâm trạng. Thế trong đĩa mới và đĩa cũ thì anh thích nhất những bài gì?
À quên hỏi anh, anh thấy trong SP, member nào đáng iu nhất??
 

ark

Active Member
Hix, em mới nghe ( chưa xem :| ) mỗi Welcome to my life thì có gọi là fan ko nhỉ :| cũng hay hay nhưng có vẻ giông giống cold play #-O
 

KaIgEnN

Member
gnart_lyt said:
Anh cũng thích Simple plan hả? Em chờ mãi mới thấy 1 người lên tiếng o cái topic này :D
Em thì iu Simple plan nhất rùi! À còn đối với bài Shut up thì lần đầu tiên nghe em chẳng thích đâu nhưng càng nghe lại càng ngấm, bây giờ thì thích dã man. Nhạc nghe rất sướng tai + cool clip, cứ nhìn thấy bài đấy trên MTV là muốn nhảy cỡn lên :D.Đối với em thì Welcome to my life cũng hay nhưng clip của shut up hay hơn. Em cũng kết bài Untitled lắm, nghe rất tâm trạng. Thế trong đĩa mới và đĩa cũ thì anh thích nhất những bài gì?
À quên hỏi anh, anh thấy trong SP, member nào đáng iu nhất??
Uh... Anh cũng thích SP, nhưng chắc ko hâm mộ được như em! Bài của SP mà anh thích nhất trong "Still not getting any" có lẽ là Welcome To My Life, rùi Untitled. Anh lại ko thích phong cách của Shut up lắm, nó giống phong cách của những Green day, Blink 182 hay Good Charlotte... quá, ko mang chất riêng của SP nữa. Còn trong album cũ có lẽ anh thích "I'm just a kid", một ca khúc ... rất hợp với lứa tuổi chúng mình, và "meet you there", 1 ca khúc... đầy tâm trạng. Uh... Còn thành viên nào đáng iu nhất á, hic... nói thật anh cũng chẳng biết nữa, vì ko có tìm hiểu về SP nhiều như em đâu, chỉ biết tên của lead vocal của nhóm là Pierre gì gì đó thui! Thấy him nhiều nên chắc... thấy him đáng iu nhất ^ ^

ark said:
Hix, em mới nghe ( chưa xem ) mỗi Welcome to my life thì có gọi là fan ko nhỉ cũng hay hay nhưng có vẻ giông giống cold play #-O
Uh... Nhạc SP đúng là có điểm giống Cold Play, nhưng có lẽ mang chất punk nhiều hơn. À... Mà nghe thích thích là được rùi, ai mà chẳng khởi đầu từ nghe thích thích, rùi mới tìm hiểu, rùi mới... thích mê!
 

NOBODY

Member
ark said:
Hix, em mới nghe ( chưa xem :| ) mỗi Welcome to my life thì có gọi là fan ko nhỉ :| cũng hay hay nhưng có vẻ giông giống cold play #-O
Tui cũng rứa, chỉ nghe mỗi Welcome to my life và Shut up. Nhưng tui không phải là fan, cũng cóc phải anti-fan của SP. Nhưng cũng hơi hơi thích tui đấy. Vào đây post bài thôi.
gnart_lyt said:
cứ nhìn thấy bài đấy trên MTV là muốn nhảy cỡn lên :D
Hê giống tui thía nhưng tui lại fan của người khác. :D
 

chocomog_257

Moderator
Hơ, mọi người vào đây đông ra phết đấy nhở, em lại kô để ý, chứ em cũng là fan của mấy chú SP mấy tháng nay roài đấy :d: Album cũ thì em chưa nghe hết, nhớ nhất mỗi bài I'm just a kid thôi. Còn Still not getting any thì nuốt toàn bộ rùi, thích cả 3 bài Shut up, Welcome to my life với Untitled luôn. Rất mún được làm quen với mọi người! <:p
 

chocomog_257

Moderator
KaIgEnN said:
Uh... Anh cũng thích SP, nhưng chắc ko hâm mộ được như em! Bài của SP mà anh thích nhất trong "Still not getting any" có lẽ là Welcome To My Life, rùi Untitled. Anh lại ko thích phong cách của Shut up lắm, nó giống phong cách của những Green day, Blink 182 hay Good Charlotte... quá, ko mang chất riêng của SP nữa. Còn trong album cũ có lẽ anh thích "I'm just a kid", một ca khúc ... rất hợp với lứa tuổi chúng mình, và "meet you there", 1 ca khúc... đầy tâm trạng. Uh... Còn thành viên nào đáng iu nhất á, hic... nói thật anh cũng chẳng biết nữa, vì ko có tìm hiểu về SP nhiều như em đâu, chỉ biết tên của lead vocal của nhóm là Pierre gì gì đó thui! Thấy him nhiều nên chắc... thấy him đáng iu nhất ^ ^



Uh... Nhạc SP đúng là có điểm giống Cold Play, nhưng có lẽ mang chất punk nhiều hơn. À... Mà nghe thích thích là được rùi, ai mà chẳng khởi đầu từ nghe thích thích, rùi mới tìm hiểu, rùi mới... thích mê!
Member em thích nhứt thì có mỗi Pierre thôi (biết mỗi tay vocal đấy), còn 1 tên gì đấy nữa tên là Sebastien thì phải. Hồi đầu còn ếch, cứ tưởng SP là dân US, sau rùi mới biết là dân Canađiên :D (Canadian + tiếng Pháp -> Canadien)
Ah anh bảo nhạc của SP giống Coldplay thì cũng kô chính xác lắm đâu, style SP giống punk hơn nhiều, bài Welcome to my life em nghe na ná như Complicated của Avril (hì, em cũng là fan của nàng Avril nốt :))
To Nobody: Bác là fan của Jojo à, em xem cái avatar có khi đoán đúng đấy.
 

eu_te_amo

New Member
Mình chưa nghe album của SP, nhưng mình rất thích sountrack của nhóm trong fim Frikly Friday (mình viết đúng chưa nhỉ???), có ai biết tên bài hát này ko, nói cho mình với. Cám ơn nhiều!!!!
 

gnart_lyt

Member
Bài chị vừa nói đến là Happy together trong phim Freaky Friday. Thực ra bài đấy là Simple plan cover lại thôi, chứ ko phải của nhóm đâu.Dù vậy nhưng bài này vẫn rất hay vì Simple plan hát nhanh như ma đuổi ấy, rất dễ thương. Nếu chị muốn download bài này thì download phần mềm tải nhạc miễn phí bearshare ở trang: www.bearshare.com ( click vào Bearshare 4.7.0).Chị thử download mà nghe thêm 1 số bài khác của SP xem có thấy hay ko :D. Cái bearshare này download được nhiều bài hát độc lắm, cả live show, tất tần tật hầu như cái gì cũng có.
Have fun!!!
 

gnart_lyt

Member
gnart_lyt rất tâm đắc với 2 bài viết này của 2 fan rất cuồng nhiệt của SP trên 1 forum nên post lại cho mọi người xem. Mặc dù mọi người ko thích SP đến mức như vậy nhưng những gì fan này nói rất hay nên muốn mọi người xem thử cho vui .Ok?
" em yêu SP chị Crash and burn ơi!Giống chị cực, hay chị em mình kết nghĩa đê!Được không chị?
Cái bài Happy together em nghe lâu rồi! Phải nói là đỉnh đỉnh, tên Pierre hát nhanh như bị ma đuổi ấy...(khổ chưa?)
cảm nhận của em về SP á? Uh...để xem nào...Đó thực sự là một ban nhạc tuyệt vời..Vừa hát hay này, chơi nhạc cụ siêu này, sáng tác cũng đỉnh nữa...Là ban nhạc đầu tiên mà em thực sự yêu thích..(người ta bào rằng first love bao giờ cũng đẹp mà!
Còn nữa, điều em yêu ở SP nữa là: Em thực sự cảm thấy những chàng trai ấy rất gần gũi(họ có nhiều suy nghĩ giống chúng ta lắm nhé...như bài Perfect chẳng hạn) rât thật, họ cũng rất thẳng thắn nữa(dám thừa nhận khối thói quen xấu của mình) Họ đến với em không hoàn hảo, không đẹp rạng ngời, không quá chói sáng, không giống như những ngôi sao khác..(em nhìn vào mà thấy đau cả mắt vì quá "sáng" và hoàn hảo...làm gì có ai hoàn hảo đến thế cơ chứ?)à nói chung là em yêu SP là vì thế này này:
Vì thứ âm nhạc tuyệt vời của họ, lời ca đầy ý nghĩa mà họ hát, phong cách sôi động mà họ mang tới cho khán giả.
-Vì tôi yêu tất cả bài hát của họ, yêu giọng hát của Pierre, yêu tiếng trống của Chuck, yêu tiếng đàn ghita của Jeff, của Seb và cũng yêu cả tiếng bass của David.
-Vì tôi nhận thấy rằng đó là những chàng trai trung thực và dũng cảm khi dám thừa nhận thực tế.
-Vì tôi biết họ không hoàn hảo, đôi khi họ cũng mắc những sai lầm không đáng có.
-Vì tôi luôn cảm thấy có họ ở bên, cho dù bây giờ họ đang ở đâu, khi tôi thất vọng và chán nản hay khi tôi cảm thấy hạn phúc.
-Vì tôi có Perfect khi tôi cảm thấy cô đơn ngay trong ngôi nhà mình, khi tôi thất vọng về chính bản thân mình.
-Vì tôi có Don't worry kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng của cuộc đời mình.
-Vì tôi có I'm just a kid nói cho tôi biết số phận của những đứa trẻ thiếu may mắn ở đâu đó trong một góc tối của cuộc sống.
-Vì tôi có Grow up khiến cho tôi cười ngay cả khi tôi thấy tồi tệ nhất.
-Vì tôi có My ailen để làm cho tôi thấy rằng thật sự thì "giọng ca" của mình cũng đâu có tệ lắm.
-Vì tôi có The worst day ever để thấy cuộc sống này sẽ trở nên tệ hại thế nào nếu tôi ngồi yên và không làm gì cả.
-Vì tôi có God must hate me khi tôi mắc sai lầm và tôi phải nhận lỗi.
-Vì tôi có I'd do anything giúp tôi có thêm quyết tâm để làm những việc mà tôi mong muốn.
-Vì tôi đã thấy họ đã biểu diễn hết mình trên sân khấu như thế nào, đã cống hiến cho khán giả như thế nào.
-Vì tôi thấy họ đã cố gắng hết sức mình ra sao để đạt được thành công ngày hôm nay.
-Vì tôi thích cái cảm giác được nhìn thấy các fan hâm mộ cuồng nhiệt hò hét trong live show của họ.
-Vì tôi thích được nhìn thấy họ trên MTV, được nghe họ nói và cố gắng để hiểu xem họ đang nói những gì.
-Vì tôi cảm thấy vui khi sưu tập tất cả các lời bài hát của họ và cả đêm ôm quyển từ điển to tướng để dịch sang Tiếng Việt.
-Vì tôi yêu cái cảm giác được khoe với bạn bè tôi rằng tôi thần tượng Simple Plan.
-Vì tôi sẽ chẳng bao giờ ngần ngại tranh cãi với bất kỳ ai về Simple Plan.
-Vì tôi cũng không cảm thấy tiếc khi mua tất cả các album của họ dù có phải đạp xe mỏi cả chân đi tìm, lục tung cả thành phố và mắc luôn bệnh "viêm màng túi".
-Vì tôi thấy căn phòng bé tí xíu của tôi sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu treo thêm một vài cái poster thật đẹp của họ.
-Vì đó là một buổi sáng tuyệt vời khi tôi thức dậy và vẫn nhớ giấc mơ thú vị về Simple Plan đêm qua.
-Vì tôi sẽ luôn cố gắng trong mọi kỳ thi để sau này tôi có đủ khả năng để đi du học.Và biết đâu đấy tôi sẽ gặp họ thì sao?
-Vì tôi đã hiểu thêm được rất nhiều điều về cô em gái yêu quý của tôi khi nó nói rằng nó cũng rất thích Simple Plan.
-Vì tôi đã có thêm rất nhiều người bạn tốt-những người cũng yêu quý Simple Plan như tôi-Và thật sự họ cũng rất thú vị!
-Và vì tôi có hàng ngàn lý do để yêu Simple Plan mà tôi cũng không biết nói thế nào"

( Còn đây nữa, mọi người đọc hoa hết cả mắt chưa? :D)
"Simple Plan là nghệ sĩ đầu tiên mà tôi thực sự hâm mộ , không phải là yêu thích đơn thuần nữa mà là vô cùng yêu mến họ ! Tôi đã cảm nhận được nhiều điều mới mẻ mà âm nhạc của SP mang lại ?
Lần đầu tiên tôi biết được một ban nhạc gần gũi đến thế ,dù rằng thực tế họ ở cách tôi đến nửa vòng trái đất . Gần gũi từ trong từng bài hát ,từ cách ứng xử của họ . Thật là những anh chàng đáng yêu !!! (oh, my guys!)
Tôi thích thú với I'd do anything ,1 sự hòa quyện rất ổn giữa chất giọng nghe hơi tinh nghịch của Pierre với giọng hát trầm và ấm áp của Blink 182 's Mark Hoppus;cười khúc khích suốt với Worst day ever ,God must hate me (vì sao mà giống những gì mình đang nghĩ thế !) ; cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng khi nghe Perfect và thầm ước giá mà cha mẹ hiểu mình hơn ... thấy cả những giây phút 'hâm đơ' của mình khi nghe 1 ca khúc cực kì khó hỉu như My alien ,có lẽ các chàng trai trong SP cũng đã trải qua những phút giây lãng đãng rùi thì mới viết 1 bài hát như dzậy !
Tôi rất thích nhìn thấy bộ dạng tay trái cầm mic ,tay phải gần như nắm lấy...cùi trỏ tay trái , mặt mũi nhăn nhó vô cùng biểu cảm của Pierre trong MAA , trông anh ấy thực sự đang cố gắng hết mình nhiệt tình hát để đáp lại tình cảm các fans dành cho SP !
Và phát hiện ra rằng giọng nói của Pierre tương phản với giọng hát dễ thương của anh ấy , giọng nói của Pierre rất manly !!!
Pierre và David đã suýt ...kiss nhau trong the red carpet của MAA ,họ dám dùa như vậy mà không e ngại các anti fan sẽ nói họ là gay !
Cuối cùng , vì Pierre đã nói (tạm dịch) :"với những người ghét SP, họ không thể làm tôi ngừng hát .Nếu họ hét to lên ,tôi sẽ hét to hơn cả họ để tiếp tục được ở dây với những người yêu quý chúng tôi !" SP luôn hết mình vì fan !!!"
 

chocomog_257

Moderator
Công nhận mấy bài này đúng là đỉnh thật, kô biết đến bao h mình mới viết được mấy bài tâm đắc như vậy về thần tượng của mình nhể :9
 

chocomog_257

Moderator
Bài Happy together lâu lắm rùi kô nghe lại, thấy nó vẫn cực nhắng, đúng là tên Pierre hát nhanh như ăn cướp ý =)) Buồn cười cực.
 

KaIgEnN

Member
Uhm... Một bài viết rất hay, đúng là fan ruột của SP. Kết câu này của Pierre quá :"với những người ghét SP, họ không thể làm tôi ngừng hát .Nếu họ hét to lên ,tôi sẽ hét to hơn cả họ để tiếp tục được ở dây với những người yêu quý chúng tôi !"

Hì... Happy together nè, bài này đúng là nghe nhắng thật, hơi khác bản gốc, ai nghe lần đầu chưa chắc đã thích, nhưng càng nghe càng... mê ^ ^. Mọi người nghe thử há!

[music]http://www.angelfire.com/ky3/voxmania/Happy_Together_-_Simple_Plan.wma[/music]

Download here
 

gnart_lyt

Member
To Chocomog 257: Em mà chưa nghe hết album cũ thì phí lắm đấy vì album đấy cũng rất nhiều bài hay.
Ở album mới lúc đầu SP định lấy bài Crazy làm single tiếp theo sau shut up nhưng các fan ủng hộ bài untitled nhiều hơn nên là chọn bài đấy. Gnart_lyt đoán là crazy chắc sẽ là single cuối cùng rùi. Mà bài đấy lúc đầu nghe ko hay lắm nhưng càng nghe càng thấy nó rất ý nghĩa và giọng của Pierre rất truyền cảm, có vẻ rất bức xúc.
Chẳng hiểu sao nghe nhạc của SP những bài mà lúc đầu thấy rất bt, có khi chẳng thích thế mà càng nghe càng " nghiện" dã man.
Cho em hỏi cái, mọi người nghe nhạc SP có hay để ý lyric ko? Và có thích bài nào chỉ vì lyric của nó hay ko? May là cho đến giờ lyrics của Sp hầu như la` trong sáng, hồn nhiên, chứ như mấy ông Blink_182 trong bài Feeling this chẳng hạn thì shocking thật. Nhạc của Blink cũng rất hay nhưng tốt nhất nghe ko thôi, ko dám xem video...:D
 

gnart_lyt

Member
Các thành viên trong SP này:
PIERRE BOUVIER: Vocals

CHUCK COMEAU: Drums

DAVID DESROSIERS: Bass, Backing Vocals

SEBASTIEN LEFEBVRE: Guitar, Backing Vocals

JEFF STINCO: Lead Guitar
Nếu ai ko biết mặt từng thành viên thì bảo gnart_lyt nhé, em sẵn sàng chỉ ngay !!! B-)
 

chocomog_257

Moderator
Uh cái tên mắt thâm xì để tóc dài, trông giống kiểu Good Charlotte là tên nào ý nhở? Hình như là David hay Sebastien hay sao ấy.
Còn 1 tên nữa để đầu ngắn cũn tóc vàng em cũng kô biết tên.
Trong SP em chỉ thấy có 2 nhân đấy (ngoài Pierre ra) là nhớ được mặt thoai. Chị gnart_lyt giúp em dzới :)
 

gnart_lyt

Member
Em Chocomog à, cái tên mắt thâm xì để tóc dài là David =)) ( em tả hắn sinh động quá đấy)
Nhìn vào cái ảnh dưới đây chị chỉ từng member cho nè:
Từ trái sang phải nhé:Jeff( đầu trọc ý),Sebastien, Pierre, David, Chuck.Got it?
;)
 

KaIgEnN

Member
Hì... Bây giờ mới biết mặt từng thành viên của SP á, thanx gnart nhiều ha!
Lyric các ca khúc của SP thường khá tâm trạng, Như "welcome to my life" hay "i'm just a kid"... bro thì thường nghe 1 ca khúc, sau đó nếu thấy "hợp khẩu vị" thì mới search lyric để hiểu thêm ý nghĩa của nó. Vì vậy có lẽ ko có thích bài nào chỉ vì lyric cả, nhưng những bài như bro vừa kể ở trên thì sau khi biết lyric, hiểu ý nghĩa ---> thấy thích hơn!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top