em Long said:
Còn chị Hà: chị là admin mà không để ý xem member viết bài thế nào à ? Chị del bài em kêu là em viết bậy ... ờ thôi chuyện đó bỏ qua ...
Em nói câu "bỏ qua" như thể đấy là lỗi của chị và em "bỏ qua" cho chị ý nhỉ.
Có thể em quen nói bậy rồi, thành ra những từ như thế đối với em là những từ bình thường?!? Chị chưa xóa hẳn bài viết đó của em đâu, nhưng nếu mang nó ra xem xét, thì những người quen nói năng nghiêm chỉnh sẽ công nhận đấy là nói bậy đấy em ạ.
tiếp... said:
còn chuyện này thì sao. Đây là diễn đàn của trường, nếu trường có hỏi trách nhiệm thì chị có phải là người chịu trách nhiệm đâu ? mà dù có phải thì ở xa thế trường làm được gì. ?? Còn em nói chị nghe nhé, chính thằng này cả Lam lên gặp hiệu phó cam kết đấy, cho nên là nếu có bị quy trách nhiệm thì trường chỉ biết có tên 2 thằng trong tờ cam kết thôi.
Chị không hiểu em muốn bày tỏ cái gì khi em nói em lên trường "cam kết"? Em cam kết cái gì với trường? Cam kết về trách nhiệm post bài của em, hay là trách nhiệm của em với forum?
Trong khi những bài post của em có những giọng văn - chị nói thẳng ra là - thiếu văn hóa. Nếu em cam kết với trường vì "bộ mặt" hay "thể diện" của trường thì có lẽ em đã không làm được theo cam kết đó rồi đấy. Thử hỏi, những người khác nhìn vào những bài post vói những ngôn từ thế kia, người ta sẽ nghĩ gì về HS Chu văn An?
Chị không hề phản đổi chủ đề em nêu ra, nhưng chị phản đổi cách dùng từ của em trên forum. Dùng thể nào thì chị tin là em cũng biết rồi, hay là em cũng dùng quen quá, nên không nhận thấy nữa?
tiếp... said:
Nói đùa chứ càng ngày càng nản, bé imdabomb viết bài văng cả "lìn" liếc ra cũng không del. Thế là cái kiểu giè ? Có phải chị là Admin, chị có quyền hơn em và chị không phải chịu trách nhiệm trước nhà trường nên chị làm gì là tùy thích ? hay là do chị nghĩ là do đã góp tiền ủng hộ cho nên là được quyền làm vậy. ??
Tất nhiên là em không phủ nhận những công lao chị đóng góp cho diễn đàn, và em cũng tự nhận là em chưa làm được gì nhiều cho cái diễn đàn này, nhưng chị xem lại đi, như thế có fair không, có phải là 1 sân chơi vui vẻ cho mọi người không ?
Chị làm Admin, đấy là mang thêm trách nhiệm và việc vào người, và cũng là vì có tâm huyết với trường Chu Văn An. Em nghĩ là làm Admin "oai" lắm và nhàn hạ, sung sướng lắm à? Em thích làm không? Hay là khi em làm, em sẽ biến cái forum này thành một nơi "từ do ngôn
từ" (chứ không phải là "tự do ngôn luận" như em lầm tưởng), thành viên nào thích viết thế nào thì tuỳ ý?
Chị là Admin, nhưng chị cũng bận rất nhiều việc của chị, làm thế nào mà chị có thể đi theo từng thành viên để "giám sát" từng bài post được? Mỗi ngày có thêm hàng trăm bài viết, làm sao mà chị có thể đọc từng bài được?
Và cũng chính vì thế, chị cần Mods và cả các thành viên trong forum giúp chị xử lý nghiêm khắc những trường hợp đó. Nhưng hình như các Mods vẫn còn chưa triệt để lắm.
Còn về việc em Giang sử dụng những từ bậy (kể cả đã "được" nói lái đi), chị cũng cảnh cáo em luôn. Làm Mod, nếu em không gương mẫu được thì em cũng nên xem lại xem mình có đủ tư cách làm Mod không.
Nhu đã nói ở trên, chị ủng hộ "tự do ngôn luận" nhung không ủng hộ "tụ do ngôn từ".