Chim Sẻ
Member
Ngày xưa khi còn trong chế độ phong kiến đối với tầng lớp nam thanh niên thì có lẽ sành điệu là phải có tướng mạo, dáng đi nho nhã lịch sự, học vấn thì phải văn hay thơ giỏi, cầm kỳ thi họa đều giỏi tuốt hết thì càng tốt ( chị em chạy theo càng nhiều). Còn đối với nữ thì phải dịu dàng, thướt tha, đoan trang, dịu hiền..........việc bếp núc, nội trợ, thêu thùa, may vá đều phải giỏi, cầm kỳ thi hoạ cũng giỏi lun thì cho dù có ở lầu xanh thì vẫn có nhiều chàng đem gởi trọn con tim như thường
Ngày nay, con người thay đổi, quan niệm về sành điệu cũng thay đổi, xã hội phức tạp hơn thì quan điểm cũng rắc rối hơn.
Tôi cũng chả phải dân sành điệu nhưng do mình sinh ra ông trời fú cho đôi mắt lỗ tai nên cũng phải nhìn nhận một vài khía cạnh sành điệu
Đúng là sành điệu luôn theo các lứa tuổi và thời đại của nó. Giới phổ thông trung học là giới đua đòi đú thuộc loại nhất. Vì chứng tỏ cái ta đây và cái sĩ. Xe là phải xe đẹp các dòng scooter như a gù SH Dylan vì thực tế là bản thân chay theo gái Em đ** nào đẹp chả đòi hỏi cao cha thích dáng cong cong và ngẩng cao ý tôi nói là em nào thích nổi. Thích lượn hồ hoặc trên phố ăn mặc thật đẹp các hiệu nổi tiếng để được kênh cái giá trị của mình lên. Tất nhiên do tôi cũng đã lâu không chơi bời và cũng do có được 1 cái công việc có thể nói là ổn định cho nên là cái khai niệm sành điệu nó đã quá xa rời trong tôi. Nhiều lúc nghĩ có lẽ đã già và cái sành điệu nó lại là ở mức độ khác Không thể lên án được cái sự sành điệu của thanh niên trẻ vietnam nhưng có tiền thì chơi chứ không tiền nên bố trí nghỉ ngơi cho có lộc. Thói sành điệu thực sự tôi khâm phục những kẻ chịu chơi nhưng lại không ưa kẻ khệnh khạng chơi kiểu nửa mùa. v.v... Với tôi có lẽ bây giờ sành điệu là có 1 cái bằng Master of Law, có 1 cái nhà con con, tiền lương đủ nuôi vợ con ...
Thực ra mà nói để hiểu biết được sành điệu thì có lẽ còn nhiều thời gian bàn tiếp. Tự nhiên tôi thấy fù fiếm thật mặc dù rất muốn viết tiếp. Có lẽ cái tuổi nó suy nghĩ khác nên nhìn lại lại thấy dại khờ ...
Ngày nay, con người thay đổi, quan niệm về sành điệu cũng thay đổi, xã hội phức tạp hơn thì quan điểm cũng rắc rối hơn.
Tôi cũng chả phải dân sành điệu nhưng do mình sinh ra ông trời fú cho đôi mắt lỗ tai nên cũng phải nhìn nhận một vài khía cạnh sành điệu
Đúng là sành điệu luôn theo các lứa tuổi và thời đại của nó. Giới phổ thông trung học là giới đua đòi đú thuộc loại nhất. Vì chứng tỏ cái ta đây và cái sĩ. Xe là phải xe đẹp các dòng scooter như a gù SH Dylan vì thực tế là bản thân chay theo gái Em đ** nào đẹp chả đòi hỏi cao cha thích dáng cong cong và ngẩng cao ý tôi nói là em nào thích nổi. Thích lượn hồ hoặc trên phố ăn mặc thật đẹp các hiệu nổi tiếng để được kênh cái giá trị của mình lên. Tất nhiên do tôi cũng đã lâu không chơi bời và cũng do có được 1 cái công việc có thể nói là ổn định cho nên là cái khai niệm sành điệu nó đã quá xa rời trong tôi. Nhiều lúc nghĩ có lẽ đã già và cái sành điệu nó lại là ở mức độ khác Không thể lên án được cái sự sành điệu của thanh niên trẻ vietnam nhưng có tiền thì chơi chứ không tiền nên bố trí nghỉ ngơi cho có lộc. Thói sành điệu thực sự tôi khâm phục những kẻ chịu chơi nhưng lại không ưa kẻ khệnh khạng chơi kiểu nửa mùa. v.v... Với tôi có lẽ bây giờ sành điệu là có 1 cái bằng Master of Law, có 1 cái nhà con con, tiền lương đủ nuôi vợ con ...
Thực ra mà nói để hiểu biết được sành điệu thì có lẽ còn nhiều thời gian bàn tiếp. Tự nhiên tôi thấy fù fiếm thật mặc dù rất muốn viết tiếp. Có lẽ cái tuổi nó suy nghĩ khác nên nhìn lại lại thấy dại khờ ...