Mõi người một quan điểm chung, nhưng tựu chung là như thế này:
1. Khẳng định: quan hệ tình dục trước hôn nhân về mặt đạo đức cũng như về sinh lý không có gì sai và càng không đáng lên án.
2. Khẳng định: Quan hệ trước hôn nhân không phải là "mốt".
Không hiểu tại sao mọi người lại có quan niệm như thế ? Tôi nói thế này không phải để rồi mọi người phán xét rồi bảo rằng:"Lại theo kiểu Tây". Theo tôi, con người là sinh vật có ý thức, phải không, có ý thức tức là biết nhu cầu của mình, và cần thỏa mãn (tất nhiên là trong phạm vi cho phép). Nếu 2 người cùng nhu cầu, tình dục chỉ giản đơn mang ý nghĩa "nhu cầu". Tại sao lại cấm đoán nó ?
Tôi cũng thấy vô cùng thiển cận khi ai đó tách chữ "con người" ra làm 2 phần "con" và "người" rồi nói rằng phần người phải thắng phần con. Không thể tách rời như thế, vì con người cũng là sinh vật và không thể tách rời nhu cầu td ra khỏi cuộc sống được.
Tuy nhiên, khi quan hệ td, cũng cần phải có hiểu biết đầy đủ về tình dục, tránh hậu quả đáng tiếc.